Trang chủ Luận bàn - Phản biện RSF vinh danh Phạm Đoan Trang: Bổn cũ soạn lại

RSF vinh danh Phạm Đoan Trang: Bổn cũ soạn lại

188
0

Tin từ nhiều nguồn cho biết, sáng 13-9-2019, tại Berlin – Đức, tổ chức Phóng viên không biên giới đã tổ chức trao giải Tự do báo chí; đại diện VN Phạm Đoan Trang đã được “vinh danh” ở hạng mục “Ảnh hưởng” của Giải thưởng đầy tai tiếng và được cho là chiêu bài có tính thù địch hướng đến VN và một số Quốc gia liên quan. 

RSF vinh danh Phạm Đoan Trang: Bổn cũ soạn lại

Ngay lập tức trên báo Công an nhân dân, cơ quan của Bộ Công an Vn đã đăng đàn và có bài về nội dung này dưới tiêu đề “Tổ chức Phóng viên không biên giới lại diễn trò hề”. Ngoài việc chỉ ra, tổ chức Phóng viên không biên giới có sự chi phối của giới tài phiệt tư bản và chính giới một số nước, trong đó có Mỹ thông qua hoạt động tài trợ quỹ để hoạt động: “Theo Wikipedia dẫn một điều tra của 2 nhà báo thuộc đài truyền thanh và truyền hình nhà nước WDR (Đức) thì tổ chức Phóng viên không biên giới nhận được nhiều ủng hộ từ nhà tỉ phú Mỹ George Soros, người đã từng ủng hộ công đoàn Solidarno hàng triệu đô la Mỹ và từ Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ (National Endowment for Democracy), là tổ chức mà 90% ngân sách xuất phát từ ngân sách quốc gia của Mỹ và thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.

Rồi nhà tài trợ là nhà công nghiệp vũ khí và “ông hoàng” truyền thông đại chúng của Pháp Serge Dassault, tập đoàn truyền thông đại chúng Vivendi và nhà tỉ phú Franois Pinault. Ngoài ra công ty quảng cáo nổi tiếng Saatchi & Saatchi tại New York đều thực hiện miễn phí toàn bộ các hoạt động chung quanh quan hệ công chúng cho tổ chức này.

Theo thông tin chính thức của RSF, ngay từ 2013, nguồn ngân sách hoạt động hằng năm lên đến nhiều triệu euro, trong đó có đến trên 70% do các chính phủ và các nhà tài phiệt tài trợ.

Với thực tế tài chính như vậy, đủ hiểu để tổ chức này hoạt động vì ai, nhằm mục đích gì. Những cái gọi là “xếp hạng tự do báo chí” hằng năm đối với các quốc gia hay giải “nhân quyền”, “tự do báo chí” mà RSF thực chất chỉ giống như “mồi câu”, nhử các cá nhân có hành vi chống đối nhà nước sở tại cố gắng “lập thành tích” bằng các trò quấy phá, chống đối để lĩnh thưởng! “Ăn cây nào rào cây đấy”, RSF chủ yếu phục vụ mục đích chính trị của các thế lực núp sau cái bóng gọi là tự do báo chí, dân chủ, nhân quyền” để minh chứng cho việc những giải thưởng kiểu này suy cho cùng chỉ là công cụ để những kẻ đứng đằng sau chi phối, điều khiển và thực hiện những mưu đồ thù địch. 

Tác giả bài báo còn đưa ra những chứng cứ, phân tích để chứng minh, việc vinh danh Phạm Đoan Trang là có chủ đích, là cách để tổ chức này tôn vinh những kẻ chống đối nhà nước; những kẻ hoạt động dân chủ để kiếm tiền chứ không vì những thứ lí tưởng to tát và kỳ vĩ gì đó: “Trong nhiều bài viết, nhiều cuốn sách như: “Chính trị bình dân”, “Cẩm nang nuôi tù”… (đều xuất bản chui), Phạm Đoan Trang xuyên tạc, bóp méo tình hình dân chủ, nhân quyền Việt Nam, kích động những người nhẹ dạ cả tin tham gia biểu tình, chống phá chính quyền, nhà nước, làm mất an ninh trật tự, phá hoại môi trường hòa bình, ổn định chính trị ở Việt Nam.

Trong phát ngôn cũng như hoạt động của mình, Phạm Đoan Trang bất chấp đạo lý, luôn thể hiện cái gọi là tinh thần “dấn thân”, đã liên kết với một số blogger chống phá dưới các trướng “dân chủ”, “xã hội dân sự”, hô hào mang lại “tự do, dân chủ, nhân quyền” cho Việt Nam! Nguy hiểm hơn, đối tượng này được cho là thành viên, phối hợp tích cực với Tổ chức Việt Tân (tổ chức đã được Bộ Công an xếp vào tổ chức khủng bố), “ngưu lai, mã khứ tầm quy” cùng với Phạm Chí Dũng, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải… “nội công, ngoại kích”, không từ âm mưu, thủ đoạn nào nói xấu đất nước, chế độ, lên án xã hội, vu cáo chính quyền đến thực hiện âm mưu lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Với thủ đoạn “dẫn lang nhập thất”, Phạm Đoan Trang liên hệ với nhiều tổ chức, ủy ban nhân quyền quốc tế để đối thoại, thảo luận trước các báo cáo định kỳ phổ quát liên quan đến tình hình dân chủ, nhân quyền Việt Nam; trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông, mạng hải ngoại vu cáo thực tiễn vấn đề quyền con người. Từ đó tạo ra nhận thức sai lệch của các tổ chức, cộng đồng quốc tế, gây sức ép đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập, đàm phán, ký kết các hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia”. 

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên tổ chức này bị nhận diện, vạch trần một cách rõ ràng, có căn cứ đến thế này. Tuy nhiên, điều đó dường như không khiến chúng từu bỏ những toan tính và mưu đồ của mình. Vẫn là những trò “bổn cũ soạn lại” nhưng chúng cứ diễn đi, diễn lại từ năm nay qua năm khác. Có chăng điểm khác chỉ là năm nay cá nhân này được “vinh danh” thì năm sau và những năm sau nữa là những cá nhân khác… Sự hoán đổi đó tưởng chừng sẽ khiến cho những mưu đồ được dựng sẵn khó bị nhận diện nhưng với những cái tên thuộc danh sách đen, những kẻ mà dù không biết mà chỉ cần tìm hiểu qua khi nghe tin cũng đủ hiểu thế nào thì việc nhận diện chỉ còn là vấn đề của thời gian… 

Có một điều chắc chắn là sau khi thông tin Phóng viên không biên giới “vinh danh” Phạm Đoan Trang được lan truyền, sẽ có không ít những kẻ bị phấn khích, đăng đàn ca ngợi Trang; đám này sẽ xem đó như một sự thừa nhận của Quốc tế và cứ thế, họ sẽ không tiếc lời mắng chửi nhà nước, cho rằng VN không có tự do tôn giáo nhưng ít ai trong số đó biết được rằng, đó cũng chỉ là một hình thức để tổ chức có tính bình phong này nhắm vào nhà nước; thông qua những giải thưởng kiểu này chúng đang cố nhân rộng và có thêm nhiều Phạm Thị Đoan Trang khác. Chúng sẽ là nhân lõi để đảm nhận những vai trò chống đối nếu chẳng may những kẻ như Trang bị nhập kho và chịu một điều không may mắn gì đó… 

Trò cũ vẫn được diễn đi, diễn lại. Nhưng nó không khiến cho giới chức VN đoái hoài. Và xin nói luôn, nó cũng sẽ không tác động nhiều đến uy tín, sự ảnh hưởng và cả những gì VN đang muốn thực hiện với thế giới. Vậy nên, chó có mục tiêu, ý đồ thì cứ sủa nhưng đoàn người chính danh, chính nghĩa thì vẫn cứ phải đi… 

An Chiến

Nguồn: Việt Nam Mới (vnnew.net)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây