Nực cười với “ bánh vẽ” truyền cảm hứng ủng hộ Hồng Kông

Dân tộc Việt Nam là một quốc gia có quá trình phát triển ngàn đời, trong suốt 4.000 năm lịch sử dân tộc luôn phải đấu tranh với muôn vàn những khó khăn, thử thách, những cuộc xâm lăng của phương Bắc, của Thực dân Pháp, của Đế quốc Mỹ,… Chính người Việt Nam đã đứng lên giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ chứ không nhờ sự giúp đỡ của một cá nhân, quốc gia nào ngoài khu vực.

Nực cười với “ bánh vẽ” truyền cảm hứng
Tháng 6, trên trang website VOA Tiếng Việt đã đăng tải bài viết với nội dung: “Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong muốn truyền cảm hứng cho người Việt”. Thật nực cười, Việt Nam là quốc gia có nền độc lập, lãnh thổ, lịch sự, vị trí địa lý và văn hóa dân tộc riêng rẽ, sao cần một thủ lĩnh Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) mới chỉ đầy 22 tuổi truyền cảm hứng cho cả dân tộc. Mà đó là cảm hứng gì? Hay là những thứ dân chủ, nhân quyền rẻ tiền, những cuộc biểu tình làm ảnh hưởng trực tiếp tới sự bình yên của dân tộc?. Trên trang VOA Tiếng Việt có viết: “Nhà hoạt động trẻ tuổi Joshua Wong (Hoàng Chi Phong), thủ lĩnh phong trào biểu tình ở Hong Kong, hôm 19/6 nói với VOA tiếng Việt rằng anh hy vọng “sự quyết tâm” của nhân dân thành phố nơi anh sinh sống sẽ “truyền cảm hứng” cho người dân Việt Nam.”

Nực cười với “ bánh vẽ” truyền cảm hứng ủng hộ Hồng Kông
Hình ảnh sinh viên Hồng Kông lật vỉa hè lấy gạch tấn công cảnh sát

Trên trang Facebook của VOA Tiếng Việt cũng có đăng tải một đoạn video ngắn về cuộc phỏng vấn, nhưng không hề có nội dung, từ ngữ nào liên quan đến “cảm hứng cho Việt Nam”, thậm chí là cho Việt Nam cả. Vậy thì thử hỏi VOA Tiếng Việt đang có âm mưu gì? Việt Nam là một quốc gia độc lập, tự do, đang trên đà phát triển, thì còn cần cảm hứng gì từ nền dân chủ, nhân quyền của các quốc gia khác, đi ngược và không phù hợp với lịch sử, văn hóa, bản sắc của dân tộc Việt Nam này?Hay phải chăng, vẫn mãi là những tư tưởng dân chủ, nhân quyền của châu Âu, của Mỹ,… để nhằm can thiệp vào nội bộ chính trị, can thiệp vào nền độc lập, xâm phạm tới lợi ích nhân dân của dân tộc này? Những cái thứ tư tưởng của một hành động vô liêm sỉ, phản động, tư duy lệ thuộc các nước hay nói thẳng thì đó bản chất “cõng rắn cắn gà nhà”
Trong chế độ phong kiến bị thực dân Pháp đàn áp trong khoảng hơn 80 năm, để đánh đuổi những cuộc bóc lột, những cuộc xâm lăng, vơ vét tài nguyên, khoáng sản quốc gia,… Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên đường ra đi tìm đường cứu nước từ năm 1911 với mong muốn “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”. Phải mất 30 năm buôn ba tìm đường cứu nước; hơn 1 năm bị chính quyền địa phương của Tưởng Giới Thạch bắt giam, sau đó bị giải qua hơn 30 nhà lao của 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây (T8/1942 – T9/1943), tiếp tục hoạt động bí mật hơn 1 năm Người mới trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng và gặt hái thành công là cuộc cách mạng Tháng 8/1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 2/9/1945.
Rồi công cuộc lãnh đạo đất nước để giành độc lập dân tộc khỏi tay Thực dân Pháp cần “9 năm là một Điện Biên” và Đế Quốc Mỹ cần 21 năm nữa. Từ đó đến nay, Việt Nam đã vươn mình đứng dậy để phát triển mọi mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, vị thế Việt Nam trên trường Quốc tế ngày một vững mạnh, là nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều; số phiếu là 192/193, Việt Nam đã chính thức trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc…
Thì thử hỏi tự nhiên chúng ta cần “cảm hứng” trong các cuộc biểu tình của Hồng Kông để làm gì? Hay đó chỉ là những “cảm hứng” được tạo nên bởi những đồng tiền viện trợ nhơ bẩn của các thế lực thù địch, đang lợi dụng Kiều bào ở nước ngoài? Một vùng đặc khu kinh tế như Hồng Kông được xem như là “một quốc gia hai chế độ”, lịch sử vùng đất này khác biệt hoàn toàn với Việt Nam. Vì thế đừng có mê muội mà chụp cả cái khuôn mẫu biểu tình để truyền cảm hứng cho Việt Nam.
“Cảm hứng” của thủ lĩnh Hồng Kông hay là “bánh vẽ” của những kẻ ngông cuồng, ảo tưởng được nuôi dưỡng bởi những đồng tiền lừa đảo, bất chính, mua chuộc của một đám phản động. Chúng tự vẽ ra các thể loại để chống phá Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân.
Đất nước hòa bình sao lại biểu tình, lấy cảm hứng từ Hồng Kông
Bộ mặt phản động của chúng chưa bao giờ ngừng các chiêu trò, chính vì thế là một công dân yêu nước, nhân dân Việt Nam không bao giờ chấp nhận những hành vi và âm mưu xâm hại lợi ích quốc gia như thế. Là công dân yêu nước, chúng ta luôn luôn nên cao tinh thần cảnh giác, không mắc mưu là “mồi” cho các thế lực phản động này, đặc biệt là không bao giờ phản bội lại lợi ích dân tộc.
Hàng chục triệu gia đình trên mảnh đất Việt Nam này, đã đóng góp máu xương cho Tổ Quốc. Hỏi có mấy ai đòi hỏi, hay chê bai, công kích chính quyền? Họ không đòi hỏi, không kêu ca và không bao giờ nhận những đồng tiền, những lời hứa hẹn của những nhóm, tổ chức không chính danh, không rõ ràng mục đích. Đó là những đồng tiền ám muội, với vô vàn âm mưu phía sau.
Sáng 15/10, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình (Hà Nội) trước kỳ họp cuối năm của Quốc hội. Trước nhiều ý kiến quan tâm, lo lắng của cử tri về tình hình biển Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ xúc động và cho biết, tại hội nghị Trung ương 11, ông và Ban chấp hành Trung ương đã dành một ngày nghe báo cáo về vấn đề biển Đông để “có thông tin, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao”.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ dựa trên nguyên tắc “tất cả phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc”, Việt Nam sẽ “không bao giờ nhân nhượng trước những vấn đề thuộc về chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ”. Đối với đất nước chúng ta, một trong những yêu cầu tiên quyết để phát triển là xã hội ổn định trên mọi lĩnh vực.
Những năm qua, Quốc hội cùng Chính phủ đã rất nỗ lực cùng toàn dân xây dựng sự ổn định đó. Một mặt là tạo điều kiện giúp nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, được thỏa mãn nhu cầu vật chất – tinh thần đang ngày càng tăng cao; mặt khác là tạo niềm tin với các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm hợp tác lâu dài, du khách trên thế giới coi Việt Nam là điểm đến lý tưởng…
Vì sự ổn định, phát triển của đất nước, cả dân tộc Việt Nam hãy luôn đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước để làm thất bại âm mưu lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết “ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”. Ngày nay, tinh thần yêu nước ấy càng phải được dâng cao để quét sạch bè lũ phản động, toàn dân đoàn kết, không để rơi vào cái bẫy của các thế lực thù địch, cùng nhau xây dựng đất nước ổn định, phát triển.
 

Nguồn: Cánh cò

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *