Khi kéo nạn nhân ra, chân anh ấy vẫn còn đang cháy

Khi kéo nạn nhân ra, chân anh ấy vẫn còn đang cháy

“Nạn nhân kêu cứu thảm thiết. Khi kéo ra ngoài, chân phải của anh ấy vẫn đang bốc cháy”, trung tá Vũ Xuân Hà Thái kể với PV. 
Một ngày sau vụ xe Mercedes GLC 250 gây tai nạn trên cầu Hòa Mục hướng đi Lê Văn Lương – Láng Hạ, anh Phạm Văn Út (sinh năm 1991) nằm trong phòng bệnh cùng 2 bên chân băng kín. Một bên chân để hở ra những vết xước nhỏ là vết tích của cú đâm mạnh từ đằng sau khiến cả người và xe bị cuốn vào gầm ôtô.

Khi kéo nạn nhân ra, chân anh ấy vẫn còn đang cháy
Trung tá Vũ Xuân Hà Thái.

Ân nhân của anh, trung tá Vũ Xuân Hà Thái (Đội CSGT số 3 – Công an Hà Nội), thì đã lập tức trở lại công việc điều tiết giao thông trên đường phố.
Lúc nằm viện mới biết ân nhân của mình
Út là nhân viên cho một cửa hàng hoa trên đường Lê Văn Lương. Sáng 20/11, anh nhận nhiệm vụ đi giao hoa cho các trường học nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Trên đường trở về, anh đứng chờ đèn đỏ ở nút giao giữa Lê Văn Lương – Láng thì bất ngờ nghe thấy một tiếng động mạnh từ đằng sau.

Khi kéo nạn nhân ra, chân anh ấy vẫn còn đang cháy
Nạn nhân Phạm Văn Út.
Khi kéo nạn nhân ra, chân anh ấy vẫn còn đang cháy
Vết bỏng do bị kẹt dưới gầm chiếc xe Mercedes gây tai nạn trong thời điểm chiếc xe bốc cháy.

Tiếng động gây chú ý khiến anh phải ngoái lại nhìn. Nó phát ra từ một chiếc ôtô đang va chạm mạnh vào một vài người đứng sau anh, rồi ngay lập tức lao thẳng tới nơi anh đang đứng.

Tôi la hét kêu cứu và thấy mấy người xung quanh lôi mình ra khỏi gầm xe. Một lúc sau ôtô bốc cháy dữ dội

Nạn nhân Phạm Văn Út

Cho đến khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, anh đã thấy bản thân cùng chiếc xe máy ngã xuống đường. Một phần cơ thể anh bị kẹt dưới đầu gầm chiếc Mercedes gây tai nạn. Đúng lúc đó, chiếc xe bắt đầu bốc cháy.
“Tôi quá hoảng hốt, không nghĩ được gì. Tôi la hét kêu cứu và thấy mấy người xung quanh lôi mình ra khỏi gầm xe. Một lúc sau thì ôtô bốc cháy dữ dội”, Út kể lại giây phút thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.
Khi đã thoát ra khỏi đám cháy, anh ngồi bệt bên đường, thở dốc và cố gắng trấn an bản thân. 2 bên chân đầy vết bỏng do lửa bén vào cùng những vết xước nhỏ đang rỉ máu. Ngay lập tức, anh nhờ người đi đường đưa vào bệnh viện để sơ cứu và gọi điện cho người thân đang ở quê, thông báo về vụ tai nạn.

Khi kéo nạn nhân ra, chân anh ấy vẫn còn đang cháy
Khoảnh khắc trung tá Vũ Xuân Hà Thái kéo nạn nhân Phạm Văn Út ra khỏi chiếc xe bốc cháy được người dân ghi lại. Lúc này, chân nạn nhân đã bắt lửa.

Trong phút hoảng loạn, Út không nhớ rõ người đã kéo mình ra khỏi gầm xe. Chỉ đến khi nằm viện, thấy bức ảnh lan truyền trên mạng, anh mới biết người cứu mình là một chiến sĩ CSGT.
“Tôi thực sự hoảng sợ đến nỗi không biết gì xung quanh. Xem lại hình ảnh trên mạng tôi mới biết anh cảnh sát chính là ân nhân của mình. Tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài hai từ ‘cảm ơn’”, anh Út bày tỏ.
Hiện, Út đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia với sự chăm sóc, túc trực của người mẹ. Bác sĩ điều trị của anh cho biết vết thương không đáng lo ngại, tỷ lệ thương tật dưới 10%. Anh có thể sớm bình phục và xuất viện trong thời gian ngắn.
Hành động nhỏ cứu mạng người
Trong khi đó, “ân nhân” của anh Út là Trung tá Vũ Xuân Hà Thái (chiến sĩ đội CSGT số 3) vẫn nhớ như in giây phút nhìn thấy anh kẹt dưới gầm chiếc xe đang bốc cháy.
“Nạn nhân kêu cứu thảm thiết. Thấy vậy, tôi lập tức lao vào kéo anh ấy ra khỏi nơi nguy hiểm. Khi kéo ra ngoài, chân phải của anh này vẫn đang bốc cháy”, trung tá Thái kể. Thời điểm đó, ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội, phía gầm ôtô xuất hiện nhiều tiếng nổ.

Khi kéo nạn nhân ra, chân anh ấy vẫn còn đang cháy
Trung tá Vũ Xuân Hà Thái, chiến sĩ Đội CSGT số 3 Công an Hà Nội.

Trung tá Thái cho biết anh không câu nệ chuyện nạn nhân nhớ mình hay không, chỉ thấy mừng khi biết anh Út đã được an toàn, không nguy hiểm tới mạng sống.
“Ngay từ lúc lao vào lửa, tôi chỉ có một suy nghĩ là nhất định phải cứu người này ra bằng mọi cách”, anh Thái nói với PV
Trước hành động dũng cảm của chiến sĩ CSGT, chiều 21/11, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã gửi thư biểu dương đến anh.

Khi kéo ra ngoài, chân phải của anh này vẫn đang bốc cháy

Trung tá Vũ Xuân Hà Thái

Trong thư, Phó Thủ tướng khẳng định: “Hành động này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi thực thi nhiệm vụ, là bản chất tốt đẹp của người chiến sỹ công an nhân dân, mang tính nhân văn cao cả, được dư luận khen ngợi“.
“Tôi biểu dương hành động dũng cảm của Trung tá Vũ Xuân Hà Thái và mong rằng cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung luôn phát huy tốt truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, có nhiều hành động, việc làm tốt hơn để xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự an toàn và hạnh phúc của Nhân dân”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viết.
Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận thư khen, anh Thái cho biết bản thân đang tràn ngập niềm vui và sự tự hào khi đóng góp một phần nhỏ vào việc xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân. Đây được coi là nguồn động lực và dấu mốc đáng nhớ của anh trong suốt quãng thời gian cống hiến cho ngành.
“Rất tự hào và phấn khởi. Qua đây, mình muốn chia sẻ rằng bất kỳ ai khi gặp người bị nạn cũng có thể giúp đỡ. Một hành động nhỏ đôi khi cứu cả mạng người”, trung tá Thái bày tỏ.
Cùng với Út, một nạn nhân khác cũng may mắn sống sót trong vụ tai nạn là Nguyễn Hồng Nhung (19 tuổi). Hiện, Nhung đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ chẩn đoán em bị chấn thương cột sống và cần nằm điều trị trong vòng 2 tuần.
Nói về vụ tai nạn, cả Út và Nhung đều cho rằng bản thân còn may mắn vì đã thoát chết, trong khi một người khác đã tử vong ngay tại hiện trường. Hiện, cơ quan điều tra vẫn chưa thể xác định danh tính của người này do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân.

Khi kéo nạn nhân ra, chân anh ấy vẫn còn đang cháy
Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan vụ Mercedes GLC 250 gây tai nạn liên hoàn ở cầu Hòa Mục, Công an quận Cầu Giấy cho biết nữ tài xế Vũ Thị Hồng Thái (47 tuổi) không sử dụng đồ uống có cồn khi xảy ra va chạm.
Tài xế khai khi lái xe đến gầm cầu vượt Lê Văn Lương, bà định đạp phanh lúc thấy nhiều phương tiện dừng đèn đỏ phía trước. Tuy nhiên, do đi giày cao gót và mất bình tĩnh nên nữ tài xế đã đạp nhầm chân ga.
Tai nạn liên hoàn khiến một cô gái chưa rõ danh tính tử vong tại chỗ. Ba nạn nhân bị thương gồm anh Trần Văn Thới (28 tuổi, quê Nam Định), chị Phạm Thị Hồng Nhung (18 tuổi, ở Cao Bằng) và anh Phạm Văn Út (28 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Nguồn: Cánh cò

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *