Trang chủ Luận bàn - Phản biện Bàn về cái gọi là “Giải cống hiến vì phong trào đấu...

Bàn về cái gọi là “Giải cống hiến vì phong trào đấu tranh dân chủ”

182
0

Mấy ngày qua, một thông tin khá hài hước trên cộng đồng mạng khi mà các nhà hoạt động trong nước lập ra một giải có tên là “Cống Hiến” để “tri ân” những cá nhân đã đứng lên “đấu tranh” vì “phong trào dân chủ”.

Cụ thể, trên trang RFA Tiếng Việt cho biết: “Một giải thưởng nhân quyền dành cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào đấu tranh dân chủ trong nước vừa được bắt đầu với việc bầu chọn những nhà hoạt động cống hiến nhiều cho phong trào trong nước trong năm 2019”.

Bàn về cái gọi là

RFA đưa tin về cái gọi là giải “Cống hiến”

Được biết, giải có tên là “Cống hiến” này do một số người tự xưng là “nhà hoạt động dân chủ” ở TP.Hồ Chí Minh lập ra, với hai người đại diện là Nguyễn Đại và Trần Thu Nguyệt. Danh sách 10 ứng viên cuối cùng lần lượt là các blogger, nhà hoạt động, luật sư: Dương Thị Tân, Lê Bảo Nhi, Trần Bang, Trương Văn Dũng, Nguyễn Thị Bích Ngà, Phương Ngô, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Phương, Võ An Đôn và Lê Dũng Vova.

Mục tiêu mà giải thưởng này đề ra là nhằm “ghi nhận và động viên, khuyến khích những cá nhân đã có những cống hiến về tiền bạc, sức khỏe, thời gian cho phong trào dân chủ – nhân quyền Việt Nam”.

Nhìn vào danh sách được đề cử giải thì đúng là nực cười, bởi những cái tên như Trương Văn Dũng (tức Dũng “xe ôm”) với bản chất côn đồ, lưu manh khi sử dụng danh nghĩa là thành viên của tổ chứ phản động “Hội Anh em dân chủ” để tiếp nối sự nghiệp của Nguyễn Văn Đài, tích cực tham gia các hoạt động biểu tình để PR, đánh bóng tên tuổi, phô trương thanh thế nhằm mục đích gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hay như Lê Dũng (tức Lê Dũng Vova), một trong những thành viên cốt cán của tổ chức NoU, thường xuyên kích động người dân cũng như trực tiếp tham gia các vụ biểu tình chống chính quyền dưới danh nghĩa chống Trung Quốc, bảo vệ môi trường…

Cái gọi là giải thưởng “Cống hiến” cũng là cách mà các “nhà dân chủ” tự PR cho nhau, kiểu như “con hát, mẹ khen hay”, từ đó, nhận thêm sự chú ý của một số tổ chức nước ngoài. Và cũng có thể, mong muốn của những người sáng lập giải thưởng này để khi những người đạt giải chết đi thì sẽ nhận được sự tự hào của con cháu họ bởi trong điếu văn của họ sẽ có thêm một gạch đầu dòng. Mặc dù, chính những người nhận giải họ cũng không hiểu nó là gì.

Giải thưởng “Cống hiến” cũng là một danh hão mà những người sáng lập tạo ra. Giải thưởng này giống với những giải thưởng mà phía một số tổ chức quốc tế trao cho một số “nhà hoạt động nhân quyền” như “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng được trao cho Trần Thị Nga, hay “giải phụ nữ quả cảm” được trao cho Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh…

Tất cả những giải thưởng kể trên đều nhằm mục đích lôi kéo nhiều người tham gia vào cái gọi là “phong trào dân chủ – nhân quyền” và khuyến khích họ có những hoạt động chống cộng mạnh mẽ hơn. Nhưng dù có nhận giải thưởng nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ phai chịu cảnh “vào tù ra tội” hoặc “tha hương cầu thực”.

Theo từ điển Tiếng Việt thì “cống hiến” có nghĩa là “đóng góp những phần cao quý của mình cho sự nghiệp chung”. Những với danh sách được đề cử giải “Cống hiến” thì có lẽ từ “cống hiến” ở đây đã đặt nhầm chỗ hoặc phải hiểu theo một nghĩa khác. Những người được nhận những giải thưởng hão này đang tự đặt mình trở thành những con tốt của một thể lực nào đó và phải nghe theo sự sai khiến của chúng mà không biết đó chỉ là “hữu danh, vô thực”.

Nguồn: Người con Đất Mẹ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây