Trang chủ Đối tượng Lời thú tội của bà Kình khiến nhiều kẻ kích động bị...

Lời thú tội của bà Kình khiến nhiều kẻ kích động bị lộ diện

186
0

Lời thú tội của bà Kình khiến nhiều kẻ kích động bị lộ diện

Lá đơn của bà Kình (nguồn: FB).

Gần tháng nay, những câu chuyện về Đồng Tâm, Hà Nội được nói nhiều nhất không ngoài những lá đơn được bà Dư Thị Thành, vợ ông Lê Đình Kình, đối tượng chủ mưu trong sự việc đau thương 09/1/2020 ký và gửi đi khắp nơi; với nội dung tố cáo, yêu cầu phải làm rõ cái chết của ông Kình và trả lại đất cho dân Đồng Tâm…

Vẫn biết rằng với trình độ hiện có và tố chất thì bà Kình sẽ khó lòng có được những con chữ trong đơn. Những cuộc viếng thăm lén lút tới tư gia của bà này cũng minh chứng, bà chỉ là người đứng tên, bị giật dây và ký vào những lá đơn được viết sẵn. Nhưng sẽ rất khó để chứng minh, bà này cũng chỉ là con rốn trong cái trò đánh lận con đen, cải hoán bản chất sự việc và gieo rắc những điều thị phi, hòng làm nóng tình hình tại đây. Mặc nhiên sẽ có tìm hoặc lộ những chi tiết để vạch mặt…

Song, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mới đây, nhờ sự tài tình của cư dân mạng, đã tìm ra được bằng chứng cho thấy, không những bà Kình (Dư Thị Thành) không thể viết ra những lời trong đơn. Mà đến ký và viết bà cũng không làm nổi.

Lời thú tội của bà Kình khiến nhiều kẻ kích động bị lộ diện

Nguyên do không ngoài việc trong 1 lần trả lời trên BBC Việt Ngữ bà này đã xác nhận: “Xác nhận tin công an tới nhà như trên khi trả lời phỏng vấn của BBC News Tiếng Việt chiều hôm 13/02, bà Dư Thị Thành kể:

“Chiều hôm qua, công an đến bảo tôi cho lấy các cánh cửa nhôm sắt, để lấy mẫu so kim loại. Tôi bảo không, giờ không được lấy cái gì mang đi cả. Mẫu của cửa nhôm kính ban đầu vết bắn nhiều quá tôi vứt bỏ đi rồi. Còn cửa xếp thì tôi không cho lấy vì phá sập hết rồi, còn gì nữa đâu mà đòi cắt mang đi. Giờ nhà chẳng còn ai, mình tôi với đứa cháu mới 12 tuổi. Người ta bảo thế thì phải lập biên bản”.

“Rồi tôi đi thắp hương cho ông, tôi bảo để tôi gọi ông về ông ký vì tôi không biết chữ. Nhà tôi quá nghèo, không được học nên tôi không biết chữ. Người ta bảo không biết chữ thì nhờ con, tôi bảo không, việc này của tôi, con gái tôi đi lấy chồng rồi, lo nhà chồng chứ không lo nhà tôi nữa. Rồi người ta thôi”.

Sự việc trở nên rõ hơn từ đây. Không biết chữ nhưng trong lá đơn được nói đến ở trên vẫn có nét chữ to, rõ ràng, sạch đẹp, dưới ký tên ‘DƯ THỊ THÀNH”. Phải chăng có sự mạo danh hay trong 1 thời gian hết sức ngắn ngủi ấy bà đã học thông, viết thảo chỉ để “nối nghiệp” và thực hiện những “ấp ủ”, “hoài bão” của người chồng quá cố của mình?

Đây có thể xem là bằng chứng không thể hùng hồn tố cáo vai trò đứng đằng sau của những kẻ lâu nay vẫn đến với Đồng Tâm dưới danh nghĩa phúng điếu ông Kình… Chúng với những toan tính của mình đã biến một người đàn bà không biết chữ, xưa nay chỉ quen với việc đồng ruộng, bếp núc bỗng dưng thành một người đọc thông, viết thạo và hiểu biết chuyện chính trị từ thế giới đến trong nước! Kể ra thì sự trưởng thành của bà Kình có bàn tay và công đầu của chúng. Song, từ đấy cũng làm rõ hơn những cáo buộc lâu nay mà giới chức nhà nước vẫn hay nói đến: CÓ BÀN TAY CỦA NHỮNG KẺ, THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LÀM PHỨC TẠP, BẤT ỔN VẤN ĐỀ ĐỒNG TÂM…

Và riêng với chuyện này, các cơ quan nhận đơn hoàn toàn có lí do để không xem xét đơn vì nghi ngờ có kẻ giả mạo chữ ký, chữ của bà Dư Thị Thành!

An Chiến

Nguồn: Việt Nam mới

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây