Trang chủ Dân quyền Đồng Tâm và nỗi căm phẫn mang tên Đồng thuận

Đồng Tâm và nỗi căm phẫn mang tên Đồng thuận

176
0

Đồng Tâm và nỗi căm phẫn mang tên Đồng thuận

Trưa nay, khi đọc được dòng tin thông báo trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an về quá trình giải quyết nhóm chống đối chủ trương, chính sách tại Đồng Tâm mà thấy lòng buồn rười rượi và trào dâng lên nỗi căm phẫn cho cái gọi là nhóm Đồng Thuận ở xứ này. Máu đã rơi, những chiến sĩ đã ngã xuống giữa thời bình vì những kẻ khoác áo là dân nhưng thực chất là những kẻ giang hồ, KHỦNG BỐ.

Cồng thông tin điện tử của Bộ Công an viết:

“Từ ngày 31-12-2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch.

Trong quá trình xây dựng, sáng 9-1-2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hi sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương.

Các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, các đơn vị liên quan đang tiến hành xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn theo kế hoạch”.

Như vậy là chính thức đã có 3 chiến sĩ Công an hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ. Các anh đã lại nằm xuống vì bình yên tổ quốc, trước những kẻ vẫn vỗ ngực tự xưng là công dân ‘đấu tranh chống tham nhũng” nhưng thực chất là những kẻ phản loạn, chống đối chủ trương, chính sách.

Các anh hy sinh một cách đầy oan nghiệt khi vấp phải những hành động tấn công sặc mùi khủng bố của những kẻ phản loạn tại Đồng Tâm. Chúng đã đào hố, gài chông, chúng đã chuẩn bị mìn, lựu đạn, bom xăng, dao nhọn điên cuồng tấn công lực lượng thực thi công vụ.

Chúng đã thiêu sống các anh một cách dã man tàn bạo nhất.

Những kẻ phản loạn ở đây, ngoài bố con Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Tuyển… còn là đám nghiện hút giang hồ được nhóm Đồng Thuận kéo về đây để làm loạn, để chống đối lực lượng chức năng.

Các cơ quan chức năng đã làm tất cả, từ vận động, giáo dục, thuyết phục, giải thích… nhưng với bản chất côn đồ, khủng bố, chúng đã chống đối lại một cách dã man, tàn bạo nhất.

Kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh của các anh và mong pháp luật sớm có sự trừng trị nghiêm minh với những kẻ phản loạn này để vãn hồi kỷ cương, phép nước.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây