Trang chủ Đối tượng Mải mê nói xấu chế độ, JB Nguyễn Hữu Vinh bị lộ...

Mải mê nói xấu chế độ, JB Nguyễn Hữu Vinh bị lộ diện bản chất!

208
0

Ám thị Dư luận bằng việc cho rằng: “Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo”, JB Nguyễn Hữu Vinh đã viết tiếp thế này: “Ban Tuyên giáo đã chỉ thị cấm tất cả các báo Việt Nam đăng tin tức bài viết về việc đón tiếp và tang lễ cũng như nỗi đau của gia đình các nạn nhân trong vụ chết tại Anh quốc khi đưa xác về quê hương.

Ban Tuyên giáo Đảng đã thể hiện thái độ của Đảng đối với con dân đất Việt phải lầm lũi đi kiếm tiền về nuôi Đảng nhưng chẳng may thiệt mạng.

“Đảng ta là đạo đức, là văn minh” – điều này không thể chối cãi”.

Dư luận đã có kẻ tin sái cổ, bởi với một nguồn tin JB Nguyễn Hữu Vinh tiếp cận từ bên trong thì tính xác thực của nó dù sao cũng cao hơn, cũng đáng tin cậy hơn. Đó cũng là chiêu thức để Vinh thi triển những trò chống phá rẻ tiền, núp bóng những tiện ích từ Internet và mạng xã hội kiểu này.

Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng bị bóc mẽ là sai sự thật mà không phải bởi sự lên tiếng từ Ban Tuyên giáo TƯ Đảng cộng sản hay một cơ quan báo chí chính thống nào đó mà chỉ bằng một phép kiểm tra nho nhỏ.

Mải mê nói xấu chế độ, JB Nguyễn Hữu Vinh bị lộ diện bản chất!

Đoạn tin bị lên án, nhận diện của JB Nguyễn Hữu Vinh (Nguồn: Ảnh chụp từ màn hình Fb JB Nguyễn Hữu Vinh)

Theo đó, bằng việc sớt trên Google về sự kiện đưa thi thể/hài cốt của 39 nạn nhân tử nạn tại Anh về nước, sẽ dễ dàng nhận ra rằng: Báo chí không những không hạn chế, bị ngăn cấm gì đó mà họ thoải mái đưa tin, thậm chí đưa tin sâu về sự kiện này… Và câu hỏi đặt ra, liệu những cơ quan báo chí này có làm những điều ở trên khi mà Ban Tuyên giáo TƯ Đảng cộng sản có chỉ thị cấm tất cả các báo Việt Nam đăng tin tức bài viết về việc đón tiếp và tang lễ cũng như nỗi đau của gia đình các nạn nhân trong vụ chết tại Anh quốc khi đưa xác về quê hương?

Sự việc nhanh chóng bị giải mã và đương nhiên bộ mặt cùng những hành vi không thể bẩn thỉu của gã người Công giáo này đã được lộ diện. Dư luận cũng vì thế cảnh giác hơn với những chiêu trò dân chủ nhằm bịa đặt và hướng lái dư luận tới những điều bất khả và không nên có, đó là chán ghét chế độ.

Đó là chưa nói, trong chuyện này, từ việc nhận diện cho tới phối hợp đưa thi thể/ hài cốt các nạn nhân về nước, Giới chức tại VN đã làm rất tốt, đã được đánh giá cao. Chọc ngoáy vào đó vốn dĩ là điều không nên làm và chứng tỏ những kẻ như JB Nguyễn Hữu Vinh thực sự là những kẻ ngu dốt có hạng trong làm Truyền thông dù đó được xác nhận là truyền thông bẩn đi nữa…

Trên không gian mạng, Vinh không tiếc lời khi biên những bài/tút chửi rủa đám dư luận viên. Vinh cho họ là bồi bút, rẻ tiền nhưng dù họ hành động với động cơ gì đi nữa thì nhân cách, công việc của họ thiết tưởng còn đáng trân trọng hơn JB Nguyễn Hữu Vinh hơn rất nhiều, vì họ biết đứng, nói viết dựa trên sự thật. Một khi đến sự thật còn bị chối bỏ thì kẻ đó sẽ không đáng được nói đến, chứ không có chuyện lưu tâm gì đó.

PHƯƠNG NAM

Nguồn: Kênh Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây