Vụ Đồng Tâm thực sự là bài học nhân sinh

Vụ Đồng Tâm thực sự là bài học nhân sinh

Mặc dù Nguyễn Văn Tuyển (tức “Tuyển cụt”), một nhân vât được cho là tay chân đắc lực của ông Kình, kẻ được giới thiệu “chuyên được giao nhiệm vụ gây rối, chửi bới cán bộ chính quyền” đã nhanh chóng gỡ bỏ nội dung công khai tố cáo số thành viên cốt cán trong Nhóm Đồng Thuận vì “ăn chia không đều” trên mạng xã hội xuống. Nhưng với sự nhanh tay của cộng động mạng, bản thu chi tài chính của nhóm Đồng Thuận cùng nhiều bằng chứng liên quan đã được thu thập, tải về (Ảnh dưới):

Vụ Đồng Tâm thực sự là bài học nhân sinh

Theo đó, tính đến tháng 11/2019, tổng kinh phí năm 2019 mà nhóm Đồng Thuận nhận được từ tài trợ các nguồn tài trợ trong đó chủ yếu từ các cá nhân, tổ chức bên ngoài được gần 700 triệu đồng. Trong đó, phần lớn số tiền trên chủ yếu rơi vào túi của cha con ông Kình và đám đầu lĩnh của nhóm này. Tỉ lệ ăn chia cụ thể: Cha con ông Kình: 240 triệu, chiếm 34% nguồn thu; 27 người còn lại: 66% số tiền còn lại và có sự phân cấp khá rõ ràng.

Nguyên nhân khiến Nguyễn Văn Tuyển bức xúc được cho vì người này cho rằng, mặc dù công của mình rất lớn, thực hiện những công việc “mạo hiểm, độ rủi ro cao nhưng mức thù lao được hưởng chưa bằng 10% cha con ông Kình nên rất bức xúc và dẫn đến việc tố cáo.

Việc tố cáo, vạch áo cho người xem lưng tại nhóm Đồng Thuận không phải là chuyện lần đầu xảy ra bởi trước đó đã có chuyện tương tự. Tuy nhiên, với việc công khai người tố cáo và người đó lại là thân tín, tay sai đắc lực nên vấn đề đã trở nên vô cùng xấu trong nội bộ của nhóm này.

Đáng nói hơn, điều đó diễn ra khi mà mới đây đa số những đại biểu được mời có mặt tại cuộc đối thoại với Thanh tra Chính phủ, UBND TP Hà Nội tại trụ sở UBND huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội đa số người dân đã đồng thuận với nội dung kết luận đã được nêu. Dù không trực tiếp nhưng kết quả trên đã ít nhiều khiến cho đám người trong Đồng Thuận hoang mang. Việc tố cáo lẫn nhau, nhất là chuyện ăn chia trở nên bình thường và tất yếu, một khi niềm tin đã vơi cạn và không còn nhiều như hiện nay.

Chuyện Tuyển tố cáo và nhanh chóng gỡ xuống, có thể vì bức xúc nhưng như đã nói, nó đã, đang lộ diện những bộ mặt bẩn tưởi của đám người lợi dụng sự việc để làm tiền trong sự việc. Họ chẳng có bất cứ căn cứ gì nhưng đã lợi dụng dư luận, lợi dụng chính người dân của mình để đánh đu với nhà nước, hòng tiếp tục được thoả mãn những yêu sách. Và như một quy luật có tính tất yếu khi bị dư luận ruồng bỏ, sự đơn độc, cùng những mối lo cận kề khiến một bộ phận trong chúng không giữ được mình và có những hành vi đi ngược lại lợi ích của tổ chức.

Và nó đã xảy ra và tin chắc một khi cái tổ chức ma “Đồng Thuận” chưa bị tan rã thì nó sẽ còn diễn ra những cú áp phe tương tự…

Sự việc vì thế hi vọng sẽ là lời cảnh tỉnh cho những ai đã từng yêu mến đám “Đồng Thuận”, đã hi vọng góp thêm điều gì đó để những người dân tại đây đòi lại quyền lợi đáng có của mình. Các vị, với lòng thương hại, nhân văn của mình, vô tình đang tiếp tay cho những kẻ “LÀM TIỀN”, những kẻ kiếm tiền bằng những trò xã hội đen với chính quyền nhà nước.

Như vậy, có thể thấy những trò hề tại Đồng Tâm đang được hạ màn dù nó không quá nhanh như kỳ vọng. Song nó đang cho thấy một thực tế vô cùng sinh động, hợp lý, đó là chân lý luôn có cách để toả sáng, hiện nguyên hình; còn những cái dối trá, bịp bợm, tự thân nó sẽ có cách để hiện ra và tự tố cáo lẫn nhau. Cái kết mà nhóm Đồng Thuận đang được thừa hưởng, nhận lấy kia là kết quả căn cơ mà họ đã cố làm lấy và nhận lấy.

Hi vọng, càng có nhiều hơn những người trong Đồng Thuận sớm nhận ra cái bộ mặt bẩn tưởi của cha con ông Kình và đám cốt cán để quay về với nẻo thiện. Tin chắc rằng khi đó, nhân dân Đồng Tâm chân chính sẽ đón nhận và đưa họ về sống trong vòng tay của mình!

Nguồn: Mõ làng

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *