Vụ việc tại xã Đồng Tâm: Sự khốn nạn của Nguyễn Tường Thuỵ và đám kền kền

Vụ việc tại xã Đồng Tâm: Sự khốn nạn của Nguyễn Tường Thuỵ và đám kền kền

Vụ việc tại xã Đồng Tâm: Sự khốn nạn của Nguyễn Tường Thuỵ và đám kền kền

Thông tin về việc một nhóm đối tượng quá khích, khủng bố ở xã Đồng Tâm sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công lực lượng thi hành công vụ khiến 3 cán bộ, chiến sĩ Công an hi sinh ngày 9/01/2020 khiến dư luận cả nước bàng hoàng, xót xa và vô cùng phẫn nộ, lên án hành vi phi nhân tính, phi đạo đức của đám người đội lốt dân lành này.

Trong khi dư luận cả nước bày tỏ sự phẫn nộ, căm giận, lên án hành vi giết người, khủng bố, chống người thi hành công vụ của một nhóm người ở xã Đồng Tâm, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng và luật pháp phải nghiêm trị những con người này, thì một số người đội lốt, xưng danh nhà “dân chủ”, người “hoạt động nhân quyền” lại ra sức đưa ra những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, kích động dư luận, dẫn dắt dư luận theo hướng vu khống, bôi nhọ lực lượng chức năng. Điển hình trong số đó là Nguyễn Tường Thuỵ và đám zân chủ kền kền như Bùi Thanh Hiếu, Trịnh Bá Tư, Lê Công Định…

Kể từ sau khi xảy ra vụ việc tại xã Đồng Tâm ngày 9/01 vừa qua, trên trang FB cá nhân, Nguyễn Tường Thuỵ thường xuyên cập nhật, đăng tải các bài viết, stt với những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, chửi bới chính quyền và lực lượng chức năng, như: Tin 3 tên cướp chết tại Đồng Tâm (3 cán bộ, chiến sĩ công an hi sinh) cần xác minh lại, người dân cho rằng đây có thể là kế gắp lửa bỏ tay người của cộng sản. Tội ác cộng sản thật quá lớn”; “Bottom of FormNó giết cụ Lê Đình Kình tại nhà cụ xong nó mang xác cụ về ủy ban xã. Thế nhưng nó bắt người nhà ký xác nhận cụ chết ở Đồng Sênh mới cho mang xác về. Vì không đúng sự thật nên người nhà không chấp nhận nên xác cụ không bàn giao được. Khốn nạn quá!”; “Chúng đang run sợ sau khi thỏa cơn khát máu”; “Nhà cụ Lê Đình Kình bị giết đến 3 đời, trong khi chưa có một thông tin nào bị thiệt mạng ngoài gia đình cụ Kình”… Không những vậy, Nguyễn Tường Thuỵ còn tung tin cháu bé 3 tháng tuổi (chắt của ông Lê Đình Kình) bị chết nhằm kích động dư luận, trong khi đó cháu bé hiện nay vẫn khoẻ mạnh bình thường. Thực sự không còn từ ngữ nào để diễn tả về sự khốn nạn này.

Không chỉ dừng lại ở việc đăng tải các stt, bài viết, Nguyễn Tường Thuỵ còn thường xuyên link, chia sẻ các bài viết trên trang FB Trịnh Bá Tư với những luận điệu xuyên tạc, kích động dư luận, khiến dư luận hết sức lên án.

Vụ việc tại xã Đồng Tâm: Sự khốn nạn của Nguyễn Tường Thuỵ và đám kền kền

Trong khi đó, Bùi Thanh Hiếu, một kẻ vong nô phản quốc (đang sống ở Đức) thì lại đăng tải những thông tin theo kiểu mất dạy, như: “đcm thằng Nguyễn Phú Trọng quyền lực to nhất Việt Nam, từ cái tin xe sang biển xanh ở tỉnh lẻ đến tin người dân cả nước tin tưởng vào việc đốt lò, ủng hộ nó thì nó biết hết. Việc Đồng Tâm hay việc ngoài bãi Tư Chính nó không hề biết gì? Đm thằng Trọng lẫn bọn tung hô nó”; “Bài báo này hé lộ ngoài việc cướp đất Đồng Tâm phục vụ lợi ích nhóm, còn ẩn ý đây là việc mượn dân làm con cờ để triệt hạ nhau”…

Đám người cầm lựu đạn, mang bom xăng, dao phóng… tấn công lại những người thi hành công vụ thì chúng gọi là dân lành, chúng ra sức ủng hộ. Trong khi đó, những người đang ngày đêm bảo vệ nền an ninh, trật tự, bảo vệ tính mạng và sự an toàn của nhân dân thì chúng gọi là “cướp”, là đàn áp. Còn sự khốn nạn nào hơn sự khốn nạn này?

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng, chính quyền không chỉ nghiêm trị những kẻ khủng bố, những kẻ giết người, những kẻ chống người thi hành công vụ ở xã Đồng Tâm mà cần mạnh tay xử lý, tóm cổ những kẻ phản loạn, xuyên tạc này để làm gương cho những kẻ khác.

Nguồn: Bản tin dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *