Khi bản năng làm người đã mất !

Khi bản năng làm người đã mất !

Mọi phong ba, bão táp đều sẽ qua đi, vết thương nào cũng liền sẹo nhưng sự mất mát về con người thì thật vô cùng, để lại bao điều tiếc thương. Ngày hôm qua, 9/1 chắc chắn là một ngày buồn với bao người dân Việt Nam nói chung, với lực lượng công an nói riêng, đặc biệt là thân nhân những cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh, đổ máu trước tội ác tày trời của đám “giặc cỏ” do bố con lão Kình, Công cầm đầu. Tội ác của họ dù có nhày xuống sông “Hoàng Hà” cũng không thể rửa hết tội lỗi. Dù không được chứng kiến, nhưng theo những thông tin tường thuật lại, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho hành động của những con quỷ đội lốt người.

Khi bản năng làm người đã mất !

Khi bản năng làm người đã mất !

Khi bản năng làm người đã mất !

Tang vật thu được tại nhà ông Kình

Cây muốn lặng, nhưng gió chẳng đừng, đối với bọn “giặc cỏ”, “ta càng nhân nhượng thì họ càng lấn tới”, vì chính sách của Đảng, Nhà nước là tuyên truyền, giải thích, thuyết phục. Các chiến sĩ được lệnh, chỉ được phòng ngự không được tấn công. Chứ nếu mà cương quyết, đánh thật thì liệu cả nhà ông Lê Đình Kình có chiễm chệ, hả hê ra tay, và có cơ hội gây cái chết thương tâm cho các chiến sĩ? Đảng, Nhà nước đã nhân đạo như thế, nhưng những họ lại đáp lạp bằng một hành động ngông cuồng, thực hiện cả hành động khủng bố, giết người tàn bạo, ví như quân diệt chủng Polpot.

Chắc chắn pháp luật sẽ nghiêm trị tội ác của đám thảo khấu Đồng Tâm, nhưng điều đó cũng chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau của thân nhân những “liệt sỹ thời bình” hy sinh vì sự bình yên của nhân dân, vì sự nghiệp chung của đất nước và cũng để hương hồn các anh nơi chín suối được yên lòng. Nhưng than ôi! Những chiến sỹ hy sinh đều là con em yêu quý của nhân dân, ngoài một Thượng tá Trung đoàn phó thì các chiến sỹ còn lại đều rất trẻ, tuổi đời mới ngoài đôi mươi. Trong số đó có đồng chí bố mất, mẹ đang bị bệnh thần kinh, có đồng chí cưới vợ chưa tròn một năm, đứa con đầu lòng vừa mới chào đời, có đồng chí là nữ chiến sỹ Cảnh sát cơ động xinh xắn … Phía sau họ là những người mẹ, người cha, người vợ đang chờ đón phút giây sum họp trong dịp Tết cổ truyền !!!

Hình ảnh các anh, chị khiến cho chúng ta tưởng nhớ đến các liệt sỹ đã hy sinh bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước qua bài thơ “Đò xuôi Thạch Hãn” của tác giả Lê Bá Phương:

Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm

Xin gác lại sự đau thương này để làm động lực đấu tranh bảo vệ cho công lý, để sự hy sinh của các anh, chị được lưu danh. Hôm qua và nay, trên mạng xã hội, bên cạnh những chia sẻ, hành động thể hiện niềm tiếc thương vô hạn cũng như sự căm phẫn với hành vi tàn ác của đám giặc cỏ Lê Đình Kình, Lê Đình Công, thì đám rận chủ quốc nội, đám phản động trong và ngoài nước đã có nhiều bài viết xuyên tạc, thậm chí có kẻ còn tán tận lương tâm, vào facebook của các chiến sỹ, người thân để xuyên tạc, nói xấu, bẻ cong sự thật, bôi lem sự hy sinh của các chiến sỹ công an. Đây là hành động của ác quỷ chứ không còn là con người.  Đau xót lắm khi họ bị những mũi dao phóng găm vào người, bị những quả bom xăng thiêu cháy… Vậy nên, chúng ta cần hiểu rõ để phản kích lại luận điệu xuyên tạc của các đối tượng xấu, đó là, lần này lực lượng Công an đến Đồng Tâm không phải để cưỡng chế mà để khống chế băng nhóm do Lê Đình Kình chỉ huy đang kích động cản trở hoạt động xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn mà Quân đội và nhân dân địa phương đang thực hiện.

Khi bản năng làm người đã mất !

Khi bản năng làm người đã mất !

Khi bản năng làm người đã mất !

Bài viết xuyên tạc của các “chiên ngào”

Thế nhưng, dưới lăng kính méo mó, đám bồi bút xuyên tạc, ca ngợi hành động của bố con lão Kình là hành động đẹp của “những người nông dân quyết tử bảo vệ khu đất” và đương nhiên họ xuyên tạc rằng lực còn lại là đi “khủng bố”. Đổi trắng thay đen là sở trường của đám bồi bút, nhưng trong câu chuyện này, chỉ có những kẻ khốn nạn mới can tâm bẻ cong sự thật, cổ vũ cho điều sai trái. Không thể biện minh rằng đó là hành động để bảo vệ quyền lợi, bảo vệ đất đai, mà đây là hoạt động chống phá có tổ chức, có chủ mưu và có sự chuẩn bị về vũ khí, vật liệu nổ, hung khí… nhằm mục đích giết người, gây hấn. Trong khi đó, tại nhà bố con Lê Đình Kình lực lượng Công an đã thu giữ nhiều lựu đạn, bom xăng tự chế, dao phóng và nhiều loại hung khí khác. Tại đây, cơ quan Công an cũng thu được nhiều tài liệu của nhóm Lê Đình Kình trong việc vận động quyên góp tiền, hứa hẹn chia chác đất đai khi tái chiếm thành công.

Nguồn: Bản tin dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *