Trang chủ Luận bàn - Phản biện Chất lượng “rận chủ” kém dần!?!

Chất lượng “rận chủ” kém dần!?!

182
0

Chất lượng “rận chủ” kém dần!?!Ảnh: bài viết xuyên tạc của rận chủ Đỗ Đăng Liêu (nguồn: web của Việt tân)

Mặc dù lâu nay vẫn biết khi Việt Tân đưa tin gì thì cứ nghĩ ngược lại là được, nhưng gần đây có lẽ không tìm ra chủ đề gì để chém gió, để nói xấu nên Việt tân đâm ra đưa tin một cách lộn xộn, một cách “vô trách nhiệm” cho các “ông chủ” của mình xem như vậy. Ăn theo đợt dịch virus 2019-nCoV đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng, Việt tân với ý đồ nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam liên tục đăng tải những bài viết xuyên tạc, kích động. Tuy nhiên, khi các luận điệu cũ đã quá quen thuộc đến nỗi hầu như không ai tin, đồng thời chủ đề ngày càng khan hiếm, Việt tân duy trì sự có mặt của mình trên mạng bằng những bài viết kiểu không thể “hài hước” hơn. Nói có sách, mách có chứng bằng bài viết mới đây được đăng tải của “rận chủ” có bút danh Đỗ Đăng Liêu: Việt Nam giúp, Trung Quốc không cám ơn: Hai sự kiện, chỉ một ý nghĩa!

Hài hước ở đây vì mạch suy nghĩ của rận Liêu cũng như Việt Tân “rất lạ”. Liêu viết rằng:

Ngày Thứ Sáu, 31 tháng Giêng, 2020 lúc 19:52 Việt Nam quyết định viện trợ vật dụng y tế cho Trung Quốc với giá trị khoảng nửa triệu USD giữa lúc tâm dịch virus corona đang bùng phát. Theo Cổng thông tin Điện tử Chính phủ, ngày 31 tháng Giêng, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã quyết định viện trợ bằng hàng hóa, cụ thể là vật dụng y tế cho Trung Quốc để chia sẻ với chính phủ và nhân dân Trung Quốc khi dịch cúm virus corona lan rộng. Bên cạnh đó, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cho biết đã vận động viện trợ hàng hóa trị giá 100.000 USD cho Trung Quốc.

Đồng thời cho đăng tải bức ảnh minh chứng là ngày 9-2, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tổ chức trao tặng trang thiết bị và vật tư y tế cho Chính phủ và nhân dân Trung Quốc.

Lạ chưa? Chưa lạ! Vậy lạ ở đâu?

Xin thưa, lạ ở chỗ tiếp theo, Liêu viết:

Dữ kiện 2: 5 tháng Hai, 2020 Đại diện Bộ Ngoại Giao Trung Quốc bày tỏ trong đoạn tweet rằng quốc gia đang phải vật lộn với dịch virus corona chủng mới (nCoV) “cảm ơn tất cả” các nước và tổ chức đã viện trợ. Ngoài quỹ UNICEF thuộc Liên Hiệp Quốc, đoạn tweet liệt kê 21 nước dường như theo thứ tự ưu tiên các nước láng giềng trước, gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Kazakhstan, Pakistan, tiếp đến là Đức, Vương quốc Anh, Pháp, Italy, Hungary, Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Algeria, Ai Cập, Australia, New Zealand, và Trinidad và Tobago.

Chúng ta phải hiểu như thế nào về việc nhà nước CSVN xuất ra cả nửa triệu đô la, chính thức công bố, chưa kể 100.000 đô la nữa của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, để cứu giúp Trung Quốc mà đến khi cảm ơn cả một danh sách dài tới 21 nước thì Trung Quốc lại không cảm ơn Việt Nam?

Thế là thế nào?

Hóa ra thưa các bạn, Liêu nghĩ:

Hoặc là: Việt Nam giúp Trung Quốc (ngày 9/2) thì trước đó ngày 5/2 Trung Quốc phải cảm ơn Việt Nam trước đã.

Hoặc là: Việt Nam quyết định giúp Trung Quốc ngày 31/1 thì ngày 5/2 Trung Quốc phải cảm ơn tinh thần có ý định giúp đỡ của Việt Nam rồi. Còn lúc nào hành động thực tế tính sau. Vậy thì có lẽ đại diện Bộ Ngoại Giao Trung Quốc phải bày tỏ thêm trong đoạn tweet rằng: cám ơn Việt Nam đã có quyết định và sắp tới sẽ Viện trợ cho Trung Quốc.

Với lối tư duy lạ lùng đó Liêu và Việt tân lại trở lại với bài ca quen thuộc. Bài ca đó, lời ca đó thế nào thì những ai đã quen với bộ mặt của Việt tân không hề xa lạ. Như vậy, sau khi một loạt các rận chủ cứng vào khám, có thể thấy rằng sự “lố bịch” của Việt tân và đội ngũ “rận chủ non” ngày càng lên cao. Có lẽ đây sẽ là dự báo cho hồi kết, sự dãy chết của Việt tân và bè lũ rận chủ. Chất lượng “rận chủ” kém dần!?!

Thiên Bình

Nguồn: Kênh Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây