Trang chủ Từ Facebook Mưu đồ “đảo chính Hiến pháp” thất bại, những kẻ này đã...

Mưu đồ “đảo chính Hiến pháp” thất bại, những kẻ này đã trở thành những “thảo khấu salon”!

361
0

Mọi người đều nhớ sự kiện sửa đổi hiến pháp của nước ta, vào năm 2013, Ban soạn thảo đã thể hiện được tinh thần dân chủ tuyệt đối, tổ chức trưng cầu ý kiến rộng rải trong các tầng lớp nhân dân và tiếp thu một cách cầu thị, nghiêm túc. Đã có hàng vạn ý kiến đóng góp của nguời dân, với ý thức trách nhiệm cao và cơ bản đồng tình với bản dự thảo đã đưa ra. Cũng có ý kiến chưa hoàn toàn nhất trí ở một số điểm, nhưng với tinh thần xây dựng và đề nghị làm rõ thêm nội hàm và chi tiết trong một vài điều khoản. Bản Hiến pháp sửa đổi đã được Quốc hội thông qua, với số tỷ lệ nhất trí gần như tuyệt đối (trừ ông Dương Trung Quốc không nhất trí).

Tuyệt đại người dân là vậy, nhưng trong dịp đó lại xuất hiện một nhóm người, lợi dụng sự dân chủ đó, đã phủ nhận hoàn toàn bản dự thảo Hiến pháp đang trưng cầu ý kiến nhân dân. Họ tự soạn ra một cái gọi là “Hiến pháp” theo ý muốn của họ và “kiến nghị” Ban soạn thảo và Quốc hội phải chuẩn y (!!). Nhóm này có 72 người ký tên (thường gọi là nhóm 72). Trong số đó, sau này có người chối là họ không ký, có người nói “bị lừa”, như ông Nguyễn Đình Lộc, nguyên bộ trưởng Bộ Tư pháp đã “phân trần, giải bày” trên VTV1, chắc mọi người còn nhớ. Khi đó, họ đang còn dấu mình trong vỏ bọc “thiện lương” vì “sự phát triển của đất nước và làm cho ĐCSVN lấy lại được vị trí trong quần chúng nhân dân” (!!?). Thật là ngược đời và nực cười qúa thể cho nhóm người tự cho mình là cái “rốn của Vũ trụ” này, khi “dấu đầu hở đuôi”, ngay trong bản “kiến nghị” đó !

Thực ra cốt lõi trong bản “kiến nghị” của họ là phủ nhận thành qủa cách mạng của nhân dân ta ở phần mở đầu, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCSVN ở điều 4, “phi chính trị hóa” LLVT ở một số điều trong bản Hiến pháp sửa đổi; từ bỏ hoàn toàn sự định hướng con đường mà cả dân tộc ta đang hướng tới. Thực chất đây là mưu đồ của một cuộc “đảo chính Hiến pháp”, vô cùng thâm độc, nguy hiểm; nhưng cũng rất “ấu trĩ” của hạng “chính khách salon”, mưu lớn mà trí bé tẹo. Do vậy, mưu đồ này đã bị thất bại hoàn toàn, chuyện “quốc gia đại sự” là nhân dân giao phó cho những người thật sự có Tầm, có Tâm với đất nước, chứ không ai lạ gì mấy kẻ bất mãn vì “Đức mỏng lại muốn ngôi cao” này.

Từ đó đến nay, trong số đó có người biết quay đầu là bờ, có kẻ lặn sâu, nhưng có kẻ đã tự biến mình thành thứ “phản tặc” của đất nước. Bởi “mưu lớn mà trí bé tẹo, Đức lại mỏng”, không biết điều nên, lẽ phải, nên bị lú lẫn trong cái “ngụy triết lý”: “được làm Vua, thua làm giặc”. Muốn làm việc lớn phải có “Đức, Trí, Dũng”, nhưng “Dũng” cũng không có nốt, mà biến thành một thứ ương dở “Thảo khấu salon”, chuyên xúi bẩy người khác làm bậy, để chịu tội thay cho mình. Có thể nêu tên một số bản mặt quen thuộc lâu nay (trong nhóm 72), như: Chu Hảo, Nguyễn Quang A, Nguyên Ngọc, Nguyễn Đăng Quang, Huỳnh Tấn Mẫn, Huỳnh Kim Báu, Nguyễn Phước Tương (Tương Lai)…Có thể những kẻ này được coi là “giặc” cũng không oan, khi Quang A sang Mỹ đã chính thức đứng dưới Cờ Vàng kêu gọi lật đổ chế độ và toàn bộ mấy kẻ này đều hậu thuẫn, xúi bẩy cho đám “giặc cỏ Đồng Thuận” chống lại chính quyền và đã gây ra tội ác man rợ.

Còn những kẻ có chân trong nhóm 72, tuy mưu đồ không thay đổi, nhưng rất “ma lanh” hiện đang lập lờ hai mặt, để chống phá và hưởng lợi hai mang rất thực dụng như: Nguyễn Minh Thuyết, Lê Đăng Doanh, Nguyễn Trung, Hồ Ngọc Đại..sớm muộn cũng sẽ “thoát y chính trị” toàn phần như những kẻ trên.

Những kẻ có chân trong nhóm này, thuộc hạng long tong, “lưu manh giả danh trí thức”, như “tiến sỉ Háng Nôm” Nguyễn Xuân Diện, giáo viên dạy văn, bị “mất dạy”, rồi trốn vợ, lộn bồ Huỳnh Ngọc Chênh, tiến sỉ Tiểu học Đào Trọng Thi, nhà “phê bình riệu” Phạm Xuân Nguyên …vv, thì cũng không đáng chấp làm gì. Bởi thực lực cũng chỉ đến đó mà thôi.

Tuy nhiên, những kẻ này hết thảy trong nhóm 72, mưu đồ “đảo chính Hiến pháp” bị thất bại tẽn tò, đều chung một “ngụy triết lý”: “thắng làm Vua, thua làm giặc”; nhưng Đức, Trí, Dũng đều thiếu, nên chỉ là những “Thảo khấu salon” không hơn, không kém! Vòng “kim cô” của lẽ phải và pháp luật đang xiết dần và chắc chắn sớm muộn sẽ bị nát vụn và gột sạch cho xã hội bình yên, đất nước ổn định và phát triển.

Chú thích ảnh:
_ Bấm vào hình để xem hết.
_ Quang A, Nguyên Ngọc, nhóm “Tứ đại cu”, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Đăng Quang (đều trong nhóm 72).

Mưu đồ
Mưu đồ
Mưu đồ
Mưu đồ

Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Lý

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây