Nhìn lại vụ việc tại Đồng Tâm – Mỹ Đức ngày 09.01

Nhìn lại vụ việc tại Đồng Tâm – Mỹ Đức ngày 09.01

Sau một thời gian dài “cố đấm ăn xôi”, kích động người dân chống đối lại chính quyền, đòi chiếm dụng đất quốc phòng, đỉnh điểm là từ các ngày 03/01 đến mùng 06/01/2020 khi tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn được lực lượng Quân đội xây dựng đến khu vực xã Đồng Tâm, Lê Đình Công và các đối tượng trong tổ Đồng Thuận đã tìm mọi cách ngăn cản. Chúng tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng, xây dựng lều bạt trái phép tại khu vực sân bay Miếu Môn, bắc loa chửi bới, thóa mạ, xúc phạm cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ, đồng thời kích động người già, phụ nữ rải chiếu nằm giữa đường quốc lộ để thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trước sự quá khích của số đối tượng trên gây bức xúc trong dư luận và quần chúng nhân dân thì đêm ngày mùng 8, rạng sáng mùng 09/01/ 2020, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tay sai, quá khích tại Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), trong đó, nhiều cái tên quen thuộc như: Lê Đình Công, Nguyễn Văn Tuyển, Bùi Viết Hiểu….

Nhìn lại vụ việc tại Đồng Tâm - Mỹ Đức ngày 09.01

Thời gian vừa qua, các đối tượng cầm đầu này đã kích động gây rối tại Đồng Tâm, với nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như bắt giữ trái phép cán bộ công an làm nhiệm vụ, ngăn cản, đe dọa tính mạng của các chiến sỹ quân đội xây dựng tường rào xung quanh sân bay Miếu Môn…. Mặc dù các lực lượng chức năng đã nhiều lần đối thoại, vận động song với bản chất ngoan cố, đám đối tượng này không hề hối cải mà tiếp tục có nhiều hành vi coi thường pháp luật.

Thậm chí, với bản chất côn đồ hung hãn, một số đối tượng có hành vi chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 03 cán bộ chiến sĩ Công an hy sinh, 01 đối tượng chống đối chết, 01 đối tượng bị thương. Đây chính là hành động KHỦNG BỐ, vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng của các đối tượng trên.

Theo như thông tin tác giả nắm được, trước đó cha con Lê Đình Công và nhóm Đồng thuận đã nuôi giấu khoảng 20 kẻ nghiện ngập, ngoài việc nuôi ăn ở, hàng ngày đám của Kình còn cung phụng hàng cho đám kia thỏa cơn. Chính đám này là số tấn công phá hàng rào sân bay Miếu Môn, và cũng chính chúng là kẻ tấn công vào lực lượng CSCĐ dẫn đến sự hi sinh của 03 đồng chí như Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đã đưa tin.

Sự việc lần này một lần nữa cho chúng ta cảm nhận được phần nào sự hi sinh của lực lượng Công an nhân dân. Họ luôn sẵn sàng đương đầu với kẻ địch, thậm chí hi sinh cả tính mạng để bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Được biết, toàn bộ lực lượng Công an được điều động tham gia chiến vụ Đồng Tâm đều phải ngắt liên lạc với gia đình, nói dối gia đình là trực… Không một gia đình nào hay biết những cán bộ chiến sĩ công an đang đối mặt với bọn khủng bố, nghiện ngập đủ loại ở Đồng Tâm. Lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện đúng lời thề danh dự “suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên của nhân dân”.

Tác giả đồ rằng vụ việc này ắt hẳn có sự nhúng tay của đám zân chủ nửa vời bên kia địa cầu. Bọn chúng muốn phá hoại hình ảnh Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc của Việt Nam nên mới khích lão Lê Đình Kình thuê hàng chục thằng nghiện về Đồng Tâm âm mưu phá hoại sân bay Miếu Môn và khu vực đất Viettel, sau đó sẽ tung hình ảnh và clip lên mạng rồi đưa ra Đại hội đồng Liên hợp quốc để phê phán Việt Nam. Chắc chúng đã hứa hẹn với lão già Kình sau vụ này sẽ có can thiệp từ các nước phương Tây nên không phải lo lắng, sau đó Kình cùng gia đình sẽ có 1 tấm vé đi nước ngoài. Nếu không thì 50ha đất chắc chắn sẽ thuộc về nhóm Đồng thuận. Những lời đường mật có cánh đó đã phần nào thúc đẩy dã tâm của cha con Kình Công để dẫn đến cơ sự ngày hôm nay.

Bên cạnh bản chất côn đồ, đê tiện của cha con Kình Công và nhóm Đồng thuận cũng phải nhắc đến sự mù quáng của một số người dân do được chia tiền, hứa hẹn chia đất, chia tiền đền bù dẫn đến trở thành tay sai cho chúng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, bất biết mình có quyền và lợi ích liên quan đến cánh “đồng Sênh” mà chúng gọi hay không. Lòng tham đã làm mờ mắt họ. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả những ai có tư tưởng lợi dụng việc công để tư lợi, dần dà thói quen thành bản năng, cứ nghĩ đó là của mình. Đến khi bị khui ra thì lại cố đấm ăn xôi, hành động theo kiểu chí phèo bất chấp tất cả.

Việc Công an thành phố Hà Nội tiến hành bắt giữ để điều tra, xử lý số đối tượng chủ mưu, cầm đầu, quá khích chống lại lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhân dân tại Đồng Tâm đã giúp cho những người dân chân chính tại Đồng Tâm chuẩn bị đón một cái Tết bình yên sau một thời gian dài bị o ép từ gia đình ông Kình và tổ Đồng thuận. Không thể để những con sâu mọt đục khoét sự bình yên của nhân dân Đồng Tâm mãi được.

Hoan hô chính quyền Hà Nội đã mạnh mẽ để giải quyết dứt điểm vấn đề, lập lại trật tự Thủ đô. Đây cũng là bài học thích đáng cho những kẻ luôn coi thường pháp luật, thách thức chính quyền, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và Nhân dân.

Nguồn: Người con Đất Mẹ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *