Trang chủ Dân quyền Ngô Anh Tuấn – Luật sư “dân chủ” nhận tiền ăn tục...

Ngô Anh Tuấn – Luật sư “dân chủ” nhận tiền ăn tục nói phét

192
0

Ngô Anh Tuấn – Luật sư “dân chủ” nhận tiền ăn tục nói phét

Vào chiều ngày 27/8/2019, trong buổi họp báo tại Hà Nội về việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý vụ việc liên quan đến diện tích đất khu sân bay Miếu Môn, thuộc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. UBND TP. Hà Nội và Thanh tra Chính phủ đã công bố tấm bản đồ thể hiện “Phạm vi quản lý đất sân bay Miếu Môn” và “Sơ đồ hiện trạng”.

Theo Thanh tra Chính phủ, Bản đồ này được xác lập vào năm 1992, sau thời điểm khu đất sân bay Miếu Môn được bàn giao cho đơn vị quốc phòng vào ngày 14/4/1980. Chính quyền Hà Nội căn cứ theo Bản đồ này đã khẳng định kết luận của Thanh tra thành phố Hà Nội toàn bộ 236,7 ha đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng là chính xác.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cho biết, bản đồ được xác lập từ năm 1992, sau quá trình bàn giao, cắm mốc, tiếp quản quản lý suốt những năm 1980 đến năm 1992 các bên liên quan đã lập bản đồ, có chữ kí Ủy ban nhân dân các xã giao đất cho đơn vị quân đội, trong đó có UBND xã Đồng Tâm.

Tấm bản đồ trên đã thể hiện rõ nguồn gốc và hiện trạng của khu vực đất sây bay Miếu Môn và khẳng định rất rõ một điều: không có cái gọi là mấy chục ha đất nông nghiệp xứ Đồng Sênh như lời tuyên truyền của bố con ông Lê Đình Kình cũng như trong đơn thư khiếu kiện của một số người.

Vói tấm bản đồ này, thêm một minh chứng nữa vạch trần bản chất trục lợi của bố con ông Kình nói riêng và nhóm Đồng Thuận nói chung trong việc cố tình lừa bịp người dân Đồng Tâm tin vào chiếc bánh vẽ “đất nông nghiệp xứ Đồng Sênh”.

Ấy thế nhưng, trong một động thái ngớ ngẩn, luật sư Ngô Anh Tuấn thuộc đoàn luật sư Hà Nội lại nói với đài RFA:

“Sau này UBND thành phố Hà Nội mới nói chuyện mở rộng, chứ thực tế đâu có chuyện mở rộng, cái đó là chính quyền đưa ra đơn phương. Cái bản đồ đó chưa bao giờ họ đưa cho chúng tôi và chúng tôi cũng chưa bao thấy cái bản đồ đó.”

“Hôm qua thì họ tự nói, tự làm, họ tự biên tự diễn, chứ không có đối thoại hay nói chuyện gì với người dân cả cho nên chúng tôi chỉ biết một chiều thôi. Ngay cả họ đưa thông tin bản đồ như vậy chứ cũng có văn bản chính thức nào mà họ công bố cả, cho nên chúng tôi chả biết đâu mà lần.”

Được biết Ngô Anh Tuấn là một trong những luật sư được nhóm Đồng Thuận thuê, chi tiền để “bảo vệ quyền lợi’ cho mình.

Ai cũng dễ thấy Ngô Anh Tuấn đang cố cãi và bênh vực cho bố con ông Kình, tuy nhiên cãi kiểu này là cãi bừa, cãi cùn. Ngô Anh Tuấn không đưa ra được luận cứ nào bảo vệ cho những sai trái của bố con Kình nên chỉ nói bừa theo hướng bản đồ không xác thực.

Bản đồ được đo, vẽ từ năm 1992 với các mốc ranh giới rất rõ ràng, tại sao Tuấn lại bảo không xác thực, không xác thực ở điểm nào, chỗ nào thưa nhà “luật sư dân chủ”.

Là luật sư mà ông cãi cùn vậy.

Tại buổi họp báo, Ông Chung chủ tịch Hà Nội cũng đã khẳng định: “Khi đối thoại tại huyện Mỹ Đức và quá trình mời người dân xã Đồng Tâm tham gia đi kiểm tra thực địa thì người dân đều được công khai xem tấm bản đồ này. Chúng tôi không úp mở để đến hôm nay mới công bố.”

Rõ ràng nhóm Đồng Thuận đã bị phơi bày, Ngô Anh Tuấn thì đuối lý nên quyết tâm cãi cùn đây.

Chắc cũng nhận kha khá tiền của nhóm Đồng Thuận nên quyết tâm cãi cùn.

Nguồn: Việt Nam cộng hòa (danquyen.net)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây