Trang chủ Luận bàn - Phản biện Nhóm Lão mà chưa an: vất vả với CoVid-19 thật!

Nhóm Lão mà chưa an: vất vả với CoVid-19 thật!

192
0

Nhìn vào thành tựu chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ và các chiêu trò, luận điệu xuyên tạc xoay như chong chóng của giới zân chủ Việt mà thấy tội cho họ thiệt. Nào là khi Trung Quốc bùng nổ dịch bệnh, họ reo hò về cơ hội “thoát Trung” đã đến! Họ dấy lên chiến dịch truyền thông rầm rộ, đây là quả báo do chế độ cộng sản Trung Quốc gây ra, rằng Trung Quốc sẽ diệt vong, đòi chính phủ phải đóng cửa biên giới Việt Trung, chính quyền không chịu đóng cửa, chứng tỏ là “hèn”, là “bán nước” …

Đến khi chính quyền kiểm soát dịch bệnh, tái mở giao thương với Trung Quốc, dịch bệnh tràn ngập cả thế giới trong khi Việt Nam vẫn cứ bình chân như vại, trở thành điểm “trở về” của người Việt các nơi và điểm trú chân, chạy dịch của các nước khác, thì họ bẻ lái sang luận điệu chính quyền đang nuôi dưỡng người Trung Quốc lánh nạn, đối xử bất bình đẳng với đồng tộc trong điều kiện cách ly, bỏ rơi người Việt ở nước ngoài, phải chứng tỏ vị thế chư hầu phục dịch thiên triều…

Nhóm Lão mà chưa an: vất vả với CoVid-19 thật!

Hài nhất, với mục đích phủ nhận cho được thành công chống dịch của chính quyền, nhóm “Lão mà chưa an” vừa tung ra bài viết “Vài điểm nên lưu ý về các số thống kê Covid-19” đưa ra dày đặc các ký hiệu toán học chứng minh chính quyền giấu dịch, lừa dân, lòe bịp thiên hạ …về con số nhiễm bệnh. Mục đích chính là gieo rắc hoang mang, hoài nghi thành quả chống dịch kia.

Được biết, nhóm “Lão mà chưa an” này toàn những “nhân sỹ trí thức” bậc cao niên, là cây viết chuyên dẫn dắt các làn sóng truyền thông cho giới zân chủ trên mạng như Nguyễn Quang A, Nguyên Ngọc, Hoàng Hưng, Lê Quốc Thăng, PGs. Hoàng Dũng, Nguyễn Huệ Chi, Mạc Văn Trang. Trên facebook và các trang web do họ quản lý cả tháng nay, đầy những bài viết, stt gieo nghi ngờ, phủ nhận kết quả chống dịch của Chính phủ. Đúng là họ không thể chấp nhận chia sẻ thắng lợi bước đầu của công tác chống dịch của người dân và chính quyền, sợ dân ca ngợi, tin tưởng vào chính quyền hơn, sợ phong trào “thoát Trung” thất bại, sợ bị lãng quên trong dòng chảy thông tin ảo… nên phải vật vã đưa ra đủ các thuyết âm mưu, hỏa mù rối rắm.

Khổ, đúng là lão …mà chưa an!

Nguyễn Biên Cương

Nguồn: Tôi là một người lính

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây