Trang chủ Dân quyền Lê Đình Kình có chết ngàn lần vẫn chưa hết tội

Lê Đình Kình có chết ngàn lần vẫn chưa hết tội

175
0

Lê Đình Kình có chết ngàn lần vẫn chưa hết tội

Lê Đình Kình-kẻ cầm đầu nhóm Đồng Thuận và kẻ chủ mưu của tất cả những trò chống đối chủ trương, chính sách tại Đồng Tâm thời gian qua đã chết. Thông tin trên báo chí công khai cho biết chiều 10.1, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình (84 tuổi, ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho người nhà để mai táng theo phong tục địa phương.

Việc bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình diễn ra tại UBND xã Đồng Tâm. Con gái ông Kình, bà Lê Thị Nhung, là người đại diện gia đình nhận thi thể.

Trong ngày hôm nay, cơ quan chức năng cũng đã thả 8 người có liên quan đến vụ việc trên, trong số này có 4 người là người thân của ông Lê Đình Kình, gồm: vợ, con dâu và cháu dâu ông Kình.

Cái chết của ông Lê Đình Kình không khiến cho cộng đồng nguôi bớt phần nào sự tức giận và căm phẫn bởi với những gì nhóm Đồng Thuận nói chung và ông Kình nói riêng đã làm, ông ta có chết nghìn lần cũng chưa rửa hết tội.

Với các tội danh như giết người, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, chống người thi hành công vụ, Lê Đình Kình không chết thì chắc chắn cũng sẽ phải dựa cột và chịu mức án tử hình từ pháp luật. Chưa kể hành vi giết người của bố con ông Kình được thực hiện với những thủ đoạn dã man, tàn bạo nhất.

Cái chết của Lê Kình như theo đúng quy luật nhân quả, ác giả thì ác báo, gieo gió ắt gặt bão nhưng giá như dưới cửu tuyền có vạc dầu, có hình phạt, chắc chắn Kình sẽ còn bị lăng trì mấy lần nữa.

Chính Lê Kình với lòng tham vô đấy của mình đã gây một vết nhơ cho dòng họ Lê Đình và mảnh đất thôn Hoành. Kình đã biến một mảnh đất anh hùng, một vùng đất bình yên trở thành một sơn trại của đám phản loạn, trở thành nơi tập hợp của những kẻ thảo khấu chống đối chủ trương, chính sách. Đồng Tâm giờ đây đã nổi tiếng cả nước và quốc tế như một vùng bất hảo, thật chua xót lắm thay.

Và cũng chính Lê Kình bằng lòng tham, sự lỳ lợm tận cùng đã lôi kéo biết bao nhiêu người cả trong dòng họ và ngoài dòng họ ở Đồng Tâm vướng vào vòng lao lý, trở thành những thành phần bất hảo, vi phạm pháp luật. Thậm chí cả vợ, con gái, con dâu của Kình cũng bị Kình kéo vào vòng xoáy này.

Phải nói tội lỗi của Lê Đình Kình là chồng chất. Thế nên Kình chết, đó hãy còn là may mắn và kết cục quá nhẹ với Kình.

Đáng lẽ Kình phải bị nghìn lần lăng trì, tứ mã phanh thây mới đúng.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây