Trang chủ Từ Facebook Thật may mắn cho Chương khi được các quan trên bế đi...

Thật may mắn cho Chương khi được các quan trên bế đi kịp thời, chứ không ở ngoài chắc bị nhân dân đập vỡ alo, cho ăn no đòn

149
0

Thật may mắn cho Chương khi được các quan trên bế đi kịp thời, chứ không ở ngoài chắc bị nhân dân đập vỡ alo, cho ăn no đòn.

Nhân dân chân chính ở Đồng Tâm chưa ai khóc thương cho lão Kình, thậm chí em trai lão còn từ mặt. Ấy vậy mà một lũ kền kền ở nơi khác kêu hơn cha chúng nó chết vậy.

Thật may mắn cho Chương khi được các quan trên bế đi kịp thời, chứ không ở ngoài chắc bị nhân dân đập vỡ alo, cho ăn no đòn

Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây