Trang chủ Đối tượng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh rút ra điều gì sau cơ hội gặp...

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh rút ra điều gì sau cơ hội gặp ông Donald Trump

188
0

Truyền thông BBC, VOA, RFA và giới “chống Cộng” tuần qua náo nhiệt hẳn lên nhờ màn đưa tin, bình phẩm, tâng bốc, tự hào trước việc Tổng thống Donald Trump tiếp đón “nạn nhân cộng sản Việt Nam” mà đại diện là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, blogger Mẹ Nấm tại Nhà trắng hôm 7/11. Họ cho rằng đây là thắng lợi của các “tổ chức đấu tranh dân chủ cho VN ở hải ngoại”, là bằng chứng chính quyền Trump tiếp tục theo đuổi chính sách chống cộng …để từ đó cổ vũ giới zân chủ èo uột trong nước tiếp tục nỗ lực và thành công như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh!

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh rút ra điều gì sau cơ hội gặp ông Donald Trump

Kỳ thực nghe chính người trong cuộc là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tường thuật về cuộc gặp ngắn ngủi, chớp nhoáng này mới thấy…bùi ngùi cho chính Quỳnh và phong trào chống cộng hải ngoại.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh rút ra điều gì sau cơ hội gặp ông Donald TrumpThứ nhất, cuộc gặp này với 5 đại diện “nạn nhân cộng sản” đến từ 5 nước khác nhau, là kết quả của cuộc vận động từ các tổ chức nhân quyền Mỹ và quốc tế, mỗi người chỉ có 1 phút trình bày và chụp bức ảnh thật nhanh chóng nhanh chóng

Thứ hai, bà Quỳnh thẳng thắn bộc lộ, “Tổng thống Trump không có hỏi gì về Việt Nam hết” và “tổng thống Trump có hỏi nạn nhân ở Cuba khá kỹ về những gì mà cô này đã trải qua. Cho nên phần thời gian dành cho Cuba và Venezuela khá nhiều”, do vậy bà Quỳnh chủ yếu cảm ơn ông Trump đã cưu mang mẹ con bà là chính “tôi cũng không kể nhiều vì đã được dặn là cuộc họp này sẽ diễn ra rất là nhanh cho nên tôi không kể gì về những gì tôi phải chịu đựng, chỉ gửi lời cám ơn thôi”. Như vậy hầu hết các mục tiêu to tát giới chống cộng gửi gắm qua bà Quỳnh tới ông Trump xem ra đều thất bại.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh rút ra điều gì sau cơ hội gặp ông Donald Trump

Thứ ba, kết thúc cuộc gặp, bàn về ý nghĩa củ nó, bà Quỳnh nhắn gửi đồng bọn của họ là “Điều tôi rút ra được sau nhiều lần tiếp xúc, làm việc với các nhân viên Toà Đại sứ Hoa Kỳ khi tôi còn ở trong nước, và các nhân viên của Bộ Ngoại giao và Toà Bạch Ốc khi tôi đến Hoa Kỳ, thì đối với họ, từng cá nhân không quan trọng bằng chính sách của họ ở tầm quốc gia. Tôi rút ra một điều cho chính mình là đừng mong đợi những gì cho cá nhân mình mà chỉ tranh đấu cho quyền lợi và những gì tốt nhất cho đất nước Việt Nam dựa trên những gì cũng có lợi cho Hoa Kỳ”

Trong khi đó, ai cũng biết quyền lợi của nước Mỹ nói chung, mục tiêu của chính quyền Trump nói riêng đều là “nước Mỹ trên hết”, nhân quyền đã bị ông Trump thẳng thừng gạt bỏ ra bên lề, thậm chí vừa lên nắm quyền là ông đưa nước Mỹ ra khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ, xét lại “giá trị” quan hệ và lợi ích kinh tế với các đồng minh, cắt giảm nguồn tài trợ tiền cho các quỹ dân chủ/nhân quyền trong khi vẫn gia tăng chi tiêu quốc phòng, đã khiến tinh thần và nhiệt huyết chống cộng của giới zân chủ Việt Nam xuống dốc thê thảm chưa từng có. Do vậy điều mà bà Quỳnh rút ra sau cuộc gặp chớp nhoáng và hình thức nói trên là giới zân chủ hãy biết điều chỉnh lợi ích của họ phù hợp với lợi ích của nước Mỹ. Vậy khác gì là những con rối và chứng minh bản chất phản động được lột tả trần trụi

Nguồn: Loa phường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây