HRW bổn cũ soạn lại – thấy ai cũng kêu gọi!

HRW bổn cũ soạn lại – thấy ai cũng kêu gọi!

Ngày 6/6/2019 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Ngọc Ánh (39 tuổi, thường trú thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngày 7/11/2019, tòa phúc thẩm ở Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Ngọc Ánh. Nhân sự kiện này, HRW – tổ chức mang danh nghĩa Theo dõi nhân quyền nhưng thường xuyên có các hoạt động không mấy thiện chí với Việt Nam – đã có ý kiến kêu gọi trả tự do cho đối tượng này. Ngay lập tức, BBC cũng đã đưa tin sai lệch về vụ án này.

HRW bổn cũ soạn lại – thấy ai cũng kêu gọi!

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre, từ tháng 3 đến tháng 8-2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre phát hiện Nguyễn Ngọc Ánh sử dụng nhiều email, mạng xã hội phát sóng trực tiếp (live stream), trao đổi thông tin, cung cấp hình ảnh, tư liệu kết nối với 14 tài khoản mạng xã hội khác để phát tán, chia sẻ các nội dung tuyên truyền, lôi kéo, kích động, tổ chức biểu tình, xuyên tạc chính sách pháp luật, hoạt động ngoại giao, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, vu khống, bịa đặt gây tâm lý hoang mang, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa, chống đối Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nguyễn Ngọc Ánh còn tuyên truyền nhiều thông tin bịa đặt có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, gây tâm lý nghi ngờ, hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Đồng thời, Ánh còn tham gia kêu gọi, kích động người dân biểu tình vào tháng 6-2018 và dịp lễ Quốc khánh 2-9-2018…

Qua phân tích của Hội đồng xét xử, Nguyễn Ngọc Ánh đã thấy rõ hành vi sai trái của mình. Nguyễn Ngọc Ánh thành khẩn khai báo, nhìn nhận những thông tin, tài liệu phát tán trên mạng xã hội là do bản thân tự bịa đặt, vu khống, không đúng với thực tế, vi phạm pháp luật và rất hối hận về những hành động của mình.

Xét thấy Nguyễn Ngọc Ánh nhận tội, hiểu rõ hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của mình, bản thân ăn năn hối lỗi và Nguyễn Ngọc Ánh có nhân thân tốt, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh 6 năm tù giam, chịu quản chế 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Mặc dù mọi chứng cứ, tài liệu về hành vi phạm tội của Nguyễn Ngọc Ánh đã rõ ràng; đối tượng cũng đã thừa nhận về tội lỗi của mình. Ấy thế nhưng HRW vẫn đưa ra những luận điệu hết sức phi lý, những cáo buộc vô căn cứ liên quan đến sự việc này. Xin được dẫn ra một số điểm như sau:

Thứ nhất, HRW cho rằng việc truy tố và giam giữ Nguyễn Ngọc Ánh là vi phạm quyền tự do ngôn luận.

Chúng ta đều biết rằng, chiêu bài tự do ngôn luận, tự do dân chủ nhân quyền luôn được các thế lực thù địch nước ngoài cũng như các đối tượng chống đối triệt để lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống Nhà nước Việt Nam cũng như gây sức ép, tạo cớ can thiệp khi chúng bị xử lý.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Ngọc Ánh là không thể chối cãi. Câu ca quen thuộc “tự do ngôn luận” của HRW chẳng khác nào ném cát bụi tre, nhai đi nhai lại chứ kỳ thực cũng chẳng có tác dụng gì. Sẽ không thể nào xảy ra câu chuyện như chúng mong muốn, rằng “kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ bản án và ngay lập tức trả tự do cho ông”.

Thứ hai, HRW lấy hình ảnh con trai của Nguyễn Ngọc Ánh ra để gây sự chú ý với cộng đồng quốc tế.

Đám zận chủ phản động đã không từ một thủ đoạn đê hèn nào để công kích chính quyền Việt Nam.Chúng đang tâm mang đứa trẻ mới 3 tuổi rưỡi ngây thơ ra làm bình phong, lấy đó là cái cớ tố cáo các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam đã chia rẽ tình cảm cha con của Nguyễn Ngọc Ánh.

Không biết khi nhìn thấy hình ảnh đó, Nguyễn Ngọc Ánh có thấy xót xa, ân hận khi đã thực hiện hành vi phạm tội hay không? Người cha này liệu khi vào tù có chịu cải tạo tốt để sớm trở về đoàn tụ với gia đình, về với đứa con nhỏ ngây thơ hay không? Câu trả lời nằm chính ở Nguyễn Ngọc Ánh chứ không ai khác.

Thứ ba, cho rằng Nguyễn Ngọc Ánh bị đánh ở trong tù.

Hết tuyệt thực rồi lại vu vạ bị đánh đập, bị đối xử tàn nhẫn trong trại tạm giam. Những kịch bản quen thuộc này chưa bao giờ là cũ đối với các đối tượng zận chủ nửa vời.

Nguyễn Thị Châu – vợ Nguyễn Ngọc Ánh đã viết trên Facebook rằng khi tới thăm chồng vào tháng 10/2019 thì Ánh “lết chân đi rất khó khăn” bởi y vừa bị một người tù khác đánh đến bất tỉnh.

Luật sư Đặng Đình Mạnh (bào chữa cho Ánh) cũng xác nhận có chuyện xô xát trong tù với Nguyễn Ngọc Ánh nhưng là giữa những người bị tạm giam với nhau chứ không phải do quản giáo đánh người.

Tác giả đoán rằng chắc trong trại, Nguyễn Ngọc Ánh vẫn giữ thái độ lồi lõm, vênh mặt tự đắc nên mới khiến các “bạn tù” ngứa mắt, dạy dỗ cho vài đòn. Âu cũng  phải tiên trách kỷ, hậu trách nhân; chưa gì đã lu loa ầm ĩ lên đổ tội cho cán bộ quản giáo. Kiểu quen mồm, cái gì cũng quy chụp hết vào chính quyền.

Qua những luận điệu xảo trá và trơ trẽn trên, quý độc giả phần nào đã thấy được bản chất của tổ chức HRW cũng như sự tiếp tay của lều báo BBC. Một điểm dễ nhận thấy là các đối tượng chống đối chính quyền luôn là tâm điểm chú ý của các thế lực bên ngoài để thực hiện âm mưu đối với đất nước ta. Người dân khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội cần phải hết sức tỉnh táo, nhìn nhận đúng bản chất vấn đề để không bị lợi dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Hoa sữa

Nguồn: Người con Đất Mẹ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *