Trang chủ Luận bàn - Phản biện Dân chủ cuội lại vẽ ra giải thưởng để rải tiền

Dân chủ cuội lại vẽ ra giải thưởng để rải tiền

192
0

Mới đây người trong nghề dân chủ cuội đang hí hửng truyền tai, truyền miệng với nhau về sự ra đời của cái gọi là “giải Cống hiến”, được dành cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào đấu tranh dân chủ trong nước. Mục tiêu của giải này là nhằm ghi nhận và động viên, khuyến khích những cá nhân đã có những cống hiến về tiền bạc, sức khỏe, thời gian cho phong trào dân chủ – nhân quyền Việt Nam. Người thắng cuộc sẽ nhận được 10 triệu đồng tiền mặt.

Dân chủ cuội lại vẽ ra giải thưởng để rải tiền

Được biết, giải “Cống hiến” này do một số kẻ đang hành nghề dân chủ-nhân quyền ở TP. Hồ Chí Minh lập ra, với hai người đại diện ban tổ chức là Nguyễn Đại và Trần Thu Nguyệt. Và nó cũng chỉ vừa được bắt đầu đi vào hoạt động với việc bầu chọn những “nhà hoạt động cống hiến” nhiều cho phong trào trong nước trong năm 2019.

Sau những vòng sơ tuyển gắt gao thì danh sách 10 ứng viên “xuất sắc” cuối cùng lần lượt là các blogger, nhà hoạt động, luật sư cũng dần lộ mặt là: Dương Thị Tân, Lê Bảo Nhi, Trần Bang, Trương Văn Dũng, Nguyễn Thị Bích Ngà, Phương Ngô, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Phương, Võ An Đôn và Lê Dũng Vova. Dường như đây là những cái tên còn khá mới mẻ, ít tiếng tăm trong nghề, hoặc không thì cũng kiểu hết date như Võ An Đôn. Đại diện ban tổ chức là Nguyễn Đại và Trần Thu Nguyệt cũng là hai cái tên kiểu xuất hiện lờ mờ qua vài ba bài đăng vô học trên facebook.

Sự ra đời của giải này cho thấy một điề, hiện nay giới hành nghề dân chủ cuội thì đầu óc cũng có “sạn” nhiều hơn. Không chỉ đơn thuần kiếm tiền bằng các trò xuyên tạc, rạch mặt ăn vạ, mà giờ chúng vẽ ra đủ các kênh để tạo cái cớ hợp lý để xin tiền tài trợ, kiếm thêm chút đỉnh. Nào là vừa là để động viên, khuyến khích, vừa là kênh để giới thiệu thêm cho “tổ chức” những “nhân tố mới” tiềm năng, nhưng mục đích cuối cùng vẫn chỉ là tiền. Nhưng dường như quy mô của giải này vẫn còn bé nên chưa thu hút được các dân chủ cuội đầu đàn. 10 triệu đồng thì ăn thua gì so với thu nhập của các “trùm” dân chủ có tiếng, hơn nữa người ta kiếm giải hải ngoại chứ quanh quẩn gì giải ao làng này. Thế nên đây cũng chỉ là nơi “tranh nhau” giữa những tân binh trong nghề với những cựu binh hết date. Bảo sao khi biết tin thì Đôn tỏ ra rất hí hửng, vui mừng rằng “Tôi vui mừng khi là một trong những ứng viên giải “Cống hiến”. Việc trao giải thưởng “Cống hiến”, rất có ấy nghĩa cho phong trào đấu tranh dân chủ, nhân quyền trong nước”. Nhưng mà “ý nghĩa” đến mấy thì cũng phải có tiền, thế nên Đôn cũng không quên nhắc khéo về mức thưởng của giải,“Giải này cũng có rất nhiều ý nghĩa, khích lệ tinh thần, là chỗ dựa cho người đấu tranh. Cho dù hiện kim của giải chỉ có ý nghĩa tượng trưng.”

Hết các giải bánh vẽ về dân chủ, nhân quyền ở hải ngoại, giờ lại hùa với nhau đẻ cả giải ở trong nước. Ở trong cái giới hành nghề dân chủ này, không sớm thì muộn lại gato nhau cho mà xem. Nay đứa này lập được cái giải để xin tiền, thì mai lại có đứa khác cũng chạy đua đẻ giải tiếp. Giải thưởng cũng chỉ là cái cớ để rải tiền./.

AN THIÊN

Nguồn: Nhân quyền Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây