Trang chủ Bản tin Dân chủ Hãy bản lĩnh với những “viên đạn bọc đường”

Hãy bản lĩnh với những “viên đạn bọc đường”

216
0

Hãy bản lĩnh với những “viên đạn bọc đường”

Những ngày cuối tháng 12 này, tâm điểm của sự chú ý của dư luận cả nước là phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo liên quan đến vụ án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG. Không quan tâm sao được bởi hai bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn – những người từng có cống hiến trong lực lượng quân đội, họ đã từng có những đóng góp nhất định song lại gục ngã trước cám dỗ của đồng tiền, những “viên đạn bọc đường”. Những câu chuyện buồn này thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo con người chúng ta trước sức mạnh vô hình của những viên đạn “bọc đường”.

Thi hào Nguyễn Du trước đây đã viết trong Truyện Kiều: “Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền”, được đúc kết cách nay đã trăm năm nhưng nó vẫn nguyên giá trị khi mà đồng tiền đang ngự trị và biến thái trong đời sống xã hội. Sai nha, tội ác và đồng tiền phi pháp thường hay đi liền với nhau. Không có tiền thì không thể tồn tại, không có nhiều tiền thì không thể nào gọi là giàu, đại gia. Vậy nên, có người muốn làm ra đồng tiền để sống (tồn tại), có người lại muốn có thật nhiều tiền để giàu một cách nhanh chóng (càng nhiều càng thấy ít).

Đồng tiền khuynh đảo xã hội, len lỏi vào mọi gia đình,  mọi người và những kẻ hoa mắt cứ lăn xả làm bất cứ điều gì miễn là để có tiền. Xã hội tôn trọng người giàu trong sáng, Nhà nước khuyến khích người người làm giàu hợp pháp, nhưng đồng tiền có được phải là tiền sạch, tiền thơm. Được như vậy thì chẳng ai bình phẩm, dè bỉu, phỉ nhổ làm gì khi ai đó có nhiều tiền.

Đồng tiền có sức mạnh thật khủng khiếp, tiền có thể không mua chuộc được những vị quan thanh liêm nhưng nếu rất nhiều tiền thì nó sẽ khiến họ chùn bước, e sợ. Ở Việt Nam, từ lâu đã lưu hành câu nói: “Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”.

Trước Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, nhiều cựu tướng lĩnh, lãnh đạo cũng đã bị “viên đạn bọc đường” xuyên thủng, bị xử lý hình sự hoặc kỷ luật Đảng như: Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Văn Tình, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Hữu Tín… Thậm chí trường hợp các ông Đinh La Thăng, Vũ Văn Ninh cũng vậy. Trước đây, họ là những cá nhân xuất sắc, được cất nhắc, bổ nhiệm vào những vị trị lãnh đạo nhiều người mơ ước, nhưng khi có quyền lực lại bị những viên đạn “bọc đường” làm cho thân bại danh liệt.

Không thể phủ nhận hiện tượng một số cán bộ có chức có quyền trong bộ máy công quyền Nhà nước thoái hóa biến chất nhận hối lộ, đút lót được nguy trang dưới những vỏ bọc như: “tiền bồi dưỡng”, ‘tiền hoa hồng”, “tiền lại quả”…Đây là những kẽ hở mà nếu không bị phát hiện, tố cáo thì chỉ những người trong cuộc mới biết bởi không thể có bằng chứng nào để chứng minh. Ban đầu có thể chỉ là một chút nhỏ ‘tiền cảm ơn” nhưng một khi “tay đã nhúng chàm”, bị đồng tiền nhuộm đen rồi thì khó có thể thoát ra khỏi vũng lầy lùng nhùng ấy, càng giãy dụa càng lún sâu.

Ngày 12/10/2019, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 1 Ủy viên Bộ Chính trị và 18 Ủy viên và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng…

Những con số trên cho thấy, cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, công cuộc “đốt lò” đã bước sang giai đoạn quyết liệt, trở thành xu thế không thể đảo ngược, thể hiện quyết tâm chính trị và sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân nhằm ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ và đất nước, với tinh thần “không có vùng cấm, không có có ngoại lệ”. Đó là thắng lợi của ý Đảng, lòng dân, thắng lợi của lẽ phải, điều tốt với cái tiêu cực, cái xấu.

Lợi ích của quốc gia, dân tộc, của Nhân dân, của Đảng là tối thượng, mọi việc làm của bất kỳ ai, lúc nào cũng phải thượng tôn hiến pháp và pháp luật. Bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức là thước đo mọi việc làm của cán bộ, đảng viên, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Cám dỗ từ những “viên đạn bọc đường” còn nhiều, những người chưa “nhúng chàm” hãy nhìn vào đó để sớm rút bàn tay lại trước khi quá muộn.

            Ngọc Lan

Nguồn: Bản tin dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây