Trang chủ Loa Phường Vì sao phải giữ phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt?

Vì sao phải giữ phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt?

214
0

Lâu nay giới zân chủ, cờ vàng luôn châm chích, đả kích phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt mà VN và TQ cam kết với nhau, cho đó là “giả tạo”, chỉ là “chủ trương của 2 Đảng Cộng sản, không phải là của nhân dân Việt Nam”, rằng “đây là bằng chứng cho thấy Đảng CSVN bán nước, hèn nhát”, “lệ thuộc vào Trung Quốc”,…

Thế là cứ mỗi bận phải đoàn cấp cao TQ sang thăm VN và ngược lại, cứ mỗi bận xung đột trên Biển Đông hay TQ gây hấn với ngư dân VN, hay hợp tác kinh tế với TQ gây thiệt hại lợi ích cho VN,…lại là cơ hội để họ đem phương châm “16 chứ vàng và 4 tốt” nay ra chọc ngoáy, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chia rẽ Đảng với nhân dân, gieo rắc hoài nghi, sự hoang mang trong nhân dân về lòng tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Vì sao phải giữ phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt?

Để đáp lại các luận điệu xuyên tạc này, Loa  Phường xin trích phân tích sắc sảo, khách quan của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 về lý do “phải giữ cho được phương châm 16 chữ và 4 tốt trong quan hệ Việt – Trung”, xin trích:

“Nhiều người Việt Nam chỉ cần thoáng nghe nói điều này có thể sẽ rất bức xúc và phản đối gay gắt. Bởi lẽ tâm lý “ghét Trung Quốc” là có thật khi người dân Việt Nam thỉnh thoảng lại phải chứng kiến cảnh ngư dân nước mình bị các lực lượng chức năng Trung Quốc đâm chìm tàu, bắt bớ đánh đập khi họ đánh bắt, kiếm kế sinh nhai trên vùng biển chủ quyền của nước mình ở Hoàng Sa, mặc dù thực tế quần đảo này đã bị Trung Quốc cất quân xâm lược, chiếm đóng bất hợp pháp từ 1956, 1974 đến nay.

Vậy tại sao trong bối cảnh đó tôi lại kêu gọi chúng ta phải buộc Trung Quốc giữ cho được tinh thần 16 chữ, 4 tốt mà lãnh đạo cao nhất của họ cam kết, ký kết với Việt Nam? Đó là vì chúng ta hãy cố gắng giữ lấy hòa bình khi còn có thể, đấu tranh bằng lẽ phải, bằng công lý, tự vệ là con đường cuối cùng bất đắc dĩ nếu “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”.

Chỉ có như vậy chúng ta mới thể hiện rõ thiện chí, lập trường bảo vệ hòa bình, chính nghĩa và công lý chứ không phải hiếu chiến, đối đầu. Và cũng chỉ có như vậy, khi chúng ta đã nỗ lực hết cách hết lẽ mà đối phương vẫn bất chấp tất cả, thì có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của bạn bè và chứng minh cho thế giới thấy, Trung Quốc thường nói một đằng, làm một nẻo và không giữ chữ tín.

Tất nhiên tôi không hề mong muốn nhìn thấy điều này, và tôi nghĩ đại đa số người dân Trung Quốc lương thiện cũng vậy. Trong ứng xử với nước lớn, cha ông ta dạy con cháu bài học rất hay: “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” và “nói phải, củ cải cũng nghe”.

Trong khi những cái đầu đang nóng hừng hực vì nghĩ rằng Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc “chủ quyền Trung Quốc” từ thời cổ đại, chúng ta cần phải tìm cách “hạ hỏa” cho những cái đầu nóng ấy bằng lời lẽ ôn hòa, thuyết phục, với bằng chứng, căn cứ pháp lý rõ ràng, thuyết phục, để họ nghe được, chúng ta nghe được chứ không phải đổ thêm dầu vào lửa”

Những lập luận trên của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã đưa ra từ năm 2015 khi chứng kiến làn sóng người Việt bị kích động xuống đường biểu tình, đập phá, bạo loạn vì phẫn nộ với hành động gây hấn, cường hãn, nước lớn ngang ngược của TQ cũng như lo ngại Đảng, Nhà nước không dám quyết tâm bảo vệ chủ quyền mà thỏa hiệp hay từ bỏ lợi ích của đất nước vì lo sợ chiến tranh, xung đột. Thực tế đã chứng minh quyết tâm giữ vững chủ quyền của Đảng, Quân đội, bất chấp bối cảnh TQ đã và đang chia rẽ các nước ASEAN, mua chuộc các quốc gia đang phản đối đường lưỡi bò và đang tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông và chính giới các quốc gia đó (Philippine, Malaysia) gần như thỏa hiệp, bế tắc.

Nhờ sự kiên định, quyết tâm và khôn khéo đó, Mỹ và các nước lớn đều tìm đến VN, ủng hộ VN, hỗ trợ VN trong bảo vệ chủ quyền Biển Đông vì chính lợi ích của họ và cạnh tranh giữ cân bằng quyền lực

Nguồn: Loa phường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây