Trang chủ Luận bàn - Phản biện Nguyễn Văn Đài có thấy hổ thẹn khi ngày đêm bán rẻ...

Nguyễn Văn Đài có thấy hổ thẹn khi ngày đêm bán rẻ Tổ quốc?

194
0

Lợi dụng quan tâm của dư luận về một vấn đề, sự kiện xảy ra trong nước hoặc thế giới, những kẻ phản động tìm mọi cách để để châm ngòi, tạo ra “bão” chỉ trích, miệt thị chế độ, đó là thủ đoạn khá cũ của những đối tượng này. Trước những diễn biến hết sức nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, những người này đã tham gia ngay từ đầu, chúng tạo nên đủ thể loại “bánh vẽ” để lan tràn truyền thông nhằm mục đích gây hoảng loạn trong dân chúng.

Nguyễn Văn Đài kẻ thừa cơ tình hình dịch bệnh COVID-19 để liên tục có những bài viết, chia sẻ trên các hội nhóm để truyền bá những thông tin với tiêu đề giật gân, gây sốc, liên quan đến những người, số lượng người nhiễm bệnh hoặc tử vong tại các địa phương.

Với bản tính trí thức đi cùng lưu vong, nên Nguyễn Văn Đài không ngừng dùng các số liệu tưởng chừng có thể là chính xác, nhưng thực chất là từ “bãnh vẽ” mà hắn cùng nhóm phản động này thêu dệt lên.

Sẽ không có gì lạ khi mà Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn của mình liên tiếp chia sẻ những thông tin tẩy chay, không tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế; hay vu khống chính quyền Việt Nam báo cáo sai số liệu. Nhằm mục tiêu là tạo ra những thông tin thất thiệt, đánh vào tâm lý lo lắng của người dân.

Khi mà trước vụ việc bùng nổ dịch COVID-19, thì Nguyễn Văn Đài còn dã tâm đánh đổ sự phát triển và hợp tác quốc tế của Việt Nam. Đó chính là hành động hắn thông qua thư thỉnh nguyện nhân quyền gửi tới các dân biểu Đức, để nhằm mục đích phá hoại việc thông qua hiệp định EVFTA.

Nguyễn Văn Đài có thấy hổ thẹn khi ngày đêm bán rẻ Tổ quốc?

Còn trong những ngày qua, dịch bệnh COVID-19 tăng cao ở Việt Nam, mặc dù được Chính phủ, Bộ Y tế làm rất tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh, được nhân dân cả nước tin tưởng. Thì trên trang cá nhân của mình Đài vẫn cố tình tạo ra những bài viết lu loa rằng kinh tế Việt Nam sẽ sụp đổ. Từ đó hắn kêu gào các nhà đầu tư rút tiền ở ngân hàng, tích trữ vàng, ngoại tệ, lương thực thực phẩm.

Tất nhiên chẳng có một công dân hiện tại ở Việt Nam hiểu rõ tình hình đất nước hiện tại, chẳng dại gì nghe theo lời xúi giục đầy bịp bợm của Nguyễn Văn Đài. Bởi cá nhân này vốn dĩ là một kẻ thất bại trên con đường làm luật sư, kẻ chuyển sang kiếm tiền bằng hành động bất chính – đó là bán nước qua cái gọi tự do, dân chủ, nhân quyền để lấy tiền. Một kẻ thất bại, bán nước hại dân thì không có tư cách gì dạy dỗ người Việt Nam cách làm giàu, làm kinh tế.

Chẳng có ai lại phải giật mình với lời kêu gọi đi mua lương thực dự trữ hàng tháng trời chống dịch, nhất là khi Việt Nam là quốc gia hàng đầu về xuất khẩu lương thực và quốc gia có lượng người hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp lại thuộc nhóm cao.

Trên kênh Youtobe của hắn, Nguyễn Văn Đài còn tỏ ra mình đúng là một nhà phân tích chính trị thứ thiệt, khi hắn tạo nên cảnh tượng Việt Nam rơi vào khủng hoảng kinh tế do dịch COVID-19. Sau đó là cuộc khủng hoảng dẫn tới sụp đổ chế độ, cái bánh vẽ này dường như việc hắn tự cho mình là một thành viên quan trọng của “Chính phủ tương lai”.

Hắn luôn tìm cách “bới là tìm sâu”, nhất là khi nói về việc chống tham nhũng, công cuộc thực hiện đạt được rất nhiều niềm tin của nhân dân và cử tri cả nước với người đứng đầu Đảng, Nhà nước.

Còn nhớ, ngày 14/2/2020 vừa qua, Nguyễn Văn Đài đã viết bài viết trên trang cá nhân với tiêu đề: “Nguyễn Phú Trọng đốt lò chống tham nhũng vì ai?”. Trong đó hắn không ngừng quy chụp việc chống tham nhũng là hành động “trừng phạt những phe cánh đối nghịch”. Một luận điệu mà đã cho thấy rõ bản chất của một kẻ phản động, bán nước hại dân chứ chẳng hiểu gì về chính trị, công cuộc xây dựng Đảng, bộ máy Chính phủ hành động, liêm chính ở Việt Nam.

Khi mà công cuộc phòng chống tham nhũng ở nước ta là “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, dù bất cứ tổ chức, cá nhân nào tham nhũng, vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình. Đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thể hiện ý chí chính trị mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Điều này được thực hiện bài bản đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả đã khẳng định quyết tâm của Đảng, giữ vững niềm tin của nhân dân.

Thì những lời lẽ xuyên tạc của Nguyễn Văn Đài cũng không đủ để coi là “vải màn che mắt thánh”, đánh lừa được nhân dân cả nước. Một kẻ luôn rêu rao mình là người hoạt động chính trị, hoạt động thúc đẩy nhân quyền, dân chủ. Nhưng lại chẳng hiểu rằng giá trị cốt lõi dân chủ, nhân quyền Việt Nam vốn dĩ dựa trên tinh thần của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và các văn kiện quốc tế khác về nhân quyền.

Vậy nên, những cái tổ chức như “mạng lưới nhân quyền Việt Nam” mà chúng cùng các đồng bọn tổ chức lên, thực chất chỉ là nơi tìm cách moi móc tiền ủng hộ của kiều bào, các quốc gia sở tại. Nhằm mục đích tự tung hô, tự xem nhau là nhà hoạt động số 1, chứ không hề có đóng góp hay hành động thiết thực với Việt Nam.

Thời gian gần đây, Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn của mình đã cố tình tạo lập nên nhóm trên Facebook có tên: “SỰ TH ̣T VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”. Trên nhóm này, hắn cùng đồng bọn của mình không ngừng chia sẻ những bài viết, thông tin cố tình xuyên tạc về tình hình đấu tranh chống dịch COVID-19 của Việt Nam.

Lợi dụng số lượng thành viên đông trên nhóm, hắn đã không ngừng chia sẻ thông tin xuyên tạc một cách trắng trợn và quy chụp. Đặc điểm của những cá nhân này là chúng đều ở nước ngoài, trong khi đó chúng không hiểu rõ ràng gì về công tác phòng chống dịch bệnh của Việt Nam.
Thay vì ghi nhận, thành tựu về y tế, khoa học trong công tác phòng chống dịch của Việt Nam; chúng không hiểu rõ ràng một điều rằng những người Việt Kiều yêu nước đều lựa chọn Việt Nam làm nơi trở về để nhằm chống dịch bệnh. Trong khi đó, những kẻ phản động, lưu vong trốn khỏi nước ngoài như Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn vốn đã hứa “chết cũng không về”, sẽ không khỏi trạnh lòng về lời hứa và việc làm đầy sai trái của mình khi có hành động bán rẻ Tổ quốc mình.

Liệu rằng có bao giờ Nguyễn Văn Đài nhìn và nhớ lại hình ảnh người cùng tị nạn tại Đức với mình là Bùi Thanh Hiếu – một kẻ cũng “lao đầu như con thiêu thân” để chống lại dân tộc mình, là kẻ “cùng hội cùng thuyền” chống phá, phản bội Tổ quốc rồi tự tạo danh xưng cho mình khi ở nước ngoài.

Những kẻ vốn tưởng rằng việc hám lợi, hám danh như Bùi Thanh Hiếu sau một thời gian rồi cũng phải đi mua bán nồi, bán chảo. Và mới đây, bài học đó lại gán vào con người Nguyễn Văn Đài, một kẻ vô công rồi nghề giờ phải “kiếm thêm” bằng việc kêu gọi mọi người đăng kí kênh Youtobe.

Nguyễn Văn Đài vẫn ngày đêm “cõng rắn cắn gà nhà”, rồi sớm thôi dịch bệnh COVID-19 qua đi, công cuộc xây dựng kinh tế, phát triển đất nước lại được thực hiện nhanh hơn và cao hơn. Chúng ta có quyền tự hào về những gì Việt Nam đã, đang làm được và có đủ niềm tin vào những điều tươi sáng trước mắt. Những kẻ như Nguyễn Văn Đài và các tổ chức phản động, sớm muộn cũng phải ăn năn, hối lỗi như Bùi Tín.

Đinh Lực


Nguồn: Cánh cò

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây