Trang chủ Luận bàn - Phản biện Vụ Đồng Tâm (Hà Nội): Cuối cùng mọi thứ đã hạ màn!

Vụ Đồng Tâm (Hà Nội): Cuối cùng mọi thứ đã hạ màn!

172
0

Đã có những dự cảm chẳng lành trước việc Thanh tra Chính phủ, UBND Tp Hà Nội cùng đại diện các bộ, ngành và các cơ quan liên quan trong lần về huyện Mỹ Đức để đối thoại, công bố và giải thích một số vấn đề trong kết luận thanh tra Chính phủ trước đó theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Và trên thực tế cảnh tượng nhóm người cực đoan tại Đồng Tâm cản trở việc lực lượng quân đội tổ chức xe đưa đón các đại biểu được mời tham dự cuộc đối thoại ít nhiều cho thấy điều đó…

Nhưng sự việc đã được giải tỏa và cái kết sau đó thực sự không thể viên mãn và tròn trịa hơn.

Theo ghi nhận đã có khá nhiều ý kiến được nêu ra tại cuộc đối thoại và điều đáng nói là hầu hết những ý kiến được nói tới đều tán đồng nội dung kết luận của Thanh tra đa được công bố.

Cá biệt có vị còn cung cấp thêm một số bằng chứng khẳng định đất Đồng Sênh thực sự là đất Quốc phòng như việc từng nhận những đồng tiền bồi thường từ cơ quan chức năng.

Đưa tin và phản ánh tại cuộc đối thoại báo An ninh thủ đô cho biết:

“Ông Phạm Đức Hinh (thương binh) khẳng định: “Chúng tôi luôn ủng hộ nhà nước trong các chính sách an ninh quốc phòng. Người dân cũng ghi nhận việc chính quyền công bố các bản đồ, giấy tờ pháp lý liên quan đến khu đất sân bay Miếu Môn và mong muốn những vấn đề liên quan được xử lý dứt điểm, tạo điều kiện đảm bảo an ninh chính trị ở địa phương, nâng cao đời sống người dân”.

Ông Trần Ngọc Viễn (75 tuổi, xã Đồng Tâm) một trong 14 hộ dân đã di dời khỏi đất sân bay Miếu Môn cho biết, gia đình ông ở trong đất sân bay Miếu Môn ở từ năm 1988, và biết đây là đất do quân đội quản lý. Ông Viễn chia sẻ: “Chúng tôi đồng tình di dời khỏi đất sân bay Miếu Môn và đã giải tỏa xong bởi chúng tôi hiểu pháp luật. Chúng tôi đã vui vẻ di dời khi được Đảng, Nhà nước hỗ trợ. Người dân Đồng Tâm đa phần là chấp hành, ủng hộ, chỉ có một bộ phận nhỏ phản đối”.

“Có Đại biểu Quốc hội xuống Đồng Tâm nhưng không gặp chúng tôi, những người có quyền lợi liên quan trực tiếp mà lại chỉ gặp người khiếu kiện là không hợp tình, hợp lý”, ông Viễn bày tỏ sự không hài lòng, và cho rằng đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến phức tạp ở địa phương thời gian qua.

Ông Nguyễn Quyết Thắng (nguyên Bí thư Chi bộ xã Đồng Tâm năm 1992) khẳng định: phần lớn người dân đồng tình với kết luận của Thanh tra TP, và chia sẻ: “Phía Nam là trường bắn Miếu Môn, phía bắc là sân bay Miếu Môn, chiến lược như thế thì làm sao có xen kẹt đất của xã Đồng Tâm được? Không hiểu ai có ý đồ gì mà lại kêu gọi người dân đòi đất Đồng Sênh. Ông Lê Đình Kinh nếu chỉ dừng lại ở chỗ đấu tranh chống tham nhũng thì tuyệt với, nhưng ông đã đi quá xa”.

“Thời gian qua, xã Đồng Tâm đã mất đi những giá trị không thể đo đếm bằng tiền. Tôi và nhiều người dân Đồng Tâm mong muốn, những cá nhân nếu biết sai hãy dừng lại để tất cả người già, người trẻ cùng phấn khởi quyết tâm, chung tay xây dựng đất nước, TP ngày càng kết quả hơn”, ông Thắng bày tỏ.

Vụ Đồng Tâm (Hà Nội): Cuối cùng mọi thứ đã hạ màn!

Ông Trần Ngọc Viễn (75 tuổi, xã Đồng Tâm) phát biểu tại buổi đối thoại

Trả lời những băn khoăn của người dân xã Đồng Tâm về việc đất sân bay Miếu Môn là đất an ninh quốc phòng, tại sao huyện Mỹ Đức lại thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, việc quản lý đất đai trên địa bàn TP thuộc thẩm quyền của UBND TP . Năm 2016, để rút ngắn thời gian thủ tục và thuận tiện, UBND TP đã phân cấp việc giải phóng mặt bằng cho Chủ tịch UBND các quận huyện thực hiện, thực tế việc phân cấp này đã phát huy hiệu quả, phù hợp với các quy định của pháp luật”.

…………………………………………

Đây thực sự không phải là điều dễ dàng và dễ gì có được, nếu ai đó đã từng theo dõi toàn cảnh, những diễn biến của Đồng Tâm sau sự việc từ tháng 4/2017.

Đó thực sự là một cuộc giành giật về quần chúng đúng nghĩa. Và phần thắng chỉ thuộc về chính nghĩa. Những kẻ trục lợi, những bộ mặt bẩn tưởi đã hiện nguyên rõ ràng nhất. Nói rằng chính nghĩa đã chiến thắng trong vụ việc cũng không có điều gì là sai, là thái quá.

Lí giải chuyện đa số người dân tham dự cuộc đối thoại đồng thuận với nội dung kết luận, tất nhiên căn nguyên không ngoài nhà chức trách đã cung cấp, chỉ ra những bằng cớ xác đáng, khách quan nhất trong sự việc. Nhưng xin thưa và xin nhấn mạnh tới cái sự chuyển đổi về mặt thái độ của những người từng ủng hộ cha con ông Kình, đám cực đoan tại Đồng Tâm. Họ với chính quyền với chính nghĩa từng đứng hai bên, bên kia của chiến tuyến. Họ cũng sẵn sàng tuyên chiến, cũng cực đoan như cha con ông Kình vào thời điểm hiện tại.

Nhưng sau tất cả, nhất là khi có bản kết luận chính thức từ thanh tra Chính phủ, mọi việc đã trở nên khác hơn, rõ hơn. Và ở họ, thay vì chày cối cho những điều không đâu, đau đầu, khổ tâm và thiểu nảo thì họ đã mạnh dạn, tự tin tìm cho mình cái lối thoát căn bản, xứng đáng nhất: Đứng về chính nghĩa… Điều này vì thế ít nhiều phản ánh được cái khát vọng, mong muốn của họ sau tất cả.

Họ đã đánh mất khá nhiều điều, nhiều thứ sau hơn 2 năm diễn ra sự việc. Cái họ từng có là sự chung sống hòa thuận, là mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền và cả những giá trị thuộc về đạo đức, lối sống đã bị đánh rơi (không phải đánh mất). Và khi mà, họ có điều kiện để suy nghĩ tử tế, nghiêm túc hơn về sự việc thì cơ hồ họ nhận ra điều đó và như một cái lẽ thuần dị nhất, khi mất thì họ sẽ xoay sở đi tìm và rất mừng là họ đã đi đúng hơn.

Ủng hộ kết luận, cũng có nghĩa họ sẽ đối trọng lại cha con ông Kình, đám cực đoan, cố thủ tại Đồng Tâm nhưng tin chắc với số đông, sức mạnh chính nghĩa và cả khát khao gây dựng lại cuộc sống, họ sẽ đủ dũng khí để đối diện với những điều không hay có thể xảy ra, dám đi trên đôi chân chính nghĩa và dám ủng hộ những điều cao quý, bình dị nhất…

Đồng Tâm cần yên ổn, muốn yên ổn và muốn kết thúc cái cơ sự hiện tại. Đó có lẽ là thông điệp từ những lời nói thật, tán đồng bản kết luận thanh tra của đại đa số dân Đồng Tâm…

Nguồn: Mõ làng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây