Trang chủ Đối tượng Chân dung “Dưa Leo” – tự tay đốt nghiệp! .

Chân dung “Dưa Leo” – tự tay đốt nghiệp! .

434
0

Thời gian qua, dư luận rất bức xúc với hàng loạt clip bài hát, nhạc chế của “Dưa leo” điên cuồng xuyên tạc, kích động chống phá Đảng & nhà nước Việt Nam, trắng trợn vu khống và bôi nhọ hiện tình đất nước trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, quân sự và đường lối ngoại giao của VN hiện nay.

Chân dung “Dưa Leo” - tự tay đốt nghiệp! .

Dưa Leo tên thật là Nguyễn Phúc Gia Huy, là cháu nhạc sỹ Nguyễn Phú Yên, người hoạt động phản chiến ở miền Nam dưới thời VNCH trước 1975 với phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe”. Trong những năm 70, nhạc sỹ Nguyễn Phú Yên đã tham gia vào phong trào đấu tranh chống Mỹ của thanh niên, sinh viên, học sinh Huế với hàng loạt những ca khúc như “Nhà em dưới mái trường sơn”, “Cô giáo trẻ trên bản làng xa”, “Thuyền em đi trong đêm”, “Công trường chiều nay”, “Thừa Phủ ơi lòng ta hồng biển lửa” (phổ thơ Võ Quê), “Sài Gòn ơi, vùng lên”,” Tiếng chim rừng hót mừng sông núi”…đã được ngân vang trong các chương trình “Hát cho đồng bào tôi nghe” thời ấy. Các sáng tác của nhạc sỹ Nguyễn Phú Yên được in trong các tuyển tập “Tiếng ca giữ nước”, tập ca khúc in chung với Tôn Thất Lập (Hội Sinh Viên Sáng Tác, Tổng Hội Sinh Viên Huế,1970); “Hát cùng đồng bào ta”, nhiều tác giả (Hội Sinh Viên Sáng Tác, Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn, 1971); Tạp chí Đối Diện (1970-1971); “Thuyền em đi trong đêm”,đĩa hát ghi chung với Hoàng Vân, Tôn Thất Lập ( Nhóm Cửu Long, CHLB Đức, 1974)…

Trái ngược với truyền thống gia đình và tài năng sáng tác những ca khúc mang đậm tinh thần dân tộc, nêu cao tinh thần bất khuất của dân tộc chống ngoại xâm, bảo vệ các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc, Nguyễn Phúc Gia Huy (Dưa Leo) đạp bỏ truyền thống đáng quý đó, không khác nào các nghịch tử nổi danh trong làng phản động như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Lân Thắng…

Trước khi dấn thân vào làng zân chủ, Gia Huy là vlog khá nổi trên mạng với khả năng diễn hài kịch độc thoại (Stand up comedy) từ sau khi lọt vào vòng bán kết cuộc thi Vietnam’s Got Talent 2012. Nhưng rồi, sau khi Dưa Leo Gia Huy làm clip công khai ủng hộ cho tổ chức khủng bố Việt Tân, bôi nhọ sự ra đi Chủ tịch Cuba Fidel Castro, ném đá Bphone nhằm công kích quan điểm “người Việt dùng hàng Việt”, … và bị công an TP HCM mời lên làm việc năm 2016 liên quan đến các clip phân biệt vùng miền, chống phá Nhà nước đăng tải trên kênh Youtube, Facebook “Dưa Leo – Stand up comedian” thì Dưa Leo bắt đầu được đám zân chủ bu vào cổ súy, tâng bốc khiến anh ta ngày càng trượt dài, thậm chí bệ rạc đến mức công khai “xin tiền” để tiếp tục làm clip chửi bới chính quyền

Mời xem http://hoangthinhatle.com/bai-noi-bat/dua-leo-xin-tien-de-hot/

Chân dung “Dưa Leo” - tự tay đốt nghiệp! .

Dưa Leo “tư vấn hướng nghiệp” – đừng học đại học

Từ đây, Dưa Leo chỉ còn xuất hiện trên các trang của phản động, khủng bố Việt tân và bị cộng đồng mạng, fan ủng hộ quay lưng, không ai còn để ý đến “sáng tác” đậm chất thô tục, xuyên tạc một chiều của anh này nữa. Sau một hồi lềnh phềnh ở các trang này, đến nay, không ai còn thấy bóng dáng vloger này ở đâu nữa. Tiếc cho một tài năng chóng tàn chỉ vì lầm đường lạc lối

Nguồn: Loa phường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây