Seri bốc mả những nhà đấu tranh yêu nước tại Việt Nam !

Seri bốc mả những nhà đấu tranh yêu nước tại Việt Nam !

— Phần 1: Vũ Quang Thuận, một anh hùng – một nhà đấu tranh LỖI lạc từ trước tới nay !

*** Vũ Quang Thuận anh là ai ? Có thể nhiều người không biết về nhân vật này nhưng Uầy và anh/chị/em cờ Đỏ lâu năm thì không lạ ^^~ Uầy có thể tóm tắt cho mọi người về cuộc đời, hoàn cảnh ra đời và con đường đấu tranh cách mạng đầy trông gai của người anh hùng VÃI LOZ này như sau:

– Vũ Quang Thuận sinh năm 1966
– Nơi sinh: thôn Thượng Phúc, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (mảnh đất với hàng loạt ngôi sao trong làng nghệ thuật Vbiz khi sở hữu đội hình lý tưởng với 3 nghệ sĩ nhân dân, 6 ca sĩ Topten và 2 hoa hậu. Vũ Quang Thuận cũng không là ngoại lệ khi là 1 tượng đài hoành tá tràng trong làng Rân Chủ Cuội) => Tất nhiên phải khẳng định Uầy không hề có ý nói hay kỳ thì vùng miền nhé. Uầy chơi và nói luôn là đang học cùng với 5 anh chị em quê gốc Thái Bình, nên anh chị em ở Thái Bình cứ yên tâm là Uầy không có ý kích bác những con người chất phác hiền hòa ở mảnh đất Thái Bình đâu 🙂

*** Cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Vũ Quang Thuận có thể được nói hay khẳng định là bắt đầu khi lần đầu tiên anh ra đi thoát khỏi cái lũy tre làng, và gây tiếng vang lớn trong LOZ Dân Chủ Cuội vào những tháng cuối năm 2016 (Tất nhiên anh đã có những tai tiếng từ giữa năm 2015 rồi). Thời điểm này Vũ Quang Thuận nổi lên như một hiện tượng LẠ LOZ và đầy tính Khiêu Dâm cũng như Kích Dục trong mắt của anh chị em Cờ Đỏ thời điểm đó như Uầy ^^~ Một con người tổng hòa cũng như là duy nhất có thể kết tủa được hầu hết mọi khía cạnh góc độ SƯỢNG LOZ như trong 1 phương trình hóa học đầy biến động, 1 con người có thể lột tả được cho mọi người biết thế nào là tính nhân văn nhưng sâu bên trong lại đầy lòng trắc ẩn, 1 con người có thể lột tả được cho mọi người biết ca khúc “Không thể và có thể” có thể được hát theo thể thơ “bát CÚ đường LUẬT” ^^~ và cũng lại là con người đó và duy nhất có thể khẳng định cho mọi người biết được rằng => ăn Thịt CHÓ mà ĐÉO cần phải có Mắm Tôm !

— Kinh chưa, kinh chưa ? Chưa kinh đâu, đó mới chỉ là cái khái quát về nhân vật này mà Uầy tóm tắt sơ qua cho mọi người biết, còn để mà nói về Vũ Quang Thuận thì mới nhiêu đó thôi là Đ!T đủ => Đ!T là cái gì về mức độ Ảo LOZ trong tâm hồn ngáo CHÓ như Thuận !

=> Uầy và đa số anh chị em cờ Đỏ hồi đó tới bây giờ dù có muốn cũng hay không thì cũng phải thừa nhận Thuận là 1 con người Tâm Thần và Hoang Tưởng, nhưng chính sự Ảo LOZ trong con người Thuận theo kiểu LẠ LOZ đó thì mới có được Thuận như ngày đó, cũng phải gật đầu với nhau và đồng tình rằng => Chính Thuận là người đặt nền móng đầu tiên (khai sinh) ra các kênh truyền hình (thực chất là dựa hơi YT và FB) để để phát đi những thông điệp đả kích và nói xấu chế độ nhà nước CHXHCN Việt Nam, với cái gọi là Phong Trào Chấn Hưng Nước Việt.

=> Cũng chính Thuận ngày đó mà giờ mới có Lê Dũng VôVa hay như Phan Văn Bách (Bách Bò xe ôm), Lê Trọng Hùng (Hùng văn vẻ), Lê Thăng Long (Long láo loz) hay Ngô Văn Dũng (Dũng ăn mặn)…

=> Thuận hồi đó cũng thuộc dạng sừng sò kinh khủng lắm, tới mức Đ.Nh… bây giờ chưa là gì và không là ai trong con mắt của Thuận đâu. Nếu để nhận định về con người Thuận hồi đó thì Uầy khẳng định => Thuận chọn con mẹ nó nhầm nghề, đáng lý phải đi học diễn viên khoa diễn xuất tại các trường điện ảnh hay vào các trường nghệ thuật để học tập và CẢI TÀ (Khoe phát, ngày trước Uầy có học trường Cao Đẳng Nghệ Thuật HN 1 thời gian, vớ vỉn Thuận mà vào đó học thì khả năng cao Thuận học cùng lớp Uầy và lại còn có khả năng cao hơn nữa là giờ ra nếu trường => thì Thuận đang là 1 ngôi sao điện ảnh HÓT nhất xứ Đông Lào con mẹ nó rồi ^^~) Thuận từng tuyên bố 1 câu XANH RỜN ngay trên kênh CHNV: “Thuận là người Tổng Cục 2” và không phải Tổng Cục 2 thì không ai là Tổng Cục 1 (À… Thuận chỉ nói câu trong ngoặc kép thôi, còn câu sau Uầy bịa vào đấy ^^). Lên hình chễm trệ bộ quân phục quốc phòng thì kinh rồi… Uầy nhìn mà sợ tím người ^^~

=> Thuận ngày đó cũng thuộc dạng đa tôn giáo, đa sắc tộc khi trên cổ thì đeo Tràng Hạt nhà Phật, nhưng tay thì cầm Thánh Giá nhà Jesu => Mà thực tình hồi đó anh chị em cờ Đỏ như Uầy tới tận bây giờ vẫn ĐÉO thể phân tích được cái nhân vật cùng tên tác giả này thuộc thể loại Truyện Trinh Thám hay thể loại Khoa Học Viễn Tưởng nữa, vì nếu chơi theo kiểu xanh chín thì nghiệm này nó dành cho môn toán học, mà phang đề tài tôn giáo thì Thuận lại là một công trình khoa học mà giới khoa học hiện đại còn chưa đưa ra được kết luận, có hay không tồn tại tính phi vật thể trong con người này. Nhưng chắc con mẹ nó chắn 1 điều mà Uầy có thể khẳng định được => Nam Cao có sống lại thì ông cũng không thể dùng ngòi bút của mình để chắp bút gợi ý về con người Thuận, 1 con người mà ngay cả giới phê bình văn học cũng bó cả thân lẫn màn !

=> Thuận chơi lắm… Ngông lắm. Thuận cóc sợ ai: “Thuận vừa lên sóng vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ Phê Đá xong là Thuận chửi. Bắt đầu Thuận chửi Chế Độ. Có hề gì? Chế Độ có của riêng nhà nào? Rồi Thuận chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình, Thuận chửi ngay tất cả Dân Việt Nam. Nhưng cả Dân Việt Nam thì quay lại chửi Thuận: => Đ!T Mẹ Thuận ^^ hahaha !” => Câu chửi cuối Uầy lại bịa thêm vào đấy, cơ mà nhân dân Việt Nam chửi Thuận là có thật ^^

=> Kho tàng của Thuận để lại cho lũ DÒI-BỌ-RẬN chuyên chống phá Đảng và Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cũng hoành tráng lắm, với hàng trăm cờ-nhíp nhổ lông nách của chị em phụ nữ chuyên dùng cho việc Phụ Khoa ^^~ Với kho tàng Vãi LOZ này, Live Show truyền hình của Thuận và những người bạn được định mức cát-sê lên tới 50.000.000vnđ (năm mơi triệu việt nam đồng) => Tính trượt giá tới thời điểm hiện tại tức thứ Tư ngày 13/05/2020 (TÂY) thì nó khoảng 63.000.000vnđ (sáu mươi ba triệu việt nam đồng) ^^~ 1 mức cát-sê cao Vãi LOZ trong giới Dân Chủ Cuội nếu chưa tính trừ thuế thu nhập cá nhân cũng như sinh hoạt – thuê nhà và tiền internet hàng tháng, đó là chưa kể Thuận chỉ có thở khí giời và Thuận có mỗi việc Hốc Cứt mà ăn qua ngày ^^~ Tương đương với mức thù lao đó từ anh/chị/em Kiều Bào Hại Nước cũng như Quốc Nội Phá Nước ủng hộ cho Thuận, nhà nước Việt Nam cũng chung tay góp phần hoành tráng vào bảng thành tích cho Thuận với mức quy đổi => Thuận 8 năm và những người bạn thì 6 niên, 1 con số PHÁT LỘC vãi loành ^^

*** Ầu dè… Đó, sự nghiệp 1 anh hùng, 1 nhà đấu tranh LỖI lạc của đám Rận Chủ Cuội trong nước đó. Mấy anh chị em Rận Chủ Cuội có thấy nhột không ? Nhột thì kệ con mẹ nhà các bạn chứ, và Uầy chửi Đ!T mẹ các bạn Rân Chủ Cuội, chống phá cái MÁU LOZ à mà gào mồm bôi bác dân tộc ? Đấu tranh cái HÃM LOZ gì mà chuyên xuyên tạc lịch sử Việt Nam ? Làm thì ĐÉO làm, chỉ giỏi gào mồm đòi hỏi => Nghe Huấn Hoa Hồng nói gì chưa ?: “Có làm thì mới có ăn, không làm thì chỉ có ăn LOZ, ăn đầu B.ồi” thôi hiểu chưa ? Nhìn Huấn mà học tập kìa, ít nhất Huấn có xấu với xã hội nhưng cũng viết được sách và làm giàu hơn khối đứa chúng mày (Còn việc Huấn nó có phạm pháp thì pháp luật trừng trị, nhưng ít nhất trong con người Huấn Hoa Hồng nó lại là người YÊU NƯỚC)

— Rân Chủ Cuội lũ ăn hại ^^~ => Đ!T MẸ CHÚNG MÀY (ĐỤ MÁ TỤI BAY) !

*** P/s: Anh/chị/em nhà Sản, hay Cờ Đỏ mới chơi trò tư tưởng sẽ thắc mắc vì sao Uầy lại chọn Vũ Quang Thuận là người đầu tiên thả BAIT với giới Rân Chủ Cuội trong nước chứ không phải những người nổi tiếng hơn khác, thì Uầy trả lời như sau. Các thành phần Rân Chủ Cuội trong nước (Mấy anh chị em chơi lâu năm thì thôi không nhắc tới ở ps này nhé) => Uầy biết rõ từng người và những ai hay nhóm nào là đội Rận Con đầu tiên ở Quốc Nội. Nhưng Vũ Quang Thuận lại là 1 trường hợp khác và rất Đặc Biệt, Thuận là 1 Rận Cuội vào sau, nhưng lại là người đầu tiên có TẦM ảnh hưởng cho giới Rận Cuội trong nước, Thuận cũng chính là người đầu tiên triển khai hình thức truyền hình trực tiếp và thành lập các kênh xuyên tạc chống phá Đảng và nhà nước Việt Nam, lôi kéo được nhiều Rận Cuội (có thể nói có học nhưng bất mãn chế độ) về làm chung các kênh truyền hình theo kiểu chống phá này, tất nhiên về Thuận chỉ có những a/c/e cờ Đỏ chơi lâu như Uầy là rất rõ (Vì thời gian từ lúc vi phạm tới khi bị bắt của Thuận là ngắn) ^^~ => Giờ anh/chị/em Cờ Đỏ đã hiểu vì sao rồi chứ => Vỗ tay cho Thuận đi chứ ^^

=> Uầy cũng nói luôn, bài này là 1 dạng BAIT nhẹ nhưng viết kiểu đả kích nặng, còn BAIT GANG mà Uầy hay viết mà anh chị em thường đọc nó là 1 dạng khác (BAIT viết chửi bên VHCH nó thuộc dạng nặng nhất của BAIT). Với những con RẬN CON trong nước thì Uầy chỉ viết kiểu này được, nếu phang BAIT GANG thì lại rất dễ nhầm lẫn là Uầy nói xấu Chế Độ hiện tại ^^~

Seri bốc mả những nhà đấu tranh yêu nước tại Việt Nam !
Seri bốc mả những nhà đấu tranh yêu nước tại Việt Nam !

Nguồn: Trang thông tin chống phản động

1 Comment

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *