Trang chủ Đối tượng Cha Nguyễn Đình Thục đang vấy bẩn lên thánh đường thiêng liêng

Cha Nguyễn Đình Thục đang vấy bẩn lên thánh đường thiêng liêng

165
0

Trong buổi lễ Chúa Nhật thường niên vừa qua, tại giáo xứ Song Ngọc, cha Nguyễn Đình Thục đã tổ chức thắp nến cầu nguyện cho ông Lê Đình Kình và những người gây rối trật tại Đồng Tâm. Sự việc đang gây phẫn nộ trong cộng đoàn, vì đó là hành động cổ xúy cho tội phạm khủng bố, giết người man rợ.

Cái sai lầm lớn của cha Thục, đó là quá nóng vội khi đánh giá một vấn đề mà cha không phải là người trong cuộc. Với những thông tin chính thức về vụ việc tại Đồng Tâm, nếu như ai đó vẫn gọi những kẻ giết người man rợ ở xã Đồng Tâm là “dân” thì quả thực là sai lầm, vì không có người dân chân chính nào lại dùng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công lực lượng thi hành công vụ ở xã Đồng Tâm làm 03 cán bộ, chiến sĩ Công hi sinh. Đặc biệt là cách mà họ tẩm xăng, thiêu sống 3 chiến sỹ công an trượt chân tụt xuống hố sâu thì đây là hành động của cầm thú chứ không phải là con người chứ đừng nói gì gọi họ là “dân”.

Có dân nào lại đi chống trả, ra tay sát hại chính những người đang bảo vệ mình? Có dân nào lại dùng lựu đạn, bom xăng tự chế, dùng dao phóng… để tấn công, sát hại những người đang ngày đêm giữ gìn sự an toàn cho chính họ và cho xã hội? Thưa cha Thục, dân không bao giờ giết cán bộ cả, chỉ có giặc mới làm điều đó, chỉ có giặc mới giết những người thi hành công vụ, chỉ có giặc mới khiến máu các chiến sỹ công an phải đổ giữa thời bình.

Với tấm lòng bác ai, vị tha của một người là nhân bản của Thiên Chúa, trước khi có hành động trên, cha đã chứng kiến hình ảnh vô cùng xót xa tại gia đình các chiến sỹ đã hy sinh hay chưa. Trong đó phải kể tới chiến sỹ phòng cháy chưa cháy hy sinh khi tuổi đời mới 27, để lại sau lưng người vợ trẻ và đứa con thơ mới 6 tháng tuổi. Lương tâm và tình yêu thương của cha còn đâu khi cầu nguyện cho những kẻ giết người man rợ như ông Lê Đình Kình và đám tay chân? Đây không phải lần đầu cha cầu nguyện, cổ xúy cho đám tội phạm, nhưng lần này, cầu nguyện cho những kẻ giết người dã man tại Đồng Tâm là hành động vấy bẩn lên thánh đường thiêng liêng.

Cha Nguyễn Đình Thục đang vấy bẩn lên thánh đường thiêng liêng
Cha Nguyễn Đình Thục đang vấy bẩn lên thánh đường thiêng liêng

Simon Phạm

Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây