Trang chủ Bản tin Dân chủ Cậu Dũng đi rồi ông giáo ơi!

Cậu Dũng đi rồi ông giáo ơi!

189
0

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đối với những kẻ bán rẻ danh phẩm cho thế lực ngoại bang thì việc sớm hay muộn bị pháp luật trừng trị cũng là lẽ hiển nhiên. Điều này thật đúng khi thông tin mới nhận được, biết rằng ngày 21/11, Cơ quan An ninh điều, Công an TPHCM tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Chí Dũng (SN 1966; quê quán: tỉnh Đồng Tháp; thường trú đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình, TPHCM) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 – Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Cụ thể:

Cậu Dũng đi rồi ông giáo ơi!

Điều 117: Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam:

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm:

a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;

c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, Phạm Chí Dũng có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm, tác động xấu đến sự ổn định xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự. Khám xét nơi ở bị can, Công an thu được nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Cậu Dũng đi rồi ông giáo ơi!

Phạm Chí Dũng

Thế nhưng, ngay lập lực đã có không ít số báo lá cải, số kền kền nhặt xác thối đã có một loạt bài viết kêu oan cho Phạm Chí Dũng. Thậm chí không ít tờ báo lá cải như BBC, RFA, VOA… dùng miệng lưỡi không xương để tung hô điệp khúc quen thuộc ca ngợi Dũng như một người anh hùng và y là nạn nhân của xã hội.

Điều này có thể do cố ý hoặc vô ý nếu như người nào hiểu một chiều về Phạm Chí Dũng. Đó chính là xuyên tạc với ý thức hệ lệch chuẩn đã dẫn đến sự nhầm lẫn về nhân cách sẽ tạo cơ hội cho những kẻ tầm thường trở thành “vĩ đại”. Cũng như những kẻ đứng sau Phạm Chí Dũng đã bất chấp cả sự thật để sơn son thiếp vàng lên y sự lấp lánh của lý tưởng và sự xả thân bằng các xảo thuật gọt đẽo hình tượng, họ đã quên mất việc trả lời một câu hỏi cơ bản. Đó là câu hỏi về con người thật của Phạm Chí Dũng.

Nói thêm về Dũng để mọi người càng hiểu rõ hơn tại sao một kẻ phá hoại đất nước như y lại được tung hô, được ca ngợi như một “siu anh hùng”. Phạm Chí Dũng sinh năm 1966, là con trai của ông Phạm Văn Hùng (cựu Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh). Từng theo học trường Học viện Kỹ thuật Quân sự, có đủ các loại bằng cấp như: Nhà báo, Nhà văn, Tiến sĩ kinh tế… Trước đây, Phạm Chí Dũng công tác tại Ban An ninh Nội chính Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Rồi tham gia viết báo với các bút danh: Việt Thắng, Viết Lê Quân, Trường Sơn… Tuy nhiên, người ta lại biết đến Phạm Chí Dũng nhiều hơn ở phương diện là “cha đẻ” của nhiều chuyện động trời, không ít vụ đã khiến người đời lắc đầu ngán ngẩm.

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, được rèn luyện từ môi trường quân đội, những tưởng Phạm Chí Dũng sẽ đem tài năng của mình để xây dựng đất nước Việt Nam hùng mạnh, nào ngờ Phạm Chí Dũng “yêu nước” bằng cách giao du với thành viên của “Việt Tân” một tổ chức chống phá Việt Nam điên cuồng ở nước ngoài, đã bị liệt vào danh sách khủng bố. Sự việc bại lộ vào tháng 7 năm 2012, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt, khám xét nơi ở, làm việc của Phạm Chí Dũng về hành vi cấu kết với một số tổ chức phản động lưu vong ở Mỹ. Biên soạn ra nhiều tài liệu chống phá Nhà nước, phỉ báng chính quyền, tuyên truyền kích động nhân dân nhằm lật đổ Nhà nước Việt Nam.

hững tưởng sau đó, Phạm Chí Dũng sẽ quay đầu, nhưng không. Thậm chí, ngày 4/7/2014, Dũng còn ngang ngược ra “Tuyên bố thành lập cái gọi là Hội Nhà báo độc lập Việt Nam – IJAVN” do y làm Chủ tịch Hội. Thường xuyên đăng tải các bài viết mang màu sắc cá nhân, tư tưởng thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước. Từ khi thành lập, IJAVN còn ra nhiều thông báo, tuyên bố; tham gia ký, vận động kêu gọi các cá nhân, tổ chức tham gia ký tên các tuyên bố công khai chống đối lại các hoạt động của chính quyền.

Nhưng “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, ngày 21/11/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Chí Dũng. Y bị khởi tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, theo Điều 117 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nội dung khởi tố cũng ghi rất rõ, thời gian qua, Phạm Chí Dũng có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm; tác động xấu đến sự ổn định xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự Thành phố. Do đó, việc khởi tố để điều tra đối với Phạm Chí Dũng là rất cần thiết và đúng quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với Phạm Chí Dũng được Cơ quan An ninh điều tra thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và thu được nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Trên đây chỉ là một phần nổi trong “tảng băng chìm” liên quan đến Phạm Chí Dũng. Chính vì vậy, có thể khẳng định Phạm Chí Dũng là một loại tội phạm nguy hiểm, mọi hành vi xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc của Việt Nam của y đều phải bị xử lý một cách nghiêm khắc trước pháp luật. Đây cũng là bài học cho những người “trở cờ” phản dân, hại nước.

Nguồn: Bản tin dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây