Trang chủ Đối tượng Paulus Lê Văn Sơn muốn về nước?

Paulus Lê Văn Sơn muốn về nước?

155
0

Thời gian qua, một số cá nhân người Việt sau một thời gian quậy phá, chống đối ở trong nước, hiện đang lưu lạc ở những phương trời xa, kẻ ở trời Âu, người thì đất Mỹ,… Nhưng trong tâm trí họ luôn hướng ánh nhìn về Việt Nam mà đau đáu một nỗi niềm rằng “phải làm gì cho ngầu”, làm gì để củng cố sự tin tưởng của các tổ chức nước ngoài. Trong số các cá nhân trên phải kể đến một người có tên Lê Văn Sơn. Paulus Lê Văn Sơn muốn về nước?

Chân dung Lê Văn Sơn

Lê Văn Sơn hay còn được gọi là Paulus Lê Văn (fb Sơn Văn Lê) sinh ngày 20/10/1985 tại thôn Trinh Hà, xã Hoằng Trung, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hóa; Anh này đã từng học Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, làm hướng dẫn viên du lịch tự do tại Hà Nội.

Chắc cũng có lẽ vì chán làm công ăn lương mà Lê Văn Sơn chuyển hướng làm ăn sang một lĩnh vực mới – hành nghề “dân chủ”. Khi dần lấn sân sang lĩnh vực mới này, Lê Văn Sơn nhanh chóng trở thành cộng tác viên đắc lực nhất cho các báo đài phản động trong và ngoài nước. Sơn cùng nhiều đối tượng khác đã được tổ chức phản động lưu vong “Việt Nam Canh tân cách mạng đảng” (gọi tắt là Việt Tân), móc nối ra nước ngoài để huấn luyện và lên kế hoạch hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Với những hoạt động chống phá của mình, Lê Văn Sơn bị bắt và kết án 13 năm tù. Nhưng do sự thành khẩn và thái độ ăn năn, với chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta, Lê Văn Sơn chỉ chịu án là 4 năm tù và 4 năm quản chế ở địa phương.

Paulus Lê Văn Sơn muốn về nước?

Lê Văn Sơn đăng tải trên FB

Vào tù ra tội năm lần bảy lượt, theo một số nguồn tin thì sau khi ra tù, Lê Văn Sơn trốn sang Mỹ. Tại đây, Lê Văn Sơn tiếp tục sử dụng tài khoản facebook của mình để đăng tải nhiều bài viết có nội dung kích động hận thù.

Điển hình như mới đây, Lê Văn Sơn đăng tải trên facebook của mình với nội dung “Thực sự xin lỗi quý vị vì Livestream buổi sáng, tôi nói tôi đang trên đường về Việt Nam. Tôi chưa thể về được trong thời gian này. Nhưng, tôi thực sự rất nhớ quê hương, đồng thời tôi rất mong muốn và khao khát sớm quay trở về Việt Nam để đóng góp nhiều hơn cho công cuộc đấu tranh chống độc tài tham nhũng, hèn nhác với giặc Trung cộng mà ác độc với dân Việt nam ta”.

Hấn nói hấn nhớ Việt Nam, muốn quay về Việt Nam “để đóng góp nhiều hơn cho công cuộc đấu tranh chống độc tài tham nhũng”, nhưng so với những hoạt động trước đây của Lê Văn Sơn thì chưa thấy có đóng góp gì. Lê Văn Sơn cũng như bao “nhà dân chủ” khác đều có mưu đồ chung là lợi dụng những bức xúc trong quần chúng nhân dân và những phức tạp về chính trị, xã hội trong nước để lôi kéo, khích động biểu tình. Trong khi Nhà nước ta đang có những hành động mạnh mẽ ngăn chặn tham nhũng và gây sức ép trước hành vi ngang ngược của Trung Quốc.

Vậy thì không hiểu Lê Văn Sơn muốn về nước làm gì? Có lẽ để tiếp tục móc nối với một số nhà dân chủ trong nước thực hiện hành vi chống phá cách mạng. Có lẽ “đóng góp” mà Lê Văn Sơn đã đề cập ở đây chẳng phải là đóng góp cho cách mạng mà đóng góp vào sự chống phá đất nước, đóng góp vào sự phát triển của cái gọi là “xã hội dân sự”.

Lê Văn Sơn từng hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước Việt Nam nhưng không những không hối cải mà vẫn có tư tưởng hận thù, chống phá. Và cũng có lẽ, Lê Văn Sơn vẫn nhung nhớ về cảnh ăn cơm tù nên mong muốn trở về nước để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.

Nguồn: Người con Đất Mẹ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây