Những việc làm sai trái của một vị linh mục

Những việc làm sai trái của một vị linh mục

Gần một năm về trước, chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ việc linh mục Nguyễn Ngọc Đông – Quản xứ Nhân Thọ, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, đã kích động, xúi dục giáo dân bắt con em của mình bỏ học không đến trường để phản đối các khoản thu chi đầu năm học, việc làm của linh mục Đông đã vấp phải sự phản đối của số đông giáo dân, nhiều người tỏ ra bức xúc trước cách hành xử của vị linh mục này, họ cho rằng việc giải quyết các vấn đề trên là việc của người lớn cớ sao linh mục lại sử dụng các em nhỏ để làm “công cụ lợi dụng”.

Ấy vậy mà mới đây nhất, vào ngày 21/9/2019, trong một buổi lễ thường niên diễn ra tại giáo xứ Nhân Thọ, phường Quảng Thọ, LM Nguyễn Ngọc Đông lại một lần nữa rao giảng, kích động bà con giáo dân của mình không được đóng góp các khoản thu nộp đầu năm tại các trường và yêu cầu các linh mục trên địa bàn họp bàn để làm việc với Ban giám hiệu nhà trường cũng như chính quyền địa phương nhằm đòi lại lợi ích cho giáo dân. Điều đáng nực cười ở đây là làm sao khi một linh mục lấy việc hi sinh lợi ích của các con chiên trong khi miệng lại luôn nói muốn đem lợi ích đến cho họ, phải chăng giáo dân trong mắt vị linh mục này cũng chỉ là “công cụ”, là “con rối” để mưu đồ lợi ích cá nhân.

Trong khi đó, cuộc sống của đại đa số giáo dân giáo xứ Nhân Thọ vẫn còn bao nỗi vất vả, nhiều gia đình vẫn còn sống trong tình trạng nghèo khổ thì linh mục Đông lại đi xây cho mình một cái nhà phòng khang trang, to đẹp, nguy nga như lâu đài. Và câu hỏi đặt ra ở đây là số tiền ở đâu ra mà vị linh mục này xây nhà phòng hoành tráng đến thế? Quá trình tìm hiểu, chúng tôi được biết số tiền để xây dựng nhà phòng là do LM Đông đã bắt con chiên của mình đóng góp và ngoài khoản đóng góp xây dựng hàng năm, LM Đông còn bắt giáo dân đóng rất nhiều khoản tiền khác. Buồn cười thay, linh mục Đông lúc nào cũng hô hào đứng lên giúp giáo dân đấu tranh phản đối việc thu các khoản phí đôi ba chục nghìn ở các trường phục vụ con em học tập, nhưng vẫn nghĩ ra đủ thứ công trình để xây dựng mặc dù chưa cần thiết rồi huy động giáo dân đóng góp công sức và tiền của. Ngoài ra, mỗi lần làm lễ cưới cho các con chiên tại nhà thờ linh mục Đông còn bắt giáo dân của mình phải đóng 5.000.000đ, ai không đóng thì “Cha’ không làm lễ… Nhiều giáo dân tỏ ra bức xúc vì lẽ ra ngày cưới thì “Cha xứ” phải là người đầu tiên đứng ra mừng cho các con thì đúng hơn là việc bắt con chiên của mình đóng tiền mới được làm lễ mà số tiền đóng là quá lớn so với mức thu nhập, làm cho giáo dân cảm thấy áp lực, lo lắng hơn là vui mừng khi ngày tổ chức lễ cưới cận kề.

Những việc làm sai trái của một vị linh mục

Nhà phòng giáo xứ Nhân Thọ

Từ đó có thể thấy rằng, mục đích việc phản đối các khoản thu đầu năm tại các trường học của vị linh mục này cũng chỉ là “giúp giáo dân” tiết kiệm được một khoản tiền kha khá để sau đó bòn rút số tiền này để tiêu xài, xây nhà, tậu xe sang, hưởng thụ cuộc sống xa hoa… Thiết nghĩ, vị linh mục này đang đem tương lai của các con chiên ra đánh cược và đang lợi dụng nó để thỏa mãn cái “tôi”, cái tính “hiếu thắng” của mình, sử dụng các em như là công cụ để gây sức ép, chống đối chính quyền mà quên đi nhu cầu chính đáng của các con chiên đó là họ muốn con em mình được sống, học tập và vui chơi trong một môi trường có đầy đủ tiện nghi hơn là việc đóng tiền phục vụ nhu cầu cá nhân của linh mục.

Cua Đồng

Nguồn:  Dân luận 24h

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *