Trang chủ Chính trị Thông điệp của Thủ tướng qua bức thư gửi kiều bào giữa...

Thông điệp của Thủ tướng qua bức thư gửi kiều bào giữa mùa dịch

137
0

Việt Nam đã trải qua gần 3 tháng chiến đấu với dịch bệnh, trong thời gian này có người thấy những vết hằn trên mặt các y bác sĩ, thấy các anh công an, các chú bộ đội co ro trong cái rét nàng bân; cũng có người lại nhìn thấy những mái đầu như bạc hơn của các lãnh đạo vì thức trắng đêm cùng dân chống dịch. Và còn nhiều thứ lắm các bạn ạ!…

Thông điệp của Thủ tướng qua bức thư gửi kiều bào giữa mùa dịch

Cái mà ai cũng thấy là mặc dù thiệt hại về kinh tế rất lớn, người lao động thì bị giảm hoặc mất thu nhập nhưng 100 triệu người dân đồng lòng bước vào “cuộc chiến chống dịch như chống giặc” với Chính phủ.

Từ những doanh nghiệp, ca sĩ, diễn viên, cầu thủ góp dăm mười tỷ, đến những cụ già thì chục quả trứng, mớ rau, vài ký gạo vào để động viên những người “chiến binh” làm nhiệm vụ. Những tấm lòng sẻ chia, tinh thần “tương thân tương ái” của đồng bào, giúp đỡ nhau trong những ngày khốn khó vì đại dịch thật xúc động và cũng thật đẹp.

Thấy được nhà nước tuy còn nghèo, còn thiếu thốn đủ thứ song vẫn đưa từng chuyến bay đến các nước để đón đồng bào của mình về mà không phải trả phí, người người, nhà nhà đều an tâm chữa trị vì tất cả đều “free”. Trong khó khăn, Thủ tướng đã ký thông qua gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho các đối tượng yếu thế để, những người bị ảnh hưởng vì dịch vẫn có thể yên tâm được bảo đảm cuộc sống ở mức tối thiểu để cùng chung tay chiến thắng cơn đại dịch này.

Và chứng kiến được lúc dịch bệnh đang khiến cho rất nhiều người lao động, nhiều gia đình Việt Nam sinh sống và làm việc tại nước ngoài vốn đã bấp bênh và cũng chẳng dư dả gì thì nay lại càng vất vả hơn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhắn nhủ rằng “Với truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân ái, tôi kêu gọi đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục đồng lòng, chung sức, sát cánh cùng đất nước và nhân dân trong nước trong công tác phòng chống dịch đại dịch COVID-19”.

Thông điệp của Thủ tướng qua bức thư gửi kiều bào giữa mùa dịch
Thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong đại dịch, sự quyết tâm của Chính phủ “không để một ai bị bỏ lại phía sau” dù già hay trẻ, dù giàu hay nghèo, dù người dân trong nước hay kiều bào nước ngoài đều nhận được sự quan tâm như nhau. Lá thư của Thủ tướng gửi tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã cho thấy rõ những người con xa quê hương vạn dặm nhưng vẫn luôn là khúc ruột, là một bộ phận không tách rời của dân tộc ta. Và hơn lúc nào hết, bây giờ là lúc sức mạnh của đoàn kết toàn dân tộc dù trong nước hay ngoài nước đều phải được phát huy, cùng đùm bọc, động viên nhau vượt qua cơn đại dịch. Đã mang nghĩa đồng bào thì không bao giờ người Việt Nam bỏ nhau, tất cả hối hả trong một guồng quay chung và sẵn lòng xốc vai nhau lên cùng chạy, vượt qua khó khăn. Dù là tiền bạc, đồ vật, hay là thực phẩm hoặc công sức thì mọi sự hỗ trợ đều đáng quý trong lúc này.

Ngày hôm nay, ở đất nước kỳ lạ này, không có ai bị bỏ lại phía sau. Ngày mai và những ngày về sau nữa chắc chắn cũng sẽ như vậy. Kể cả dù bạn có là một người vô danh ngoài kia, đang sống cách xa nửa vòng trái đất nhưng chắc chắn bạn không hề bị Tổ quốc lãng quên.

“Qua cơn hoạn nạn mới hiểu được lòng nhau”, đương đầu với đại dịch mới sáng tỏ một điều: “Nhà Nước Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân, vì dân”“Chính Phủ Việt Nam là Chính Phủ hành động, kiến tạo” không chỉ là khẩu hiệu tuyên truyền suông như các lực lượng phản động thường tru tréo, mà đó là một sự thật!

Thế Khoa 


Nguồn: Cánh cò

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây