Trang chủ Đấu trường dân chủ Vì sao Nguyễn Lân Thắng luôn 'nêu' khẩu hiệu 'đồng hành cùng...

Vì sao Nguyễn Lân Thắng luôn 'nêu' khẩu hiệu 'đồng hành cùng Hong Kong'?

155
0

Nguyễn Lân Thắng kẻ bán nước cầu vinh vẫn ảo tưởng về một viễn cảnh giống như phong trào biểu tình có tính chất bạo động như  ‘Áo ghi lê Vàng’ của Paris (Pháp) hay ‘Ô dù Vàng ở Hong Kong’… sẽ xảy ra ở Việt Nam

Vấn đề biểu tình ở một số nước trên thế giới, nhất là cuộc biểu tình có tính chất bạo động như ở Paris (Pháp) hay biểu tình ở Hong Kong những ngày qua đều được các hãng thông tấn của Việt Nam đăng tải khá chi tiết trên cơ sở thông tin đa chiều từ các hãng thông tấn lớn trên thế giới như AFP, Reuters, CNN,… nhưng Nguyễn Lân Thắng cũng vẫn đều đặn, thậm chí thức đêm để livestream ‘lại’ hoặc chia sẻ video trực tiếp của các hãng thông tấn như RFI, VOA, BBC trên trang cá nhân của mình kèm theo đó là những ‘từ ngữ’ có tính chất kích động, hậm hực và kêu gào thảm thiết.

Vì sao Nguyễn Lân Thắng luôn 'nêu' khẩu hiệu 'đồng hành cùng Hong Kong'?

Nguyễn Lân Thắng hàng ngày vẫn ‘lên dây cót’ trên trang cá nhân của mình. Đúng là kẻ ‘ảo tưởng’ vì hành vi này đi ngược lại lợi ích của nhân dân Việt Nam, phá hoại cuộc sống của người dân Việt Nam

Vậy, vì sao Nguyễn Lân Thắng vẫn cần mẫn đăng tải lại thông tin về các vụ biểu tình ?

Rõ ràng, biểu tình là niềm mơ ước của Nguyễn Lân Thắng ngay từ những ngày đầu Nguyễn Lân Thắng bước vào con đường ‘đấu tranh dân chủ’ tham gia hội nhóm No-U từ năm 2010… Thời điểm năm 2011 đến 2014 Nguyễn Lân Thắng cũng như một ‘con tốt’ đi xe máy cà tàng trên đường phố Hà Nội để vừa kích động, vừa giám sát biểu tình trên đường phố Hà Nội. Hiện nhiều hình ảnh Nguyễn Lân Thắng vẫn ‘tái hiện lại’ trên trang facebook cá nhân của mình vừa để ‘khoe’ thành tích cá nhân vừa để tiếp tục kích động.

Niềm mơ ước về một cuộc biểu tình ‘ra trò’ của Nguyễn Lân Thắng vẫn đang là động lực để Thắng tiếp tục sử dụng nhiều chiêu  trò khác nhau, thậm chí cả những chiêu trò bỉ ổi nhất như kích động chống phá Trung Quốc từ vụ lấy mác chống đường lưỡi bò vào năm 2011, tàu thăm dò Hải Dương 981 năm 2014, vụ Formosa năm 2016, Luật Đặc khu năm 2018 và tàu thăm dò Hải Dương 8 năm 2019… Song, vẫn chưa một lần Thắng thấy ‘hài lòng’ về phong trào biểu tình. Phải chăng, việc tạo chất kích thích ‘chưa đủ mạnh’ để có thể thu hút, tập hợp lực lượng hùng hậu ‘quyết đấu đến cùng’ như những nhóm biểu tình ở Paris hay Hong Kong? hay Thắng nhận thấy rằng không có ‘nhân vật’ và không có ‘nòng cốt’ để hô hào, kêu gọi tập hợp lực lượng tham gia …?

Có lẽ là cả hai lý do này đã khiến Nguyễn Lân Thắng vẫn ‘hậm hực’ chia sẻ đều và kích động để tìm nhân tố, tìm điều kiện tạo sự ‘bùng phát’ như bùng phát ‘dịch’ ở Paris hay Hong Kong.

Vì sao Nguyễn Lân Thắng lại phải ‘cay đắng’ ngậm ngùi thay đổi mình liên tục ? Điều quan trọng nhất ở Việt Nam hiện nay đó chính là người dân Việt Nam không bao giờ chấp nhận và cho phép các hành vi phá hoại cuộc sống đang vốn ổn định, an toàn, trật tự như hiện nay nên Nguyễn Lân Thắng ‘loay hoay’ không có cách phá vỡ.

Mặt khác, biểu tình mặc dù là quyền Hiến định nhưng vẫn chưa có quy định cụ  thể để cho phép hành vi biểu tình là hành vi hợp pháp-tức là việc công nhận và bảo hộ, bảo vệ bằng quyền lực Nhà nước đối với một cuộc biểu tình nên biểu tình là mạo hiểm và dễ vướng vào lao lý bởi nhiều quy định khác có liên quan đến an ninh, trật tự công cộng, .. Chỉ đến khi có Luật biểu tình lúc đó việc biểu tình mới có thể ‘dễ thực hiện’ khi tuân thủ các quy định về đăng ký tổ chức.

Nhiều người tham gia biểu tình trước đây do bàn tay của Nguyễn Lân Thắng hay các cá nhân khác đều vướng vào lao lý ở Việt Nam các cá nhân này do nhẹ dạ, thiếu hiểu biết, có hận thù với chính quyền,… nên họ dễ dàng theo sự ‘tiêu khiển’ của những kẻ như Nguyễn Lân Thắng. Chỉ khi dính ‘truy cứu trách nhiệm hình sự’ với một tội danh cụ thể rồi những kẻ này mới ‘vỡ lẽ’ về sự ngu muội của mình và càng hận thù hơn với chính quyền, với Nhà nước… nên số này sau khi mãn hạn tù vẫn ‘vẫn cố bám đuôi’ và ‘vớt vát kiếm trác’ như những kẻ ăn bám, nô bộc vào Nguyễn Lân Thắng và một số đầu nậu khác như đầu nậu chăn dắt dân oan, đầu nậu chi từ quỹ 50k của Nguyễn Thúy Hạnh và Nguyễn Tường Thụy,…

Như vậy, chúng ta đã thấy khá rõ bộ mặt thật của Nguyễn Lân Thắng cũng như những kẻ hận thù khác vẫn đáng muốn trả thù đời, trả thù xã hội, trả thù chính quyền, Nhà nước,.. bằng cách ngày ngày lên mạng ‘chửi bới’, ‘xuyên tạc, phủ nhận, kích động,… hòng chống phá bằng được cuộc sống vốn ổn định của người dân. Theo đó, đòi hỏi chúng những người dân Việt Nam đang sống một cuộc sống mặc dù kinh tế không bằng so với mức sống của quốc gia tư bản nhưng ổn định về môi trường an ninh, trật tự, kinh tế, xã hội… Đó là cái mà bất cứ công dân thuộc quốc gia nào hiện nay vẫn đều mong muốn được sống trong môi trường như ở Việt Nam hiện nay. Hẳn với Nguyễn Lân Thắng cùng những kẻ hận thù khác vẫn đang ‘khắc khoải trong ảo vọng’ về một cuộc biểu tình như ở Paris hay Hong Kong nhưng hắn đã nhầm và đang nhầm lẫn về cái ‘cớ’ và lực lượng ‘hùng hậu’ tham gia.

Một lần nữa chúng tôi cũng báo Nguyễn Lân Thắng -kẻ muốn phá hoại cuộc sống của người dân Việt Nam rằng mọi hành vi của Nguyễn Lân Thắng đã, đang và sẽ làm với người dân Việt Nam là hành vi bất chấp đạo lý, bất chấp cuộc sống ổn định của người dân Việt Nam và pháp luật của Nhà nước. Lưới trời lồng lộng rồi cũng đến ngày Nguyễn Lân Thắng phải chịu sự trừng trị trước pháp luật Việt Nam, gặt lại ‘quả báo’ những gì mà hắn đã gieo rắc gây đau thương, tổn hại danh dự nhân phẩm của người dân Việt Nam…

Thành Nam

Nguồn: Đấu trường dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây