“Giáo sư hớt tóc” đã đi chăn kiến

“Giáo sư hớt tóc” đã đi chăn kiến

“Giáo sư hớt tóc” đã đi chăn kiến

Đã thành quy luật, trước thềm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc của Đảng, các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Nhà nước Việt Nam lại đẩy mạnh hoạt động chống phá, nhất là hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước hòng hạ uy tín chính quyền, lãnh đạo các cấp, gây hỗn loạn dư luận, gây hoang mang trong nhân dân.

Ngày hôm qua, Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nghiêm, tức Facebooker Nghiêm Nguyễn với biệt danh ‘Giáo sư hớt tóc’, ở tỉnh Hòa Bình về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân”.

Nguyễn Văn Nghiêm nổi tiếng trên mạng thời gian vừa qua với biệt danh “Giáo sư hớt tóc”, là tác giả của rất nhiều đoạn videoclip trên mạng do Nghiêm thực hiện với nội dung vu cáo, xuyên tạc, bịa đặt hòng tuyên truyền chống phá như “Bài học sâu sắc là bài học nào?” (hôm 4/11/2019), “Tướng hèn đông như quân Nguyên, 3/11/2019), “Xin đừng gọi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là ”cóc”, 3/11/2019)…”

Bản thân Nguyễn Văn Nghiêm khi bị bắt cũng đang trực tiếp thực hiện hành vi livestream có nội dung chống phá.

Đáng chú ý Nguyễn Văn Nghiêm đã từng bị cơ quan chức năng phạt hành chính một lần vì hành vi tương tự, tổng cộng 49 triệu đồng nhưng “không đóng”.

Điều này có nghĩa là hành vi của Nguyễn Văn Nghiêm là hành vi vi phạm có hệ thống, cố tình thách thức pháp luật.

Gieo gió thì gặt bão, cái gì đến thì phải đến. Việc Công an Hòa Bình bắt, khởi tố Nguyễn Văn Nghiêm là hoàn toàn xác đáng hòng ngăn chặn những hành vi chống phá nguy hiểm của đối tượng này.

Rồi đây “Giáo sư hớt tóc” sẽ có những ngày tháng chăn kiến trong trại để suy ngẫm về hành vi của mình.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *