Nếu 39 nạn nhân đều là người Việt?

Nếu 39 nạn nhân đều là người Việt?

Đấy là điều không ai trong chúng ta muốn, tình đồng bào nhắc bảo chúng ta điều đó… 

Nhưng với thái độ dám nhìn vào sự thật và cũng là chuẩn bị để đón nhận những điều xấu nhất có thể xảy ra, Mõ xin được đặt vấn đề: Nếu 39 nạn nhân đều là người Việt? 

Đương nhiên sự việc sẽ thương đau không chỉ cho những nạn nhân, gia đình, người thân mà còn cho toàn đất nước VN. Sự ra đi của 39 người khi đó sẽ khiến cho chúng ta nhìn nhận rõ hơn cái thực tại đang diễn ra, trong đó có cách ra đi của những người Việt xấu số này và cũng sẽ đặt ra những bài học cho giới chức nhà nước trong việc quản lý, kiểm soát cũng như có những phương cách để hạn chế tối đa những trường hợp tương tự có thể xảy đến thời gian tới… 

Tâm thế đối diện khi đó sẽ quan trọng hơn hết thảy. Với những thân nhân gia đình nạn nhân có lẽ với những thông tin đã được loan báo, việc họ chủ động phối hợp với Giới chức nhà nước trong việc nhận dạng nạn nhân… việc cần làm tiếp theo có lẽ là phối hợp với các cơ quan hữu trách trong việc xác nhận, hoàn tất các thủ tục để đưa hài cốt người thân về nước để an táng theo phong tục địa phương.

Còn với giới chức nhà nước, điều quan trọng và nên làm lúc này (sau khi đã xác định được danh tính người Việt) thì điều cần thiết nhất là áp dụng chính sách bảo hộ đối với công dân để (1) thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với những công dân xấu số và (2) nhanh chóng đưa các nạn nhân về nước, phối hợp người thân, gia đình an táng…; có các hình thức động viên, sẻ chia với gia đình các nạn nhân những mong để họ vơi đi phần nào những mất mát đang có… 

Nếu 39 nạn nhân đều là người Việt?

Việc tuyên truyền, cũng như đẩy mạnh công tác xử lý đối với những đường dây môi giới người Việt ra nước ngoài trái phép cũng cần được tính đến để ngăn chặn những sự việc tương tự! 

Có một chuyện cũng cần lưu tâm, đó là đây sẽ là cơ hội để đám dân chủ, xấu – cơ hội thi triển những trò bẩn thỉu, nhân tiện chống nhà nước của mình! Họ sẽ tiếp tục lợi dụng sự việc để thêu dệt nên đủ thứ chuyện trên đời; không quên đổ lỗi thể chế và cái nghèo là nguyên nhân khiến cho những người Việt phải ra đi; việc vào cuộc xử lý vụ việc cũng sẽ được đề cập để lên án “sự vô cảm” của nhà nước trong khi như đã nói, sẽ là vội vàng nếu như VN chủ động xác nhận đó là công dân nước mình khi mà Giới chức Anh chưa đưa ra những thông tin nhận dạng cuối cùng…. 

Đám dân chủ, chức sắc Công giáo cực đoan cũng sẽ nhân sự việc để kêu gọi quyên góp ủng hộ và triển khai các hoạt động thăm, tặng quà các nạn nhân để đánh bóng, khuyếch trương và sử dụng tiếng nói của người thân các nạn nhân để tấn công nhà nước… 

Với những chuyện thế này, có lẽ phương cách tốt nhất không ngoài việc đưa tin, nói lên bản chất của sự việc; thông tin việc chính quyền đã vào cuộc xử lý để những cá nhân, thành phần trong xã hội biết, hiểu và không nghe theo lời những kẻ xấu… Việc xử lý mạnh tay đám lợi dụng sự việc để tung tin sai sự thật, bôi nhọ các chủ thể (trong đó có nhà nước) cũng cần được tính đến để đảm bảo rằng những kẻ gieo rắc những điều không đúng sự thật không có cơ hội để thực hiện! 

Nếu 39 người là người Việt… là điều không ai dám nghĩ đến. Chỉ mong rằng những kẻ lâu nay thiếu thiện chí với nhà nước, những kẻ chỉ xực có cơ hội để thực hiện điều này, điều kia nên nghĩ lại: Hãy đừng nhân sự việc để tiếp tục gieo rắc, xoáy sâu vào nỗi đau đã, đang rỉ máu. Hãy nghĩ đến tình đồng bào để chia sẻ, san sẻ với nhau những khó khăn trong hiện tại. Và hãy hiểu rằng: Với những gì đã xảy ra là điều không ai muốn, nhà nước hoàn toàn không cổ suý cho việc xuất cảnh trái phép ra nước ngoài và khi xảy ra, họ đã làm tốt nhất những điều có thể… 

Hãy biến thương đau thành hành động và cho thấy những nét đẹp của người Việt lúc này, thay vì cắn xé nhau và làm mồi cho những trò chia rẽ, kích động gây mâu thuẫn của đám ngoại bang, bên ngoài! 

Nguồn: Mõ làng

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *