Trang chủ Luận bàn - Phản biện Cái còn lại ở Cù Huy Hà Vũ

Cái còn lại ở Cù Huy Hà Vũ

226
0

Cù Huy Hà Vũ là một kẻ chẳng ra gì, đó là điều mà bất cứ khi nhắc, nhớ và nói về Vũ sẽ thốt ra khi hay biết thân phận, lai lịch và quá khứ của Vũ. 

Vũ sinh ra trong một gia đình có truyền thống khi bố Vũ, nhà thơ, người từng giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Canh Nông đầu tiên trong chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập; Vũ cũng là người gọi cố nhà thơ Xuân Diệu là cậu và nhà thơ đã nhận Vũ làm con nuôi và cho thừa kết hết di sản của mình sau khi qua đời… 

Cái còn lại ở Cù Huy Hà Vũ

Cù Huy Hà Vũ chụp ảnh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Nguồn: FB).

Lớn lên, sinh trưởng trong 1 gia đình như thế, lẽ dễ thấy Vũ sẽ có điều kiện để lớn lên, thành danh tiếp bước cha Anh, họ hàng. Nhưng cuộc đời Vũ đã vốn dĩ có tận 2 mệnh đề, ở mệnh đề thứ nhất xem như Vũ đi đúng hướng, khi được ăn học tử tế, Vũ thậm chí còn có bằng tiến sỹ Luật chứ chẳng chơi, Vũ cũng được bố trí làm ở những cơ quan đủ sức cho Vũ phát huy được sở trường học cũng như phát huy yếu tố gia đình… Nhưng rồi ngã rẽ cuộc đời và cũng là mệnh đề thứ hai khiến cho Vũ bị người đời khinh bỉ, chế độ rũ bỏ và phải sống đời lưu vong nơi đất khách quê người, tận Mỹ quốc xa xôi…

Và theo nhiều nguồn tin thì hiện Vũ đang cùng vợ sống dặt dẹo tại Mỹ với những lần trả lời phỏng vấn để mưu sinh và cộng thêm những nghề phụ khác chưa được nói đến… Ngày về với Vũ xem chừng như đã chấm hết, bởi sau cái lần sang Mỹ định cư trong khi đang thi hành bản án tại trại giam số 5 – BCA, Vũ chưa bao giờ đề cập tới chuyện đó… 

Tuy nhiên, theo dõi Vũ thời gian gần đây, độ khoảng 1 năm trở lại thì mới hay, Vũ đã có khá nhiều thay đổi. Dù vẫn có nhiều bài trả lời phỏng vấn, cả bài viết nói về chế độ nhưng trong cách nói, hành văn của Vũ không quá gay gắt và công kích chế độ như trước. Vũ tỏ ra kiệm lời và biết điều hơn… 

Và điểm đáng nói hơn, đáng ghi nhận ở Vũ, là trong cách nói, suy nghĩ của mình, Vũ còn ít nhiều giữ được những thứ mà có lẽ suy cho cùng thì đó là do yếu tố mạch nguồn gia đình, truyền thống quê hương đang chảy trong huyết quản của gã… 

Theo đó, mới đây khi trả lời đài RFA xung quanh câu hỏi vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh được người dân Việt Nam thần tượng? vì sao rất nhiều người dân Việt Nam đau buồn khi chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa? Vũ đã thẳng thắn cho biết như sau (Xin được lược trích một số đoạn trong đó để những ai quan tâm cùng theo dõi): 

– “Ông Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh đạo nhà nước mà còn là lãnh tụ tinh thần của người dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, là động lực động viên tinh thần người Việt Nam tham gia vào hai cuộc chiến tranh”.

– Ông cho biết những ngày trước khi ông Hồ mất thì bố ông ‘mỗi lần đi làm về đều có khuôn mặt rất buồn và nói là ‘chắc cụ không qua được’’. “Cả gia đình tôi lúc đó có tâm trạng rất đau buồn”; “Bản thân tôi khóc rất nhiều. Ra đường nhìn chung quanh tôi thấy rất nhiều người từ người lớn cho đến thiếu nhi đều khóc hết. Mắt ai cũng đỏ và sưng.”

– “Chúng tôi coi sự ra đi vĩnh viễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh như là sự ra đi của người thân trong gia đình,” ông nói thêm. “Đến ngày tổ chức tang lễ, dù không ai bảo ai, dù không có loa kêu gọi mọi người dự tang lễ nhưng tất cả mọi người đều tự động đến Quảng trường Ba Đình từ rất sớm.”

“Hồ Chí Minh là người yêu nước như tuyệt đại đa số những người Việt Nam khác. Trong bối cảnh Việt Nam đang quằn quại dưới chế độ thực dân thì Hồ Chí Minh đã tìm mọi cách để đưa Việt Nam thoát khỏi chế độ đó, trong đó có giải pháp ôn hòa như tham gia vào hoạt động của những người Việt Nam yêu nước tại Paris,” .

“Ông Hồ Chí Minh mang trên mình hai án tử hình của thực dân Pháp và của triều Nguyễn, cho nên không có gì có thể bác bỏ rằng Hồ Chí Minh là một trong những người Việt Nam yêu nước nhất,”

Sẽ là khó với một kẻ đã tuyên chiến với chế độ khi nói về lãnh tụ tối cao, người khai sinh ra chế độ đó. Nhưng Cù Huy Hà Vũ đã làm được cái điều mà những Trần Khải Thanh Thuỷ, Dương Thu Hương, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải chưa bao giờ làm được, hoặc không dám nói ra vì sợ bị đồng đảng tấn công, khai trừ và đả kích, chê bai… Vượt lên tất cả Cù Huy Hà Vũ đã cho thấy sự thành thật của chính mình khi nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng là bức thông điệp từ Vũ: Cái gì đó có thể chê bai, đả kích nhưng có lẽ với chủ tịch Hồ Chí Minh là bất khả xâm phạm. 

An Chiến

Nguồn: Việt Nam Mới (vnnew.net)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây