Vụ Đồng Tâm: cần lên án những kẻ xuyên tạc

Vụ Đồng Tâm: cần lên án những kẻ xuyên tạc

Người đời thường nói “chết là hết”, nhưng trong câu chuyện liên quan đến vụ Đồng Tâm đầu năm vừa qua thì không hoàn toàn đúng. Trong khi ông Lê Đình Kình (chủ mưu cầm đầu gây các vấn đề phức tạp tại Đồng Tâm, chỉ đạo sát hại dã man 3 chiến sỹ công an) đã chết, các đối tượng liên quan đều đã bị bắt, chờ xét xử, dư luận dậy sóng bởi hành vi không còn tính người của các đối tượng trọng vụ án thì liên tiếp những ngày qua, đám rận chủ quốc nội và phản động tiếp tục lợi dụng cái chết của ông Kình để kéo dài sự rắc rồi của vụ Đồng Tâm.

Vụ Đồng Tâm: cần lên án những kẻ xuyên tạc

Hậu đồng Tâm, Bà Dư Thị Thành bỗng nổi tiếng

Đặc biệt, đám rận chủ quốc nội đã triệt để móc ngoặc với Bà Dư Thị Thành (vợ Lê Đình Kình), đánh trúng tâm lý hám lợi, buồn đau vì gia cảnh tan nát và cũng ấm ức về cái chết của chồng. Do vậy, sau đám tang ông Kình, thông qua hình thức phúng viếng, nhưng thực chất là dùng tiền mua chuộc bà Thành, xây dựng bà ta trở thành con rối trên bàn cờ chính trị, hậu thời của chồng bà là ông Lê Đình Kình. Do vậy, thời gian qua bà Thành đã “nổi tiếng” trên mạng xã hội. Các đối tượng chống đối chính trị liên tục đưa hình ảnh, clip diễn biến các cuộc gặp gỡ và cả đơn thư kêu cứu gửi các tổ chức quốc tế của bà Dư Thị Thành. Mục đích chính là lợi dụng vụ việc Đồng Tâm để gây sự chú ý của dư luận, xuyên tạc, chống lại chính quyền.

Vụ Đồng Tâm: cần lên án những kẻ xuyên tạc

Vụ Đồng Tâm: cần lên án những kẻ xuyên tạc

Đám rận chủ quốc nội quyết tâm theo đuổi vụ Đồng Tâm để trục lợi

Bên cạnh đó, một thực trạng ở Việt Nam hiện nay, số rận chủ quốc nối đã có một mối quan hệ bang giao với số cực đoan, phản động trong Công giáo, nhất là số có tư tưởng chống cộng sâu sắc. Chính vì thế, sau tất cả các vấn đề phức tạp như vụ Đồng Tâm vừa qua đều có bóng dáng của những con “quạ đen” với vỏ bọc qua chiếc áo thầy tu, biến Tòa giảng để tuyên truyền chống phá.

Liên quan đến vụ việc trên, để cổ xúy cho hoạt động vô nhân đạo đó, từ giáo xứ Mỹ Khánh (do linh mục Đặng Hữu Nam làm quản xứ), giáo xứ Song Ngọc (do linh mục Nguyễn Đình Thục làm quản xứ) đến giờ là giáo xứ Thái Hà, linh mục Văn Kha tiếp tục lợi dụng tòa giảng để tuyên truyền sai sự thật về vụ án Đồng Tâm, dùng nhưng lời có cánh để ca ngợi, cổ xúy hành động khủng bố của bố con ông Lê Đình Kình, Lê Đình Công… tung hô những tên tội phạm, kẻ giết người, kẻ lừa bịp, kẻ chống người thi hành công vụ, kẻ tàng trữ vũ khí và vật liệu nổ như một người anh hùng dám xả thân bảo vệ cho công lý.

Vụ Đồng Tâm: cần lên án những kẻ xuyên tạc

Linh mục Ngô Văn Kha

Tại sao chúng ta khẳng định rằng họ xuyên tạc sự việc để chống chính quyền? Bởi lẽ, Bộ Công an đã công bố công khai trong các buổi họp bão về vụ Đồng Tâm. kết luận rõ ràng về quá trình phạm tội, các đối tượng cơ bản đã nhận tội, các kênh thông tấn báo chí đưa tin công khai trước công chúng; trước đó thanh tra TP Hà Nội, thanh tra Chính phủ và các cơ quan ban ngành cũng đã nhiều lần công bố kết luận thanh tra khu đất Đồng Tâm hoàn toàn là đất Quốc phòng, không có đất nông nghiệp và không có tranh chấp với nhân dân thôn Hoành với những “căn cứ”, “chứng cứ” xác thực, đó là những quyết định, văn bản quy phạm pháp luật được Nhà nước ban hành từ cuối những năm 1970, đầu những năm 1980.

Vậy nhưng, giở trò té nước theo mưa, số cực đoan trong Công giáo dùng miệng lưỡi không xương để tuyên truyền sai sự thật. Họ cố tình bỏ qua những chứng cứ xác thực trên lại đi tuyên truyền về lời khẳng định vô căn cứ từ lòng tham của ông Kình. Theo đó, cứ nơi nào ông Kình công bố thì đất ở đó là của ông ta hay sao.

Nhân danh Thiên Chúa để truyền đạt lời sấm truyền, là một người thông thái, là nhân bản của Thiên Chúa nhưng số linh mục này lại hồ đồ đến mức không phân rõ được phải trái trắng đen. Theo thuyết âm mưu, có thể họ cố tình làm chứng dối để ủng hộ cho quan điểm của những nhà dân chủ đang theo đuổi vụ Đồng Tâm để trục lợi. Nói có sách, mách có chứng khi linh mục Ngô Văn Kha chỉ thông qua các clip mà các đám rận chủ quốc nội xây dựng để lên mạng, viện vào đó để nói lên tình cảnh của cụ khi cụ bị đánh đập ở đồn công an… để cùng mình đòi công lý, để được công bằng” rồi sụt sùi giọt nước mắt cá sấu khi nhắc đến vợ của ông Lê Đình Kình bằng một câu đẫm nước mắt: “một người vợ chồng bị giết 1 tháng qua đau lắm chứ…, nhưng không ôm bom, không ôm gas để nổ banh xác kẻ thù…”.

Đây chẳng phải là một trò hề của đám quạ đen phô diễn, chứng minh cho mặt trái của Công giáo đó là “cha luôn đúng vì lời cha là lời Chúa”. Nhưng linh mục này đã nhầm, vì hơn 1500 con chiên nghe rao giảng ở nhà thờ, nhiều người trong số họ đều có học thức, có hiểu biết, nhưng vì sao họ lại chấp nhận để cha xứ lừa dối họ ngay trên thánh đường thiêng liêng, khi mà những gì diễn ra thì những người thân như vợ ông Kình lẽ ra không dám ngẩng mặt lên nhìn ai, chỉ có thể giận chính chồng, chính cha mình sao lại làm những việc trái với đạo lý như vậy chứ có tư cách gì để mà đi đòi công lý. Câu trả lời ở đây cũng chính là vì đức tin của họ đặt nhầm chỗ.

Như vậy, một lần nữa chúng ta lên án những kẻ đốn mạt như đám rận chủ quốc nội và số linh mục cực đoan như linh mục Ngô Văn Kha khi họ không ngượng mồm để đòi công lý cho một kẻ tội phạm dám bắt trái phép 38 cán bộ, chiến sỹ giam vào nhà văn hóa vào năm 2017, một kẻ chủ mưu, cầm đầu vụ án mạng khiến 03 chiến sỹ công an hy sinh, một kẻ lăm lăm lựu đạn để chống trả lực lượng công an, khiến cơ quan chức năng phải nổ súng tiêu diệt.

Nguồn: Bản tin dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *