Trang chủ Dân quyền Nguyễn Ngọc Nam Phong – Kẻ lạc loài giữa lòng dân tộc

Nguyễn Ngọc Nam Phong – Kẻ lạc loài giữa lòng dân tộc

175
0

Nguyễn Ngọc Nam Phong - Kẻ lạc loài giữa lòng dân tộc

Với hơn 90 triệu người dân Việt Nam, ngày Quốc Khánh 2/9 được gọi là ngày tết độc lập bởi cách đây 74 năm về trước, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đã đọc tuyên ngôn độc lập khi sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa toàn dân từ một kiếp thuộc địa trở thành người làm chủ quê hương, đất nước, vận mệnh của chính mình.

Ngày tết độc lập vì thế đã ăn sâu vào tâm khảm của người dân Việt, đến đứa trẻ con mới lớn cũng biết đến ngày Quốc khánh 2/9.

Ấy vậy mà đúng vào ngày Quốc Khánh ấy, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong của Dòng chúa cứu thế lại viết lên những dòng đầy cay nghiệt rằng: Quốc khánh là Quốc Khánh nào?

Nguyễn Ngọc Nam Phong viết trên face cá nhân:

“Ngày gọi là quốc khánh hôm nay không phải là quốc khánh nước Việt Nam mà là quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, được khai sinh sau khi người cộng sản gọi là “cướp chính quyền.”

Như vậy Nguyễn Ngọc Nam Phong không thừa nhận ngày 2/9 là ngày Quốc khánh.

Một kẻ mang dòng máu Việt, ăn cơm Việt, sống trên đất nước Việt, hít thở không khí Việt vậy mà không thừa nhận nền độc lập dân tộc, không thừa nhận ngày Quốc Khánh thì quả thực không biết đó là loại người gì.

Trong khi toàn dân tộc vui mừng ăn tết độc lập thì Nguyễn Ngọc Nam Phong lại hậm hực chối bỏ nền độc lập ấy, vậy phải chăng Phong không phải là người Việt Nam.

Chưa hết, Nguyễn Ngọc Nam Phong còn tiếp tục phun ra rất nhiều điều xuyên tạc vào đúng ngày Quốc khánh.

Phong viết:

“Tất cả những đau thương hôm nay đều bắt từ ngày cướp chính quyền đấy.

Sau khi cướp chính quyền, chính quyền cộng sản đã phát động cải cách ruộng đất, thực chất là cướp đất của dân, với hơn 300 ngàn nạn nhân bị giết oan, nhưng chưa bao giờ được minh oan.

Rồi cướp tài sản, tu viện, nhà cửa, đất đai với chiến dịch cải tạo công thương nghiệp.

Cho tới hôm nay, chuyện cướp đất vẫn diễn ra hằng ngày trên quê hương này.

Câu chuyện đau lòng mấy hôm nay – con giết mẹ, vợ giết chồng, anh em giết nhau tàn độc, có thể bắt đầu từ chuyện đất đai hay từ một nguyên nhân khác, nhưng sâu thẳm là bởi chuyện ý thức hệ cộng sản đã trở nên một thứ văn hoá coi vật chất lớn hơn tất cả mọi giá trị khác.

Một thứ ý thức hệ lấy đấu tranh giai cấp làm động lực cách mạng, lấy giết chóc làm thành quả cách mạng, lấy hận thù làm ca từ quốc ca.

Hôm nay, ngày quốc khánh hay ngày tử của một truyền thống lịch sử 4000 năm hào hùng?”

Có lẽ không còn ngôn từ nào diễn tả hết sự khốn nạn đến cùng cực của Nguyễn Ngọc Nam Phong, vì ý thức chính trị thù địch mà Phong không ngần ngại xuyên tạc cả nền độc lập của dân tộc.

Ngày tết độc lập của dân tộc, Nam Phong lại cho rằng đó là ngày tử của đất nước thì đúng là bó tay với tư duy của một kẻ khoác áo choàng tu như Nguyễn Ngọc Nam Phong.

Như thế này thì Nam Phong sao xứng làm cha để mà rao giảng, dẫn dắt phần hồn cho giáo dân.

Viễn

Nguồn: Việt Nam cộng hòa (danquyen.net)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây