Về chuyện miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Về chuyện miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Sáng ngày 15/10 sau khi Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin liên quan đến công tác nhân sự chuẩn bị trình kỳ họp Quốc hội khai mạc vào tuần tới, trong đó có cô Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ được miễn nhiệm thôi làm Bộ trưởng Y tế.

Dư luận bàn tán xôn xao, xì xào và rất tào lao…

Sự thật là cô Tiến sinh năm 1959, năm nay 60 tuổi lẽ ra nghỉ từ 5 năm trước nhưng giờ mới nghỉ sau 2 nhiệm kì liên tiếp và qua hai thời kỳ thủ tướng, là bộ trưởng duy nhất không phải ủy viên trung ương. Thế nên việc miễn nhiệm này là bình thường chả có gì lạ lùng hay to tát cả.

Miễn nhiệm xong về cô Tiến lại về làm chủ tịch UB kiểm tra sức khỏe cho các cụ trên TW. Phải là người có trình độ thế nào mới được tin tưởng giao trọng trách chăm lo sức khỏe của những lãnh đạo cấp cao nhất nước thì biết rồi đấy.

Nên nhớ Bộ trưởng Kim Tiến được ĐH Oxford trao chức danh giáo sư thỉnh giảng nhiệm kỳ 3 năm. Thời điểm đó, cô là người Việt Nam đầu tiên được nhận chức danh vinh dự này từ ngôi trường nổi tiếng thế giới.

Thời cô Tiến có những cải cách không thể phủ nhận giúp ngành y tốt lên, nhưng cái gì liên quan đến cải cách thì cũng đụng chạm đến lợi ích của nhiều người và lợi ích nhóm. Thế nên kẻ ghét thậm chí thù chị ra mặt thì không ít trong đó có các nhà nhập khẩu thuốc men và cả trong nội bộ ngành y.

Chuyên môn giỏi nhưng “dân túy ” kém, trụ được đến lúc này để về hưu cô cũng là tài rồi. Phàm ở đời vị nào “dân tuý” làm màu giỏi thì trước sau cũng lòi ra sống như hạch.

Và những ai không biết phong bì cho thợ chụp thì cứ gọi là đưa cái mặt xấu nhất mà lên mặt báo cho dân tình nó chửi.

Xin chúc mừng cô của cháu đã được nghỉ hưu. Còn sau này người kế vị có thừa hưởng và nối tiếp thành quả của cô hay không thì …hãy để mai tính.
Người cháu khác họ.

P/S. Cuộc đời này, với tư cách là người con gái chân chính cháu ghét nhất mấy đứa bám váy và soi váy đàn bà.
VPK

Về chuyện miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Nguồn: Fanpage Cờ Đỏ Tp. Hồ Chí Minh

14 Comments

  1. Không phải UVTW mà được Đảng và nhà nước tin tưởng bổ nhiệm chức bộ trưởng 2 nhiệm kỳ chứng tỏ bộ trưởng là người có tâm, có tài giỏi rồi. Người nào cũng vậy thôi có kẻ yêu, người ghét. Kẻ ghét thì luôn lợi dụng những sự việc tiêu cực để chỉ trích định hướng dư luận. Mà dư luận thì đâu phải ai cũng biết bộ trưởng Tuyến.

  2. Đã có bổ nhiệm thì phải có miễn nhiệm. Đó là chuyện bình thường thôi.

  3. Chị ấy cũng cần xem lại cách phát ngôn đưa ra tối kiến “ĐH Y dược đổi thành ĐH Khoa học-Sức khỏe” hết sức tào lao 😏

  4. Phải diều tra bộ trưởng có nhà bên mỹ và thuốc ung thư giả, dưa lên dó sẽ giết các cụ cấp cao

  5. Tất cả những người bàn tán đều là dân nghành y, sống trong chăn mới biết chăn có rận. Tuy nhiên không phủ nhận di sản của BT nhưng nghành y không nên xem bệnh nhân là khách hàng, bệnh viện không nên là nhà, bảo hiểm y tế bắt buộc phải thanh toán cho bệnh nhân chứ không phải canh me xuất toán. Nếu không thì không sớm muộn sẽ vỡ y tế công, nếu cho rằng vỡ y tế công là điều tất yếu thì đa phần người dân ít giàu sẽ ít thụ hưởng được dịch vụ y tế. Đương nhiên cơ bản vẫn phải nâng cao y đức, chất lượng dịch vụ, kiện toàn hệ thống và nâng lương cho nhân viên y tế xứng đáng…

  6. Hôm qua mới nhắc với vợ vụ này,mình cũng nói thôi thì dù sao cô cũng còn hơn cái loại làm mầu dân túy chán …. em nói ai các bác cứ phương trình Al#X. ….

  7. Bài viết hay lắm,định hướng dư luận tốt, làm cho mấy ngươi lệch lac, lắm lời bớt mồm lại.cũng tiếc những bài như này trên mạng còn ít .

  8. Phụ nữ 60 tuổi thì phải cho nghỉ ngơi chứ, gần cả đời cống hiến cho xã hội, giờ là lúc cô phải lo cho gia đình rồi..nhưng ad ơi! Sửa tiêu đề bài viết đi, tên cô bị thiếu chữ rồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *