Trang chủ Dân quyền Ông Dương Trung Quốc uốn lưỡi cú diều phỉ mắng triều đình

Ông Dương Trung Quốc uốn lưỡi cú diều phỉ mắng triều đình

173
0

Ông Dương Trung Quốc uốn lưỡi cú diều phỉ mắng triều đình

Đọc một số trang mạng “lề trái” đăng bài đòi đối thoại của ông đại biểu Dương Trung Quốc đối với thanh tra chính phủ và lãnh đạo thành phố Hà Nội, tôi giật mìn khi thấy ông Quốc dùng những ngôn từ rất mạnh để phỉ báng mắng chính quyền, cứ như kiểu ông là phát ngôn viên của những trang mạng “lề trái”.

Tôi trích đăng nguyên văn một đoạn phát biểu của ông viết về buổi đối thoại của thanh tra Chính phủ và Chủ tịch Hà Nội ngày 24/11 vừa qua như sau:

“Những người có ý kiến khác thì không dám tiếp cận, tôi và đại biểu Lưu Bình Nhưỡng thì không được mời dự, nhưng để một số người lên nói về đại biểu Quốc hội… đó là những thủ thuật thấp hèn không xứng đáng với một Nhà nước kiến tạo và dân chủ”

Đọc những dòng này ít tai có thể hình dung nổi nó lại được nói lên từ một đại biểu Quốc hội.

Ông Quốc nói những người có ý kiến khác thì không dám tiếp cận. Tôi hiểu ý ông đang nói là những người có ý kiến khác với kết luận thanh tra rằng đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, không có cái gọi là 59 ha đất nông nghiệp xứ Đồng Sênh. Số này ít lắm thưa ông Quốc và chắc chắn chỉ có nhóm Đồng Thuận mà thôi còn phần lớn người dân Đồng Tâm đã tin và thuận theo kết luận thanh tra, kể cả 14 hộ dân trước đây đã lỡ xây dựng công trình trong đất quốc phòng.

Ông nói thanh tra và chính quyền không dám tiếp cận nhóm Đồng Thuận, xin thưa với ông rằng chính quyền và thanh tra mời hết cả đấy, nhưng chính nhóm Đồng Thuận đã cố tình ngăn cản dân Đồng Tâm lên tham gia buổi đối thoại, họ còn bận rào làng ngăn dân, bảo sao tiếp cận được.

Sao ông không phê phán nhóm Đồng Thuận mà chi quay sang chỉ trích chính quyền như thế.

Ông bảo “tôi và đại biểu Nhưỡng không được mời tham dự”. Ô, hay thật, ông và đại biểu Nhưỡng là cái gì mà sao cuộc nào ông cũng đòi hỏi người ta phải mời ông. Dù ông là đại biểu Quốc hội, ông có quyền giám sát nhưng không đồng nghĩa với tất cả mọi việc, mọi nơi đều phải bẩm báo với hai ông và mời hai ông tham dự.

Hay ông đã mặc định việc gì dính đến Đồng Tâm, Đồng Thuận là phải có mặt của hai ông.

Còn chuyện người dân người ta bức xúc trước các việc làm sai trái, ám muội của hai ông, người ta phê phán, lên án là chuyện hoàn toàn bình thường. Sao ông phải đặt vấn đề thắc mắc làm gì???

Đáng phê phán nhất là mấy câu ông phê phán, chỉ trích Nhà nước có những thủ thuật thấp hèn. Tôi không hiểu tại sao ông với tư cách đại biểu Quốc hội lại có thể thốt ra những điều quy kết, phê phán chính quyền như thế. Cách làm của thanh tra chính phủ và chính quyền Hà Nội có gì mà ông bảo là thấp hèn. Mọi việc hoàn toàn công khai, minh bạch sao ông bảo là thấp hèn???

Ông nói cứ như ông là những kẻ chống phá chính quyền chứ không phải đại biểu Quốc hội nữa.

Tôi nghĩ ông nên tự giác xin trả chức đại biểu Quốc hội chứ chờ đến lúc người ta bãi miễn ông thì nhục lắm.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây