Trang chủ Đối tượng Đề phòng hay ngu do luyện tập?

Đề phòng hay ngu do luyện tập?

152
0

*

Hôm 16 tháng 9 năm 2019 vừa qua, công ty cổ
phần VCCORP ra mắt mạng xã hội mới có tên Lotus – cũng là mạng xã hội ưu tiên
nội dung đầu tiên tại Việt Nam. Mạng xã hội này thực chất cũng chưa có gì mới
mẻ, thậm chí, một số người dùng khó tính cũng có những đánh giá không mấy khả
quan về tính năng của Lotus. Tuy nhiên, Lotus chưa tốt không có nghĩa là cái gì
của nó cũng xấu, và tất nhiên, không phải lời chê nào cũng đáng để nghe.

Đặc biệt, trên trang facebook cá nhân của
mình, “học giả, danh nhân, nhà bình luận chính trị hàng đầu Việt Nam” Hoàng
Dũng có viết bài chê bai “Quyền của Lotus”, rằng cài đặt Lotus là tự hiến thông
tin cá nhân của người dùng cho Lotus. Cụ thể bài viết như sau:

Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2493165490767535&set=a.120016104749164&type=3

Người ta thường nói, trước khi mua bất kỳ sản
phẩm nào, điều đầu tiên cần làm là đọc Hướng dẫn sử dụng, và trước khi cài bất
cứ phần mềm nào, điều đầu tiên cần làm là đọc quyền của ứng dụng và quyền của
người dùng. Hoàng Dũng quả thực đã đọc rất kỹ quyền của ứng dụng Lotus, vì phải
đọc kỹ lắm thì “nhà bình luận chính trị hàng đầu Việt Nam” này mới có thể ngồi
gõ lại từng dòng quyền kèm theo giải thích cụ thể, tỉ mỉ như trên.

“Nhà bình luận chính trị hàng đầu Việt Nam”
cho rằng Lotus sẽ theo dõi, thu thập thông tin cá nhân, riêng tư của người
dùng, gián tiếp kêu gọi tẩy chay sản phẩm mạng xã hội của Việt Nam, mà quên mất
rằng bằng việc sử dụng Facebook, chính “nhà bình luận chính trị” này đã công
nhiên để cho Facebook khai thác thông tin cá nhân, dữ liệu riêng tư của mình.
Bằng chứng?

Hãy xem các quyền của Facebook dưới đây:

 

Tính ra thì Facebook còn có nhiều quyền hơn
Lotus nhiều. Và đừng nghĩ là Facebook không bán thông tin người dùng cho chính
phủ. Bán thông tin mới là nguồn tiền để Facebook kiếm sống đấy ạ. Thế nên, ai
dùng Facebook thì cũng đồng ý để Facebook nắm giữ dữ liệu cá nhân cả. Hành động
đề phòng mất thông tin của Hoàng Dũng quả thực là thừa thãi, nếu không muốn nói
là ngu xuẩn.

Hoặc là “nhà bình luận chính trị hàng đầu Việt
Nam” đồng ý lộ thông tin cho Mỹ, còn không muốn lộ thông tin cho một tập đoàn ở
Việt Nam. Chắc hẳn các nhà rận chủ Việt Nam đã quen hoạt động trong bí mật,
chui rúc, nên thấy cái gì là phải đề phòng cái đó, mà quên mất rằng đã chấp
nhận dùng mạng xã hội thì cũng là chấp nhận thông tin cá nhân bị tung đi khắp
nơi rồi.

Mà tại sao cứ dùng mạng xã hội lại phải chấp
nhận các quyền trên?

– Cấp phép camera, microphone để có thể chụp
ảnh, quay video âm thanh, chat voice. Không cấp phép thì rận chủ còn lâu mới
đăng được ảnh, càng không quay được livestream ăn vạ, livestream đi hội biểu
tình…

– Đọc danh bạ để đề xuất kết nối bạn bè, giúp
các rận dễ tìm nhau hơn.

– Kiểm soát rung, để người dùng tùy chỉnh
thích rung hay không

– Đồng bộ, giống như google thì đồng bộ đem
đến rất nhiều tiện ích cho người dùng.

– vv..

Với những quyền như trên, đúng là từ giờ rận
lại có thêm kênh để kết nối, tìm bạn bốn phương, tụ tập nhau rồi. “Nhà bình
luận chính trị hàng đầu Việt Nam” Hoàng Dũng hay các rận khác lẽ ra phải cảm ơn
Lotus mới đúng.

Nguồn: Loa phường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây