Trang chủ Từ Facebook Vị chủ chăn sống tốt đời, đẹp đạo

Vị chủ chăn sống tốt đời, đẹp đạo

172
0

Vị chủ chăn sống tốt đời, đẹp đạo

“…Tôi cũng thường xuyên rao giảng và làm gương cho bà con, điểm nổi bật làm nên sự thành công trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân chính là: Mỗi người nhận thức rõ mối liên hệ máu mủ, giống nòi, cho dù mỗi người là ai, cấp bậc nào, nhưng là con Lạc cháu Hồng đều cần góp một phần xây dựng, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Đối với người Công giáo, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ Quốc còn là một sứ vụ cao cả và là một đòi hỏi phù hợp. Linh mục quản xứ ngôn hành nhất nhất, không chỉ giảng dạy trong thánh đường, mà còn đồng hành cà hoà mình vào toàn dân trong các dịp công ích. Để cùng đổ mồ hôi, cùng chân lấm tay bùn, cùng chia sớt nhọc nhằn, vất vả với bà con nhân dân. Luôn có mối quan hệ bằng hữu, nghĩa thiết với lãnh đạo địa phương để cùng có trách nhiệm cộng tác, phát huy hết khả năng, tâm huyết, tìm ra hướng đi tốt nhất, mang lại lợi ích cho nhân dân. Nhìn vào tấm gương đó, bà con nhân dân bất kể lương giáo gắn bó, đoàn kết, yêu thương nhau hơn..” (Lm Nguyễn Tiến Dũng, nguyên quản xứ Kim Lâm, Hà Tĩnh)

Thật sự là một bài phát biểu thấu lý, đạt tình và rất sâu sắc của một vị chủ chăn đáng kính, “kính Chúa, yêu Nước”, sống “tốt đời, đẹp đạo”. P.s: Linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Ngọc Nam Phong…. hãy xem đó mà học tập!

[fb_vid id=”photo_id”:”820151648441668″”][fb_vid id=”820151648441668″]

Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây