Khi kẻ khốn nạn giở thói đạo đức giả

Khi kẻ khốn nạn giở thói đạo đức giả

“TIN KHỐN NẠN” là cụm từ được JB Nguyễn Hữu Vinh sử dụng cho đoạn tin vắn của mình xung quanh vụ 39 người tử nạn tại Anh được đưa về nước để bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Khi kẻ khốn nạn giở thói đạo đức giả

JB Vinh viết về chuyện này như sau:”Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo đã chỉ thị cấm tất cả các báo Việt Nam đăng tin tức bài viết về việc đón tiếp và tang lễ cũng như nỗi đau của gia đình các nạn nhân trong vụ chết tại Anh quốc khi đưa xác về quê hương.

Ban Tuyên giáo Đảng đã thể hiện thái độ của Đảng đối với con dân đất Việt phải lầm lũi đi kiếm tiền về nuôi Đảng nhưng chẳng may thiệt mạng.

“Đảng ta là đạo đức, là văn minh” – điều này không thể chối cãi”.

Cho đến khi viết những dòng này, Mõ hoàn toàn chưa có hoặc chưa tiếp cận được bất cứ nguồn tin nào khẳng định có sự chỉ đạo nói trên như JB Nguyễn Hữu Vinh cung cấp. Đó là chưa nói trên thực tế, điều đó là thiếu thuyết phục, thậm chí phịa chuyện bởi chì cần một cái click chuột trên Google mới hay, có rất nhiều báo đề cập tới chuyện này. Không tin hãy xem hình ảnh chụp từ Google mới đây:

Khi kẻ khốn nạn giở thói đạo đức giả

Ngay như Nghệ An, địa phương có đông đảo các nạn nhân nhất trong vụ việc thì trên báo Nghệ An, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng cộng sản VN tỉnh Nghệ An, chịu sự chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ từ Ban Tuyên giáo TƯ, chỉ cần gõ từ khóa: “Vụ 39 người” sẽ cho ra khá nhiều bài báo đề cập tới nội dung đưa thi thể các nạn nhân về quê mai táng (xem ảnh dưới):

Khi kẻ khốn nạn giở thói đạo đức giả

Những điều được chỉ ra đã tố cáo sự tháu cáy, mất nết và bịa chuyện từ JB Nguyễn Hữu Vinh.

Và hóa ra không phải Ban Tuyên giáo là “đồ khốn nạn” mà chính Vinh đang nâng tầm sự khốn nạn của mình và làm cho nó rõ ràng hơn.

Rõ ràng báo chí đã làm chức năng đưa tin của mình, dẫu biết rằng, đó là điều mà nếu xét dưới khía cạnh nào đó thì im lặng sẽ tốt hơn. Thảm cảnh thương tâm và đau lòng đã xảy ra nhưng cái chúng ta đã biết, đã thừa nhận thì luôn sẽ khôn thay đổi. Họ chết, họ ra đi vì sự lựa chọn bất hợp pháp của mình. Nếu đưa tin quá nhiều sẽ vô tình khiến nhiều người hiểu rằng, nhà nước đang bảo hộ, khuyến khích cho việc đó. Tuy nhiên như cách diễn đạt của Vinh, nếu không đưa tin thì những kẻ như gã sẽ có cơ hội tru tréo, đá xéo chế độ…

Chúng ta thương cảm họ, nhưng cũng đừng vì thế mà dùng những cụm từ như “chẳng may thiệt mạng”, bởi họ đã có quyền để lựa chọn và trên thực tế đại đa số những người dân nghèo tại VN đã lựa chọn những con đường hợp pháp mà an toàn hơn để mưu sinh. Chỉ có một bộ phận, một bộ phận rất ít lựa chọn con đường của họ. Cho nên nhắc lại, và dùng những cụm từ như trên suy cho cùng là sự biện hộ về mặt ý thức, nhận thức mà thôi.

Đúng là giẻ rách còn bày đặt thói đạo đức giả, thưa JB Nguyễn Hữu Vinh.

Nguồn: Mõ làng

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *