Trang chủ Luận bàn - Phản biện Vạch mặt chiêu trò “xét lại” về Tổng bí thư Lê Duẩn

Vạch mặt chiêu trò “xét lại” về Tổng bí thư Lê Duẩn

180
0

Stalin đã từng nói:

“Tôi biết rằng sau khi tôi qua đời, sẽ có những kẻ mang nhiều rác rưởi tới phủ lên mộ của tôi. Nhưng rồi ngọn gió của lịch sử sẽ thổi tung tất cả những thứ rác rưởi đó”.

Ông là một trong những nhà lãnh đạo Liên Xô bị vu cáo nhiều nhất. Thế nhưng, thực tế lại đang minh chứng cho một sự thật khác: Không ai có thể hạ bệ được một vĩ nhân ở tầm cỡ như Stalin. Những cuộc thăm dò dư luận tại Nga mới đây cho thấy, Stalin vẫn là một trong những tên tuổi được người Nga hiện nay ngưỡng mộ nhất.

Trong cuộc trao đổi truyền thông phương Tây, Putin tuyên bố Stalin là sản phẩm của thời đại đó và việc “quỷ dữ hóa” Stalin thái quá – “đấy là một trong những phương thức tấn công Liên Xô và nước Nga”.

“Stalin là sản phẩm của thời đại mà ông ấy sống. Có thể “quỷ dữ hóa” ông ấy bao nhiêu cũng được và nhưng mặt khác cũng có thể nói bao nhiêu cũng không đủ về những công lao của ông trong chiến thắng Chủ nghĩa Phát xít” – Putin tuyên bố.

Khi trả lời câu hỏi cha mẹ ông (Putin) có khâm phục Stalin không, Tổng thống khẳng định: “Tất nhiên rồi. Tôi nghĩ rằng tuyệt đại đa số công dân Liên Xô cũ thán phục và kính trọng Stalin”.

Ở Việt Nam, những kẻ xét lại và bọn cơ hội chính trị chúng luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, bôi nhọ Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Họ vin vào chuyện Bác Hồ, tướng Giáp “đi nước ngoài chữa bệnh” ở thời điểm Tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 với hàm ý rằng Bác Hồ, tướng Giáp không nhất trí với kế hoạch của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và đã gây ra cái gọi là “Tắm m.á.u Mậu Thân” cho bác.

Vạch mặt chiêu trò “xét lại” về Tổng bí thư Lê DuẩnVạch mặt chiêu trò “xét lại” về Tổng bí thư Lê Duẩn

Chúng đúng là một lũ ngu học! Chính Bác Hồ là người đưa ra ý tưởng về kế hoạch X đánh vào đầu não Mỹ – Ngụy từ năm 1965. Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là Tổng công trình sư (am hiểu nhất về chiến trường miền Nam). Các tướng lĩnh khác phụ trách thi công (Nếu tướng Nguyễn Chí Thanh không đột tử ngay trước ngày đi B triển khai kế hoạch tác chiến năm 1967, có lẽ ta đỡ tổn thất phần nào vì tướng Thanh là người “hiểu” Mỹ nhất).

Bác Hồ thu thanh bài thơ Xuân 68 trước chiến dịch một tháng và dặn do Bộ Tư lệnh chiến dịch những điều cần lưu ý chỉ vài ngày trước giờ nổ súng. Tướng Giáp là người lên kế hoạch chi tiết cho từng kịch bản của chiến dịch. Khi mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, cả 3 người: Bác Hồ, bác Duẩn và tướng Giáp đều tìm cớ “đi chữa bệnh nước ngoài” để đánh lạc hướng sự chú ý của địch. Quả nhiên, chúng đã bị lừa.

Tổn thất, hy sinh, mất mát là to lớn, hết sức to lớn nhưng chính từ những máu xương ấy, chiến thắng đã rạng ngời tỏa sáng. Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 là chiến thắng tạo nên từ cầu vồng m.á.u của những người Việt Nam ưu tú và kiệt xuất nhất mọi thời đại. Là đỉnh cao trí tuệ của tập thể những nhà lãnh đạo tuyệt vời, là tầm nhìn chiến lược vượt thời gian, mang tầm vóc của một nhà lãnh đạo tài ba mà Bác Hồ tin tưởng giao phó hết cho ông – Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Những kẻ vô ơn tráo trở lấy oán báo ân sẽ không bao giờ có kết cục tử tế, lu loa đấu tố hòng che đậy cái bản chất ngụy quân tử. Các anh chị bắn về lịch sử một viên đạn thì tương lai các anh nhận sẽ là quả đại bác và không có chiến thắng nào bằng mồm cả, tất cả phải trả bằng máu!

Nguồn: Trang thông tin chống phản động

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây