Trang chủ Bản tin Dân chủ Báo “lá cải” với biểu tình tại Hồng Kông

Báo “lá cải” với biểu tình tại Hồng Kông

188
0

Chúng ta hay sử dụng thuật ngữ “báo lá cải” để ám chỉ một số tờ báo mạng như BBC, RFA, VOA, RFI… hay các trang facebook của các cá nhân, tổ chức có tư tưởng thù địch với Việt Nam như fanpage “Nhật ký yêu nước”, “Việt Tân”, “Phong trào Dù Vàng – Hồng Kông”… và dĩ nhiên là có cả facebook cá nhân, blog của một số đối tượng cực đoan, phản loạn khác.

Các trang truyền thông này được lập trình để tuyên truyền nói xấu Nhà nước Việt Nam. Thủ đoạn quen thuộc đó là tận dụng những vấn đề nhạy cảm về chính trị, kinh tế, xã hội, sai phạm của một số quan chức, môi trường, biển đảo, cuộc chiến chống tham nhũng… để bồi bút, đặt điều xuyên tạc, bẻ cong sự thật để nói xấu Việt Nam, làm tiền đề để kích động gây các vấn đề phức tạp như biểu tình, bạo loan hoặc cũng chỉ để tạo tâm lý tiêu cực, ủng hộ cho cái mà chúng ta gọi là “chủ nghĩa dân túy”.

Mặc dù đã vô số lần bị bóc mẽ, bị dư luận lên án, tẩy chay nhưng các trang báo này vẫn trơ trẽn hoạt động. Đơn giản là vì họ đã bị sai khiến bởi đồng đô la nhơ bẩn, biến họ thành những “anh hùng bàn phím” chuyên viết bài xuyên tạc, nói xấu Việt Nam ở mọi góc cạnh. Đây được xem là mặt trận quan trọng trong tiến trình thực hiện cái gọi là “diễn biến tư tưởng”, ưu tiên phá hoại lâu dài trong liên quan đến vấn đề nhận thức của người dân.

Bên cạnh việc tuyên truyền nói xấu Việt Nam, các đài báo, các kênh truyền thông này còn tích cực truyền bá tư tưởng phương Tây như vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do ngôn luận”…, qua đó hướng lái người dân Việt Nam thích nghi, ủng hộ quan điểm, lối sống tự do thiếu kiểm soát giống phương Tây. Chẳng hạn như vấn đề mang tính thời sự gần đây liên quan đến các cuộc biểu tình, gây bạo loạn, phá hoại tại Hồng Kông đang diễn ra đang hết sức phức tạp. Số đài báo kể trên mở nhiều đợt tuyên truyền, tán phát rộng rãi trên mạng internet các bài viết với nội dung ca ngợi phong trào biểu tình của giới trẻ Hồng Kông. Tất nhiên, họ chỉ tung hô những cái thuộc về “quyền con người” và sẽ lờ đi những hậu quả của các cuộc “cách mạng đường phố’, “cách mạng ô dù”, các sự việc đập phá tài sản, đánh đập những người bất đồng quan điểm, chống lại lực lượng cảnh sát bằng bom xăng, gạch gộc,… Và như vậy, họ đang cổ súy cho một lý tưởng tự do một cách mù quáng. Đây cũng là những gì đã diễn ra ở một số nước ở Bắc Phi và Trung Đông nhưng năm trước. Hậu quả của các cuộc cách mạng màu đòi quyền tự do dân chủ là gì, là những đống đổ nát, là sự tàn phá của các cuộc xung đột có vũ trang và tính mạng, sức khỏe của người dân bị đe dọa.

Báo

Biểu tình tại HK

Đặc biệt, đám bồi bút chuyên nghiệp này còn không ngần ngại lừa bịp dư luận một cách trắng trơn khi vừa qua họ đăng tải bài viết với tựa đề “Hàng chục ngàn người Việt ủng hộ cuộc tranh đấu của sinh viên Hồng Kông”. Bài viết này được đám rận chủ quốc nội chia sẻ rầm rộ, đăng kèm hình ảnh người Việt, đội mũ, đeo kính, khẩu trang, cầm khẩu hiệu trước trụ sở Liên Hợp Quốc tại Hà Nội, cùng với nội dung kêu gọi Liên Hợp Quốc quan tâm, ủng hộ vấn đề biểu tình đang diễn ra tại Hồng Kông; đồng thời bài viết cũng trích dẫn lại bài viết của một số rận chủ trong nước, để minh chứng cho tựa đề “hàng chục ngàn người Việt Nam ủng hộ biểu tình Hồng Kông” như đã đăng tải.

Báo

Báo

Hàng chục ngàn người Việt không phải là con số ít, do vậy tựa đề bài viết không khỏi khiến người đọc tò mò, hoài nghi. Tuy nhiên khi tìm hiểu về “hàng chục ngàn người Việt” mà bài viết đăng tải, không ai khác ngoài những rận chủ không còn mấy xa lạ. Ngay đến cả việc kêu gọi biểu tình trong nước cũng chỉ hô hào, lôi kéo, hưởng ứng của vài chục người tham gia, huống chi đây là biểu tình ở tận Hồng Kông thì đào đâu ra đến hàng chục ngàn người. Người Việt Nam như tôi, đang được hít thở bầu không khí tự do, hòa bình, mà hàng ngày cũng còn đang lo “nhà bao việc”, hơi đâu mà đi quan tâm, ủng hộ, sát cánh cùng cái bọn sinh viên mất dậy bên tận Hồng Kông.

Điểm lại những hoạt động của số rận chủ trong nước ủng hộ biểu tình Hồng Kông trong những ngày qua, nổi lên là việc kêu gọi quyên góp tiền để ủng hộ tiền cho sinh viên Hồng Kông biểu tình của một tài khoản trên mạng xã hội có tên “Annie Vũ”. Tuy nhiên, cũng không lâu sau đó cộng đồng mạng đã bóc mẽ, vạch mặt thủ đoạn lợi dụng sự việc để trục lợi cá nhân của tài khoản trên.

Tiếp đó là việc một số rận chủ bịt mặt, đeo kính, khẩu trang, đội mũ bảo hộ… (một trong những phương thức được áp dụng trong những cuộc biểu tình của sinh viên Hồng Kông trong thời gian qua), cầm khẩu hiệu nội dung ủng hộ biểu tình của sinh viên Hồng Kông, chụp ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Tại TP Hồ Chí Minh có thể kể đến nhóm của Ngô Oanh Phương (facebook Phuong Ngo) – nổi lên từ “phong trào đánh BOT”. Tại Hà Nội, vẫn là những rận chủ đã “cũ” trong việc kêu gọi ủng hộ biểu tình của sinh viên Hồng Kông, mặc dù những rận chủ này đã che mặt khá kỹ nhưng thoạt nhìn ai cũng có thể nhận ra, như Lê Kiên Cường, Nguyễn Lan Anh, Lê Thị Phương Lan, Cao Vĩnh Thịnh… được thực hiện tại những nơi vắng vẻ; bà chủ “quỹ 50k” Nguyễn Thúy Hạnh thì bày tỏ sự ủng hộ biểu tình Hồng Kông của mình bằng cách cầm khẩu hiệu chụp ảnh tại nhà… Qua đó cho thấy, hành động của những rận chủ này được thực hiện một cách lén lút, mục đích chỉ để có hình ảnh làm mầu mà thôi.

Nhìn rộng ra hoạt động của những rận chủ này để thấy, khi mà 3 đặc khu kinh tế của Việt Nam chuẩn bị được hình thành qua Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, thì số rận chủ này ra sức phản đối với lý do sợ bị ly khai, tự trị như Hồng Kông; giờ lại ra sức đi khóc thuê, ủng hộ biểu tình của sinh viên Hồng Kông để độc lập khỏi Trung Quốc. Đúng là “hệ tư tưởng” của đám rận này không biết đâu là lần.

Nguồn: Bản tin dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây