Phát biểu của Trần Thế Trung: Những kẻ “không ăn được thì đạp đổ” bị nhận diện

Phát biểu của Trần Thế Trung: Những kẻ “không ăn được thì đạp đổ” bị nhận diện

Hãy để em phát triển tự nhiên.

Đó là điều được nhiều người nói ra sau khi nhiều cơ quan báo chí trong nước đề cập đến phát biểu của Quán quân Olympia 2019 Trần Thế Trung tại cuộc tọa đàm Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay do Báo điện tử Đảng Cộng sản, Ban Tuyên giáo T.Ư, tổ chức ngày 8.10:

Phát biểu của Trần Thế Trung: Những kẻ

Em Trần Thế Trung, quán quân Olympia năm 2019 (Nguồn: FB).

“Thậm chí là trên trang cá nhân trên mạng xã hội của em có một số phần tử phản động cũng vào theo dõi và biết được em là một người có bản lĩnh chính trị tư tưởng khá là vững vàng thì chúng cũng ra sức tuyên truyền hòng thay đổi tư tưởng của em”, Trung nói, và chia sẻ thêm: “Thực sự em cũng thấy cuộc sống không hề đơn giản như trước kia nữa” (theo Báo Thanh niên).

Nhưng xem chừng, đó là ý nghĩ của những kẻ chưa thực sự hiểu em và hiểu bản chất những gì em nói.

Bởi như phản ánh của báo Thanh niên xung quanh phát biểu của Trần Thế Trung, em cho biết sau khi được hỏi cuộc sống của mình có nhiều thay đổi sau khi giành ngôi vô địch: “Em cũng thấy cuộc sống không hề đơn giản như trước kia”; “vẫn chưa thể quen được với việc nhiều người muốn được em chia sẻ kinh nghiệm hay các nhà báo phỏng vấn” và đề nghị: “Em chỉ là một học sinh bình thường và muốn được tiếp tục công việc học tập”.

Theo đó, theo cách diễn đạt của em thì trước khi đến với chương trình này và trước khi trở thành quán quân Olympia, Trung là một người có bản lĩnh chính trị tư tưởng khá là vững vàng và cái em cần hiện nay không ngoài việc để em tiếp tục phát triển như những gì em đang có trước khi nổi tiếng.

Nhưng rồi, có những kẻ mà được em gọi là “phản động” kia không cho em làm người bình thường.

Cái điều em nói ra ở trên vì thế không hẳn là điều gì đó thái quá, không bình thường. Em nói ra đơn giản để người khác chia sẻ, để những kẻ “phản động” kia ngừng ngay những điều chúng đang làm với em…

Quay lại những kẻ chỉ trích em và những người tổ chức cuộc toạ đàm kia, chủ yếu vẫn là những kẻ bị em gọi mặt, chỉ tên kia. Họ phá bĩnh em và khi bị em nhận diện, tố cáo thì chúng như thể đĩa phải vôi và tấn công trở lại em… Cho rằng em không bình thường và em đang bị hướng lái dù đó là những lời nói thật của em. Chính sự thật mất lòng nên lẽ ra với những điều được chỉ ra em xứng đáng được chia sẻ, được lan rộng nhưng ngược lại em bị chỉ trích…

Theo dõi Trung từ ngày đăng quang, điều nhất quán trong em và cũng là điều em khẩn cầu dư luận là hãy để em là người bình thường; sống với những gì em đã có. Nhưng có vẻ như điều em khẩn cầu chỉ là giọt nước đổ vào biển cả bởi đơn giản họ đang làm cái điều ngược lại…

May sao với những đòn tấn công em sau khi bị nhận diện khiến dư luận hiểu rõ hơn bộ mặt bẩn tưởi của những kẻ “không ăn được thì đạp đổ” này!

An Chiến

Nguồn: Việt Nam mới

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *