Hãy xóa bỏ điệp khúc “ngày quốc hận”

Hãy xóa bỏ điệp khúc “ngày quốc hận”

Hôm nay, báo chí đưa tin về việc nổ súng tại khu vực biên giới Hàn – Triều mới thấy được các thế hệ cha, anh ngày xưa quyết tâm giải phóng miền Nam Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn. Thế nhưng, đến hẹn lại lên, mỗi dịp tháng 4 về, đám rận chủ quốc nội, số cực đoan trong Công giáo và đặc biệt là một bộ phận đối tượng cơ hội chính trị, phản động người Việt lưu vong tại nước ngoài là thế hệ f1, f2 của đám ngụy quyền Sài Gòn “đu càng’ theo Mỹ sang trời Âu lại ca cẩm nhai đi nhai lại điệp khúc “ngày quốc hận”. Để phụ họa cho điệp khúc đó, chúng đã triệt để sử dụng tối đa các kênh truyền thông như: Việt Tân, BBC, RFA, RFI, Chân Trời Mới Media liên tục đưa ra các bài viết có nội dung mang tính xuyên tạc ý nghĩa lịch sử về sự kiện 30/4/1975. Thực tế, nội dung của những luận điệu xuyên tạc đó chẳng có gì thay đổi suốt mấy chục năm qua, chỉ có khác về hình thức, vỏ bọc tuyên truyền sao cho đạt mục đích đó là xâm nhập vào não trạng của người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ những quan điểm trái chiều đã bị bóp méo, tô vẽ bởi ngòi bút xuyên tạc về sự kiện 30/4/1975.

Hãy xóa bỏ điệp khúc “ngày quốc hận”

Hãy xóa bỏ điệp khúc “ngày quốc hận”

Bài viết xuyên tạc của các đối tượng

Sự khác biệt lớn nhất đó là song song với việc tuyên truyền, bịa đặt về cái gọi là “cuộc nội chiến Bắc – Nam”, các đối tượng này tập trung ca ngợi sự giàu có, “nhân đạo” của chính quyền Việt Nam cộng hoà, rêu rao rằng nếu năm 1975 Việt Nam cộng hoà không bị thất thủ thì hiện tại sẽ giàu có hơn Hàn Quốc, Nhật Bản. Mục đích chính là nhằm bẻ cong lịch sử, đổi trắng thay đen, từ đó tạo sự hoài nghi, kích động tư tưởng thù hằn chế độ và vẽ ra một sự tưởng tượng hết sức mơ hồ về sự giàu có của chế độ bù nhìn Việt Nam cộng hoà.

Tuy nhiên, ngạn ngữ có câu “chó cứ sủa và đoàn người cứ đi”, những người dân Việt Nam đủ thông minh và nhận thức đúng đắn về những hy sinh, mất mát của dân tộc để dành lại độc lập, tự do, thống nhất nước nhà. Những luận điệu tuyên truyền của các đối tượng ra rả suốt mấy ngày qua hoàn toàn chỉ nhận được gạch đá từ cộng đồng mạng, duy chỉ có số con nhang đệ tử là “dư lợn viên” được thuê để tô vẽ cho chiêu trò phá hoại của các đối tượng xấu.

Hãy xóa bỏ điệp khúc “ngày quốc hận”

Hãy xóa bỏ điệp khúc “ngày quốc hận”

Đám phản loạn trong tổ chức khủng bố Việt Tân

Những người Việt Nam hiểu rõ hơn ai hết về những đau thương của chiến tranh và giá trị to lớn từ những sự hy sinh xương máu của biết bao chiến sỹ, đồng bào. Tinh thần đó được hun đúc, xây dựng qua từng năm tháng và dần trở thành thành lũy vững chắc để ngăn chặn mọi hành động tấn công của những kẻ “bán nước cầu vinh”. Đất nước Việt Nam chỉ có một, dân tộc Việt Nam cũng chỉ có một, cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam Việt Nam là cuộc chiến đấu chính nghĩa, hội tụ ý nguyện to lớn của nhân dân hai miền Nam – Bắc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Cho nên, tuyệt nhiên không hề có cuộc nội chiến nào như các đối tượng rêu rao bấy lâu nay.

Hơn nữa, tại sao chúng ta phải vui mừng, phải kỷ niệm Ngày chiến thắng. Vì đó là ngày mà non sông thu về một mối, dân tộc được hoàn toàn tự do khi nước nhà được độc lập, chấm dứt nãn xâm lăng, Bắc Nam xum họp một nhà, không còn cảnh chia ly. Hơn nữa, đây cũng là dịp để nhắc nhở các thế hệ người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống “uống nước, nhờ nguồn” để luôn ghi lòng tạc dạ công ơn của những anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do vì hòa bình cho dân tộc.

Còn với những người vẫn cố chấp, bảo thủ, nuôi dưỡng mối hận thù thì mãi mãi không hiểu được cảm giác hạn phúc của dân tộc Việt Nam. Hãy mở to mắt nhìn những cựu binh nước ngoài như Mỹ, Pháp – những người từng cầm súng đi khắp chiến trường miền Nam khi đã nhận ra sự phi lý trong cuộc chiến tại Việt Nam và đang cố gắng trả lại “món nợ” mà mình đã gây ra.

Qua đây, cũng có đôi lời nhắn nhủ đến những người đang chống phá chế độ, thay vì ôm khư khư quá khứ và mang trong mình sự thù hận với chính quê hương, xứ sở, đất nước mình, nên bỏ qua sự hẹp hòi, ích kỷ cá nhân để hoà nhập với cộng đồng, đóng góp vì sự phát triển chung của đất nước thay vì chống phá như hiện nay. Các vị không thể ăn mày quá khứ, huyễn hoặc lừa dối bản thân và những người xung quanh với những điều viển vông, phi lý. Hãy biết buông bỏ những sự hận thù, quay đầu là bờ để nhận được sự tha thứ của người dân trong nước và được đất mẹ mở rộng vòng tay đón chào nếu như các vị muốn quay về quê cha, đất tổ.

Mã Phi Long

Nguồn: Bản tin Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *