Sự khốn nạn của nhạc sĩ Tuấn Khanh

Sự khốn nạn của nhạc sĩ Tuấn Khanh

Sự khốn nạn của nhạc sĩ Tuấn Khanh

Nằm trong trào lưu chung lợi dụng câu chuyện 39 nạn nhân chết tại Anh để đổ lỗi cho chế độ và tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam, ông nhạc sĩ Tuấn Khanh có bài viết “Mỗi người một ước mơ” đăng trên trang RFA, trong đó đưa ra phép so sánh rất khốn nạn đó là so sánh câu chuyện của 39 người trên với câu chuyện ra đi tìm đường cứu nước của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuấn Khanh viết: Ai có quyền đánh giá ước mơ hay phẩm giá của những người trẻ đó? Ai có quyền gọi họ là liều lĩnh hay ngu xuẩn vì không chấp nhận hiện tại? Nếu giả sử chẳng may trong lịch sử, chiếc tàu buôn Latouche-Tréville chở anh thanh niên Văn Ba bị đắm ngoài khơi năm 1911, hôm nay, tên gọi về Nguyễn Tất Thành là gì, nhất là khi anh ta không chịu yên phận và chấp nhận cuộc đời một thầy giáo dạy chữ Hán ở trường Dục Thanh của Hội Liên Thành?

Có thể nói đây là sự mất dạy đến cùng cực của nhạc sĩ Tuấn Khanh.

Ông so sánh câu chuyện 39 người ra đi bất hợp pháp, trốn sang nước ngoài để làm những công việc bất hợp pháp với việc ra đi tìm đường cứu nước của chủ tịch Hồ Chí Minh mà khiến cho chúng tôi thấy ghê tởm.

Nếu không có chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước thì những người như ông và cả họ hàng nhà ông có được hưởng cuộc sống tự do, độc lập như ngày hôm nay không.

Ông viết rất mất dạy rằng giá như chiếc thuyền bị đắm, sao mà ngu thế.

Ông chống phá Nhà nước này nhưng kiểu chống phá của ông rất mất dạy. Chẳng phải ông đang thương cảm gì 39 nạn nhân đâu, ông cũng đang lợi dụng câu chuyện của họ để tuyên truyền chống Nhà nước thôi.

Chưa hết, ông còn so sánh câu chuyện 39 người với những người ra đi sau năm 1975 để tuyên truyền phỉ báng chính quyền

“Tương tự như sau năm 1975, hàng triệu người miền Nam Việt Nam ra đi, họ cũng đã bị chối bỏ trước khi họ kịp lên tiếng nói về chế độ. Trong sách Bên Thắng Cuộc của tác giả Huy Đức, có ghi “ngày 20-7-1979, Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc triệu tập một hội nghị về thuyền nhân Việt Nam tại Geneva với sáu mươi quốc gia tham dự. Tại hội nghị, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Nguyễn Cơ Thạch, nói “thuyền nhân” chỉ là “những phần tử bất mãn của chế độ cũ, những kẻ có nợ máu với nhân dân, những thành phần đĩ điếm, trốn tránh lao động”.

Có lẽ khó có ngôn từ nào diễn tả hết sự mất dạy của Tuấn Khanh.

Điều khó hiểu là những người như Tuấn Khanh, sao chưa cuốn xéo luôn khỏi đất nước này mà vẫn hàng ngày ăn bám đất nước để phỉ báng chế độ?

Viễn

Nguồn: Dân quyền

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *