Đêm nhạc “Tỉnh” – Âm nhạc hay công cụ tuyên truyền mới của bè lũ phản động?

Đêm nhạc “Tỉnh” – Âm nhạc hay công cụ tuyên truyền mới của bè lũ phản động?

Ngày 24/11/2019, nghệ sĩ dương cầm Phó An My tổ chức đêm nhạc “Tỉnh”, với thông điệp truyền thông dùng âm nhạc để “thức tỉnh nhân dân” về vấn đề ô nhiễm môi trường. Trả lời phỏng vấn báo chí, Phó An My cho biết “Tỉnh” gồm năm trường đoạn, tương ứng với “ngũ hành” là “Đất”, “Nước”, “Hỏa”, “Khí” và “Sinh.” Mỗi chương là chuyện kể bằng âm nhạc về một khía cạnh của môi trường, và về tình trạng ô nhiễm mà con người gây ra cho khía cạnh đó.

Đêm nhạc “Tỉnh” – Âm nhạc hay công cụ tuyên truyền mới của bè lũ phản động?

Trong tình hình cả thế giới đang chung tay bảo vệ môi trường và giảm thiểu biến đổi khí hậu ngày nay, đêm nhạc của Phó An My dường như đang có mục đích tốt: giúp người dân hiểu rõ hơn về ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cách truyền thông và đội ngũ ủng hộ cho đêm nhạc “Tỉnh”, bạn đọc sẽ không khỏi bàng hoàng khi nhận ra đằng sau những lời lẽ hoa mỹ về môi trường lại là một âm mưu kích động dân chúng phản đối chính quyền, do đội ngũ phản động Phạm Đoan Trang, Cao Vĩnh Thịnh, Đặng Vũ Lượng khởi xướng. Cụ thể là như thế nào?

Đầu tiên, nghệ sĩ Phó An My lên kế hoạch cho đêm nhạc “Tỉnh” ngay từ tháng 3 năm 2019, về việc sẽ thể hiện “Tỉnh” với hơi thở ca trù, xoay quanh trải nghiệm khi cô đi từ vùng đất này đến vùng đất khác, nhìn thấy cả những điều xinh đẹp và cả những điều đáng tiếc. Nhìn vào cách chia sẻ trên facebook cá nhân, bạn đọc có thể thấy Phó An My khá trung lập và tập trung cho âm nhạc.

Tuy nhiên, khi mối quan hệ yêu đương với Đặng Vũ Lượng – một gương mặt nổi bật trong các cuộc biểu tình vì môi trường diễn ra những năm gần đây – trở nên sâu sắc hơn, Phó An My đã dần thay đổi. Cô không còn là người nghệ sĩ dương cầm vì nghệ thuật, luôn giữ mình ở vị thế trung lập và chỉ lên tiếng vì nghệ thuật nữa. Cô dần trở thành công cụ truyền thông của người yêu là Đặng Vũ Lượng, trở thành một cái loa phát thanh để thay Đặng Vũ Lượng phát ngôn về những vấn đề môi trường.

Đó là vào tháng 5 năm 2019, 3 tháng sau khi Phó An My và Đặng Vũ Lượng công khai mối quan hệ yêu đương, trên trang Bếp PAM – một page ẩm thực do Phó An My điều hành – đã xuất hiện những bài viết mạng giọng điệu ngông cuồng, thô lỗ của Đặng Vũ Lượng. Cũng là để quảng bá cho đêm nhạc “Tỉnh”, nhưng lần này, câu từ bỗ bã hơn, mỉa mai hơn:

Đêm nhạc “Tỉnh” – Âm nhạc hay công cụ tuyên truyền mới của bè lũ phản động?Đến đây, chúng ta buộc phải làm rõ về Đặng Vũ Lượng – người yêu (mà bây giờ có thể đã là chồng) của nghệ sĩ Phó An My. Đặng Vũ Lượng là quản trị viên của nhóm Green Trees – một nhóm phản động do dàn đệ tử của VOICE Phạm Đoan Trang sáng lập, chuyên kích động người dân biểu tình, phản đối chính quyền, núp bóng vì môi trường mà hôm 3/11/2019 vừa qua, kênh VTV đã vạch mặt. Là thành viên lâu năm của Green Trees, đồng thời cũng là một “biểu tình viên” sốt sắng, Đặng Vũ Lượng cùng băng nhóm với những quản trị cộm cán của Green Trees như Cao Vĩnh Thịnh, Phạm Đoan Trang.

Thế là, Đặng Vũ Lượng đã trở thành cầu nối giữa nhóm phản động Green Trees và đêm nhạc “Tỉnh”, giữa Cao Vĩnh Thịnh, Phạm Đoan Trang,… và Phó An My. Thậm chí, mối quan hệ này rõ ràng đến mức vào hôm 24/9/2019, khi trả lời phỏng vấn VOA, Cao Vĩnh Thịnh còn khẳng định Green Trees sẽ tổ chức một đêm nhạc trong tháng 11, và đến 24/10/2019 thì trên fanpage Green Trees, bài kêu gọi ủng hộ cho đêm nhạc “Tỉnh” được đăng tải.

Đêm nhạc “Tỉnh” – Âm nhạc hay công cụ tuyên truyền mới của bè lũ phản động?

Như vậy, có thể thấy rằng, sự thật là không phải Green Trees hỗ trợ truyền thông cho đêm nhạc “Tỉnh” hay chỉ đơn giản là vì yêu quý Phó An My mà giúp cô quảng bá âm nhạc đến người nghe. Rõ ràng, vị trí của Green Trees với đêm nhạc “Tỉnh” là vị trí Tổ chức. Tức là, cuối cùng thì Phó An My cũng chỉ là một quân cờ truyền thông, một “bù nhìn âm nhạc” được Đoan Trang và Green Trees sử dụng để qua đó tuyên truyền chống phá nhà nước thông qua vấn đề môi trường. Và mặc dù Phó An My hết lòng vì nghệ thuật đến đâu, thì cô cũng phải chấp nhận một thực tế là Đặng Vũ Lượng chồng cô và Green Trees đang lợi dụng danh tiếng của cô để kích động người dân phản đối chính quyền.

Đến đây, chúng ta cần thấy được rằng cách thức hoạt động, tuyên truyền của các đội nhóm phản động như nhóm Green Trees của Phạm Đoan Trang đang ngày một mở rộng và đa dạng, khó đoán hơn: Không chỉ dừng lại ở việc xuất bản sách lậu, mà còn ăn lan đến cả những buổi biểu diễn nhạc đậm mùi nghệ thuật. Phạm Đoan Trang giờ đây không lộ mặt nữa mà lui vào hậu trường, đồng thời tìm kiếm một người có vẻ trung lập trong các quan điểm chính trị để dựng lên làm hình ảnh truyền thông. Điều này khiến cho Green Trees dễ dàng tiếp cận người dân hơn, dễ dàng thu gom được thêm nhiều người hơn cho công cuộc lật đổ nhà nước.

Sau khi bị VTV công khai bóc mẽ bộ mặt thật trên kênh truyền hình quốc gia, đây là cách thức mới để Green Trees xuất hiện trước đám đông. Thay vì núp bóng bảo vệ môi trường, giờ đây Green Trees núp bóng âm nhạc, nghệ thuật. Âm nhạc, nghệ thuật trở thành một hình thức tuyên truyền mới của bè lũ phản động. Hình thức này tinh vi hơn, và cũng dễ khiến người khác mắc lừa hơn.

Xét cho cùng, Phó An My cũng chỉ là một nghệ sĩ ngây thơ, bị chính chồng mình và bạn bè lợi dụng. Có lẽ khi chấp nhận biểu diễn trong đêm nhạc “Tỉnh”, cô đã nghĩ rằng mình có thể “thức tỉnh người dân” thật. Nhưng không, đêm nhạc “Tỉnh” do Green Trees tổ chức sẽ đưa người ta vào một cơn mê dài hơn: Cơn mê mà ở đó, không ai biết bản thân mình đang bị đối tượng xấu lợi dụng, và không ai nhận ra mình chỉ đang là công cụ để nhóm phản động phô trương thanh thế và trục lợi được nhiều tiền hơn. Cơn mê đó, có lẽ sẽ là ác mộng đối với Phó An My.

Nguồn: Loa phường

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *