Trang chủ Luận bàn - Phản biện Cái nhìn phiến diện của các trang lề trái về nhóm người...

Cái nhìn phiến diện của các trang lề trái về nhóm người ở Đông Anh

157
0

Mới đây trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh nhiều người mặc cảnh phục ngành công an văn băng rôn đòi quyền lợi về nhà đất thuộc Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn xã Uy Nỗ ngày 12/11. Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng mạng xã hội. Và hơn thế, một loạt các trang lề trái tận dụng clip này để viết bài xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ công an. Bởi khi phóng viên trao đổi với lãnh đạo thuộc Công an huyện Đông Anh thì được biết 10 người trong clip không phải là cán bộ Công an đang công tác tại Công an Đông Anh mà họ từng công tác tại Công an huyện Đông Anh và đã về hưu khoảng chục năm nay. Và rất nhanh chóng khi đoàn thể vào cuộc tuyên truyền, vận động, các cán bộ công an hưu trí đã ra về. Ấy vậy mà, voatiengviet.com giật tít “Công an biểu tình ở Đông Anh, đòi quyền lợi nhà đất”; danlambaovn.blogsot.com câu view: “Hàng chục công an biểu tình làm loạn Hà Nội”; Viettan.org đăng đàn: “Còn Đảng mà chẳng còn mình”…

Cái nhìn phiến diện của các trang lề trái về nhóm người ở Đông Anh

Một số hình ảnh bài đăng từ các trang lề trái

Cùng nhìn lại sự việc hồi cuối năm 2016, báo chí từng phản ánh rằng, vào năm 2002, công an huyện Đông Anh có đơn xin cấp 2,2 ha đất thuộc Trung tâm thương mại Đông Anh để tiến hành lập dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ. Ban chỉ huy Công an huyện Đông Anh đã lập ra “Hội đồng phân phối nhà đất ở” và chọn ra được 198 cán bộ chiến sĩ đủ tiêu chuẩn được phân phối nhà đất ở. Và để có tiền hỗ trợ, chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng, nộp thuế cho Nhà nước, xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình trên đất thuộc dự án, Hội đồng đã ấn định thu mỗi cán bộ công an số tiền 125 triệu đồng. Tổng số tiền thu được từ năm 2002 đến năm 2006 là hơn 24 tỷ đồng. Công an huyện Đông Anh đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng An Thịnh làm chủ đầu tư. Nhiều văn bản pháp lý có liên quan đã được UBND TP Hà Nội, UBND huyện Đông Anh ban hành để phục vụ quá trình triển khai dự án”.

Đến đây thì độc giả có thể tự phân tích tại sao 198 cán bộ chiến sĩ tham gia dự án mà chỉ có khoảng 10 người xuất hiện trong clip, không ồn ào, không hô hào, không tràn xuống lề đường, lặng lẽ và thu gom băng rôn đi về trong vòng chưa đầy 10 phút. Như vậy việc đánh đồng hành động của 10 con người đã về hưu chục năm nay với cả lực lượng thực thi pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự của đất nước, bảo vệ lợi ích của nhân dân, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc của các trang lề trái là hoàn toàn phiến diện, là chủ quan duy ý chí. 10 con người này hiện đều là những công dân Việt Nam và họ vi phạm pháp luật Việt Nam thì đều bị xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội. Những trang lề trái này cũng không xa lạ gì với độc giả… đều do các phần tử phản động trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại phối hợp với các đối tượng ở trong nước lập nên nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Toàn bộ bài viết họ đăng tải đều xuyên tạc về các vấn đề chính trị kinh tế, xã hội của Việt Nam. Thậm chí họ còn bịa đặt những câu chuyện đời tư không có thật của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm mục đích hạ uy tín của các cơ quan Đảng, bộ phận cán bộ lãnh đạo quần chúng. Và các bài viết trên đây là minh chứng, mục đích của họ là để tuyên truyền làm cho mọi tầng lớp mất niềm tin vào lực lượng công an nhân dân.

Chưa dừng lại ở đó, lợi dụng vấn đề này nhiều dận chủ chuyên sống bằng nghề khiếu kiện, gây rối trật tự công cộng đánh hơi thấy liền nhảy vào ăn hôi. Tiêu biểu như dân oan Dương Nội – Trịnh Bá Phương tranh thủ nổi lên đánh bóng tên tuổi bằng cách trả lời phỏng vấn VOA sặc mùi phản động, sặc mùi cá nhân: “Họ đã phải theo các nhóm dân oan khách đã từng biểu tình trước đây để đòi quyền lợi bằng hình thức xuống đường. Họ cũng hiểu và thấm cái cảnh các cơ quan công quyền hiện nay không có khả năng giải quyết khiếu kiện bằng đơn từ, để cho người dân cũng như những người công an phải chọn hình thức xuống đường, như vậy phần nào họ cũng hiểu nỗi khổ của những người dân là nạn nhân chế độ cộng sản hàng chục năm nay”. Với bài trả lời phỏng vấn này Phương sẽ nhận được một khoản tiền đủ ăn chơi trác táng từ quan thầy hải ngoại, thử hỏi một thanh niên sức dài vai rộng mà chọn cách kiếm sống đạp lên lợi ích của dân tộc thì thật đáng khinh.

Thiết nghĩ những câu chuyện xuyên tạc sai sự thật như đây thì sớm hay muộn bản chất thật sự sẽ được phơi bày và những trang này sẽ bị chính nhân dân Việt Nam tẩy chay mà thôi./.

Làng Quê

Nguồn: Người con Đất Mẹ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây