Trang chủ Bản tin Dân chủ Sự ra đi của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh: Lũ rận lại “mạt...

Sự ra đi của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh: Lũ rận lại “mạt cưa mướp đắng”

199
0

Sự ra đi của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh: Lũ rận lại “mạt cưa mướp đắng”

Xưa có câu chuyện về người bán cám trộn lẫn mạt cưa giả làm cám, người bán dưa lấy mướp đắng giả làm dưa. Và từ đó có câu “mạt cưa mướp đắng”, nó chỉ sự lừa lọc, bịp bợm, khốn nạn, xảo trá của đám người không có đạo đức. Như một kịch bản quen thuộc, cứ mỗi khi mà dân tộc ta mất đi một người lãnh đạo kiệt xuất là y như rằng đám rận chủ cuội lại được một phen ngạo nghễ, chúng dở những thủ đoạn mạt hạ nhằm đạt được mục đích tồi tệ, thảm hại của mình.

Vừa qua, thông tin cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc qua đời sáng 26/12/2019, hưởng thọ 104 tuổi được nhiều người dân bày tỏ lòng thành kính tiếc thương. Bởi lẽ, cả một đời người vụ Nguyễn Trọng Vĩnh đã công hiến cho cách mạng, cho nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh sinh năm 1916 tại Thanh Hóa. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1937. Ông từng là Cục trưởng Cục Tổ chức Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (1950); Chính ủy Quân khu 4 (1958), được phong quân hàm thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam (1959).

Từ năm 1960, ông là Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa III và đảm nhận các chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa… Từ năm 1974 – 1987, ông là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, kiêm giữ Đại sứ Việt Nam tại Pakistan. Năm 1990, sau khi nghỉ hưu, ông tham gia công tác tại Hội Cựu Chiến binh Việt Nam vừa thành lập, ông là Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời, Phó chủ tịch Hội (1990 – 1997). Ông từng được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Những tưởng những cống hiến và sự ra đi trong thanh thản của cụ sẽ làm cho những kẻ tự nhận mình là đấu tranh cho “dân chủ” sẽ tỉnh ngộ. Nhưng không, chúng đều đăng đàn chia sẻ bày tỏ lòng tiếc thương với người đã khuất. Nhưng không, những kẻ còn táng tận lương tâm lại cố gắng lồng ghép những luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước. Chúng hô hoán lên rằng chế độ độc tài đảng trị, tư tưởng bảo thủ đang giết hại chính dân tộc. Nguy hiểm hơn, chúng còn kêu gọi “dân chủ”, “tam quyền phân lập”… thậm chí chúng còn tuyên truyền rằng Đảng, Nhà nước bán nước cho Trung Quốc…

Đúng là quá nhàm với những câu chuyện và luận điệu của những kẻ táng tận lương tâm. Chúng chỉ giỏi lừa lọc, bịp bợm và xảo trá mà thôi. Giả vờ tỏ ra thương xót vị lãnh đạo, nhưng 180 độ quay ngoắt chửi bới Đảng, Nhà nước. Bấy lâu nay, các vị đấu tranh cho “dân chủ”, “nhân quyền”, kêu gọi đa nguyên, đa đảng, Nhà nước tam quyền phân lập nhưng cũng ngần ấy năm, bằng đó con người phải chịu khổ sở vì những tư tưởng biến chất của mình.

Xin nhắc cho các vị nhớ rằng, hàng ngàn năm nay Việt Nam đứng cạnh một nước lớn mà lúc nào nhăm nhe, bành trướng. Nhưng với trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, cha ông ta luôn đảm bảo được chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích dân tộc, đảm bảo thế và lực của dân tộc ta. Các vị nên nhớ rằng nhiệt tình đi đôi với ngu dốt chỉ làm cho tình hình xấu đi mà thôi.

Với một người dành cả đời cho đất nước cho cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, mọi sự xuyên tạc, xảo trá trước sự ra đi của cụ là những trò mạt hạng ngu dốt của những kẻ không có lương tâm càng làm cho chúng trở nên bỏ ổi thêm mà thôi.

Cỏ Úa

Nguồn: Bản tin dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây